11:38 - 06/04/2017
Pháp bất vị thân
Dù không xảy ra ở hai đô thị lớn là Hà Nội và TPHCM, nhưng chuyện vợ một cán bộ lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk xây dựng “lâu đài” không phép trên đất nông nghiệp đã thực sự thu hút dư luận trong tuần vừa qua.
Trước khi sự việc bùng nổ, ngày 31/3, UBND TP Buôn Ma Thuột cho biết đã nhận được báo cáo của UBND phường Ea Tam về việc đề xuất xử lý các công trình xây dựng trái phép của bà Quách Thị Tuất, vợ ông Nguyễn Sỹ Kỷ, phó ban Nội chính Tỉnh uỷ Đắk Lắk. Thế nhưng, theo một vị lãnh đạo UBND TP Buôn Ma Thuột, vì đây là công trình xây dựng lớn, liên quan đến cán bộ lãnh đạo tỉnh nên phải xin ý kiến của UBND tỉnh và Tỉnh uỷ về hướng xử lý (?!).
Trước đó, chủ tịch UBND phường Ea Tam, cho biết qua kiểm tra, phát hiện bà Tuất năm 2012 xây dựng trái phép nhà hai tầng – hơn 170m2, nhà chòi 19m2 xây năm 2011, hồ bơi hơn 153m2, hồ cá 80m2 trên đất nông nghiệp tại phường Ea Tam. Theo đó, UBND phường Ea Tam đã buộc tháo dỡ công trình vi phạm trước ngày 25/3, không tháo dỡ thì cưỡng chế, giải toả. Sau đó, bà Tuất có đơn kiến nghị gửi các cơ quan chức năng xin giữ lại các công trình và sẽ làm thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất sau. Do đó, UBND phường đã báo cáo UBND thành phố xin ý kiến xử lý.
“Trong quy hoạch sử dụng đất của phường Ea Tam đến năm 2020, lô đất của bà Tuất đang sử dụng không thuộc diện được chuyển đổi sang thổ cư”, chủ tịch phường trên cho biết thêm.
Pháp luật không có ngoại lệ, mọi công dân bình đẳng trước pháp luật, làm vậy dư luận không bức xúc mới lạ.
Chưa hết, đúng ra khi mình sai thì phải nhận lỗi, đằng này sau khi báo chí phanh phui, dư luận đặt vấn đề thì ông Kỷ đã không ngần ngại khẳng định: họ không thích tôi nên mới xảy ra chuyện! Có thể hàm ý trong câu trả lời của ông Kỷ đang đưa đến một chỉ dẫn nào khác. Ở đây, người viết không dám bàn đến vì không rõ nội tình, nhưng chỉ cần đọc qua câu trả lời trên đủ thấy ông Kỷ là người chấp pháp (ban Nội chính là một địa chỉ chịu trách kiểm tra, phát hiện sai phạm, tham nhũng), nhưng lại coi thường luật – xây dựng “lâu đài” trên đất nông nghiệp.
Đến khi bị đòi xử lý thì ông Kỷ tiếp tục cãi trên phương tiện truyền thông rằng: “Nếu vợ chồng tôi xây nhà trên đất lấn chiếm của người khác, đất của Nhà nước, khi cơ quan chức năng cưỡng chế thì vợ chồng tôi sẵn sàng ra gầm cầu ở. Đằng này gia đình tôi xây trên đất của mình, có sổ đỏ. Vợ chồng tôi sẵn sàng tự sát ngay tại chỗ nếu cưỡng chế. Họ không cưỡng chế ai cả, chỉ cưỡng chế mình gia đình tôi nên chỉ có lấy cái chết để giải oan cho mình. Cả cuộc đời này chỉ còn từng đó (ngôi nhà – PV), không có gì nữa. Nếu họ nghĩ tôi tham ô thì cứ làm đi, sai đâu tôi chịu”.
Nếu pháp luật chấp nhận lập luận của ông Kỷ, thì chắc chính quyền TPHCM sẽ phải bỏ ra cả ngàn tỉ đồng để xây lại hàng ngàn ngôi nhà xây dựng không phép, sai phép!
Pháp bất vị thân, lẽ ra với cương vị của ông Kỷ phải rõ. Vậy mà cứ làm liều, cãi bậy, phải chăng là cán bộ nghĩ mình có quyền được đứng trên pháp luật nên mới nảy sinh vụ việc xây “lâu đài” trên đất nông nghiệp như gia đình ông Kỷ đã làm?
Quân Minh
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này