09:42 - 26/04/2017
Nằm nghe chén hát
Một chiều cuối tuần tháng 4 ở Hội An, ở một khoảnh vườn nhỏ trong ngôi nhà tập yoga có tên “Những kẻ du mục” (Nomad), hơn 20 người, từ đủ mọi quốc gia, đủ mọi nghề nghiệp tề tựu lại, cùng tham dự một buổi hoà nhạc đặc biệt: âm nhạc từ những chiếc “chén hát”.
Người biểu diễn là nghệ sĩ đến từ Úc Nigel Rowles – một cư dân mới toanh của phố cổ này…
“Chén hát” – là cách gọi dân dã của “singing bowl” – một loại nhạc cụ đặc biệt xuất phát từ Tây Tạng, nay đã lan ra thành trào lưu của cả thế giới. Đó là những chiếc chén làm từ bảy hoặc nhiều hơn kim loại khác nhau, theo đủ cách phối trộn, kích thước như một bộ trống. Người chơi sẽ dùng tay, dùi gỗ hoặc đũa bằng đá, bằng kim loại chạm vào, hoặc vuốt nhẹ theo miệng những chiếc chén này để tạo ra một bản nhạc giao hưởng đặc biệt.
Nigel là nhạc sĩ chuyên nghiệp suốt hơn 30 năm qua. Anh dạy và chơi nhạc qua nhiều vùng đất khác nhau của hành trình khám phá thế giới. Đến một ngày, Nigel vô tình lạc vào một buổi ngồi thiền với tiếng hát của dàn chén Tây Tạng, và anh biết đó là một khoảnh khắc làm thay đổi cuộc sống của mình, mãi mãi. “Chưa bao giờ tôi cảm nhận được sự thư giãn sâu, hoàn toàn bước vào một thế giới khác của tâm thức như thế. Bốn tuần sau, tôi bỏ tất cả, đáp chuyến bay sớm nhất đến Kathmandu – thủ đô của Nepal để học cách thể hiện loại âm nhạc thần kỳ này từ một thiền sư trên đỉnh núi Himalaya”, Nigel kể.
Dành nhiều thời gian để chọn lựa tám chiếc chén nhạc cụ của mình, một bộ có thể phát ra đủ phối trộn của sáu loại nhạc điệu khác nhau, Nigel bắt đầu những chuyến lưu diễn xuyên biên giới của mình, với giấc mơ có thể mang những âm điệu chữa lành tâm hồn đến cho nhiều người hơn, ở nhiều vùng đất khác nhau. “Cơ thể chúng ta được tạo nên với thành phần chính là nước. Âm thanh tựa vào nước để truyền đi thì tốt gấp năm lần truyền trong không khí. Và những thanh âm từ chén hát tác động đến cơ thể của chúng ta theo cách thức như thế, tác động vào cấu trúc nước của cơ thể, tạo ra những rung động, làm giãn cơ, lan truyền những sóng âm lên vùng não, vùng tâm thức và tạo ra những khoảnh khắc thư giãn tuyệt đối, chữa lành những tổn thương tâm lý và cho cơ thể một khoảnh khắc chìm sâu…”, Nigel lý giải. “Hãy nghĩ cơ thể chúng ta như một dàn giao hưởng, và cuộc sống làm cho vài thứ nhạc cụ bị lạc giọng, nên chúng ta thường bị thiếu cân bằng. Liệu pháp âm thanh mà chén hát mang lại, chính là điều chỉnh mọi nhạc cụ trong cơ thể cho sự hoà quyện, cho dàn giao hưởng lại vang lên mạnh mẽ, nhịp nhàng”.
Gõ lên Google, có nhiều những nghiên cứu khoa học về tác dụng và cơ chế tác động của chén hát như một liệu pháp chữa bệnh bằng âm thanh lắm. Nhưng đôi khi, không cần quá lý tính như thế, cứ xách giỏ về Hội An, nằm thẳng người, nhắm mắt lại và nghe tâm trí mình, cơ thể mình được tưới tắm một thứ năng lượng mới, xoá đi những mệt nhoài của những xôn xao thế sự nhọc lòng ngoài kia…
bài, ảnh Trần Nguyên
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này