10:10 - 09/12/2018
Khi con gái lớp 11 hỏi ý kiến cha mẹ về chuyện có bồ
Ba đáp: “Ba không ngăn cản, ngược lại, ba sẽ hỗ trợ cho con những kinh nghiệm cần thiết khi con có bạn trai, để cho con luôn được an toàn và hạnh phúc trong mối quan hệ ấy…”
Ba nói: “Con đang học lớp 11, chỉ còn một năm rưỡi nữa là con vào đại học. Con đang ấp ủ giấc mơ du học. Nếu nó thành hiện thực thì con sẽ đi học xa, bắt đầu cuộc sống mới ở nơi xa lạ. Khi đó con sẽ nhớ nhà, nhớ ba mẹ, lại phải lo thích nghi một cuộc sống mới. Nếu con học ở một nơi lạnh lẽo, vắng vẻ, ít người Việt, ít bạn bè… thì con sẽ rất buồn, có thể rơi vào trầm cảm khi phải chịu đựng quá nhiều thứ phiền toái như vậy. Lúc đó, con gánh thêm một nỗi nhớ về một anh chàng nào đó nữa thì sẽ rất nặng nề đó. Con nhớ anh Nik hồi mới qua Mỹ không? Lúc đó ba mẹ đoán là anh Nik có bạn gái ở Việt Nam, nên anh Nik nhớ nhung, không thích học ở Mỹ. Cứ đòi về miết. May mà có ba mẹ ở bên động viên, rồi có thêm cô counsellor rất dễ thương và nhiệt tình, cùng với ba mẹ giúp đỡ anh Nik. Nhờ vậy anh Nik mới nguôi ngoai dần, và học hành tốt trở lại, để lấy được bằng tốt nghiệp trung học Mỹ và học lên cao hơn như con đã biết. Nay nếu con có bạn trai, rồi lại đi du học, mỗi đứa ở mỗi nơi, con sẽ nhớ nhung, rồi có vượt qua được không? Hay là sẽ giống anh Nik hồi mới qua Mỹ. Con biết là lúc đó anh Nik còn có ba mẹ ở bên cạnh để hỗ trợ. Còn trong tương lai thì con sẽ ở một mình, không có ai giúp con vượt qua giai đoạn khó khăn này đâu”.
Con gái hỏi: “Vậy ý ba là răng?”
Ba đáp: “Ba không ngăn cản, ngược lại, ba sẽ hỗ trợ cho con những kinh nghiệm cần thiết khi con có bạn trai, để cho con luôn được an toàn và hạnh phúc trong mối quan hệ ấy. Nhưng nếu thời gian này con có những người bạn thân, vui vẻ thân thiện, chơi tốt với nhau, mà không vướng vào chuyện tình cảm riêng tư nào, thì ba nghĩ là con sẽ “nhẹ gánh” hơn khi đi học xa, vì không phải bịn rịn, lưu luyến với ai. Rồi con sẽ vào đại học, con có cả một quãng đường dài phía trước để làm quen, tìm hiểu và chọn một anh chàng nào đó làm bạn trai. Theo ba, đó là thời điểm thích hợp nhất cho con và ba sẽ ủng hộ tối đa. Nhưng nếu con có bạn trai bây giờ thì ba cũng sẽ không ngăn cản. Mọi việc tuỳ con quyết định thôi”.
Nghe xong, con gái đáp: “Ok ba, con biết rồi. Con chỉ hỏi rứa thôi. Chứ con chưa có bạn trai. Con thấy ba nói như rứa cũng hợp lý”.
Ba trả lời con: “Ok, I see”, nhưng thầm nghĩ trong lòng: “Con đã rất tự tin nói ra với ba mẹ một điều khó nói, và cũng rất thấu hiểu những điều ba mẹ muốn nói với con. Con thật sựđã lớn rồi, con gái ạ”.
Đến đây thì cũng vừa tới cổng trường của con. Ba chia tay con và chúc con một ngày học tốt.
Ba lại tiếp tục đi cày xới trên cánh đồng chữ nghĩa để mưu sinh đây.
Trần Đức Anh Sơn (theo TGTT)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này