
12:27 - 22/12/2019
Ông thầy trung học gốc Việt giỏi nhất Cali
Đối với ông Bùi, cái khó khăn trong nghề giáo không phải là tiền bạc, học sinh, phụ huynh, hay giáo chức trong trường, mà là sự đồng cảm của thầy đối với các khó khăn mà học sinh của mình gặp phải.

Ông Sean Bùi (thứ ba từ trái sang) cùng bốn giáo viên xuất sắc của Cali, bên phải ông là ông Tony Thurmond, bộ trưởng Giáo dục Cali.
“Một hôm, nhớ ông bà ngoại (ông ngoại vừa qua đời) tôi lái xe về thăm nhà ông bà. Bỗng điện thoại reo. Từ máy nghe bluetooth gắn sẵn trên tai, tôi nghe đầu dây bên kia: “Đây là Tony Thurmond, tôi có tin vui cho anh đây. Thứ nhất, anh đã được chọn làm một trong năm người nhận giải Giáo viên giỏi nhất năm 2020 của California. Và tin tốt hơn nữa là anh được chọn để đại diện California dự cuộc thi Giáo viên giỏi nhất năm 2020 của nước Mỹ”.
Ông là thầy giáo trung học tên Sean Bùi. Tony Thurmond là bộ trưởng bộ Giáo dục California.
Sean Bùi kể tiếp: “Tôi sinh ra ở Mỹ và từ nhỏ, tôi chỉ mơ trở thành luật sư. Tôi học tại đại học Santa Clara. Lấy được bằng cử nhân kinh doanh, thương mại, và tiếp tục cao học luật tại trường này, sau đó tôi đậu bằng hành nghề tại California. Hiện giờ tôi vẫn có thể làm việc như là một luật sư tại California”.
Làm luật sư nhưng quyết định chuyển sang nghề giáo
“Tôi làm ở văn phòng luật của Santa Clara County, chuyên về luật gia đình và ở đây đội ngũ thường cãi giúp người miễn phí. Làm luật sư, có thư ký riêng, phòng làm việc sang trọng, nhưng tôi cứ băn khoăn. Công việc cho tôi cơ hội giúp người nhưng tôi vẫn cứ nghĩ, ừ, thì mình đang làm một công việc mình thích, nhưng sâu xa, hình như chưa hẳn mình yêu công việc này. Tôi nhận ra, sao tôi không hăng say trong công việc của mình. Tôi quyết định đổi nghề. Tôi nói với vợ, người luôn luôn ủng hộ tôi và cũng là “người hùng” của tôi. Vợ tôi ủng hộ ngay: “Được, anh cứ đổi nghề đi”.
Vậy là tôi chuyển nghề. Thời gian đầu phải đi học lấy chứng chỉ ngành giáo và thực tập, tôi được nhận vào làm tại trường trung học Cupertino High School, một khu vực có thu nhập khá giả vùng Bắc California. Vô nghề rồi, tôi nhận ra, cái khó khăn nhất của nghề giáo là sự đồng cảm và giúp được các em học sinh gặp khó khăn.
Đối với ông Bùi, cái khó khăn trong nghề giáo không phải là tiền bạc, học sinh, phụ huynh, hay giáo chức trong trường, mà là sự đồng cảm của thầy đối với các khó khăn mà học sinh của mình gặp phải.
“Học sinh tôi dạy phải chịu sức ép của các môn học cao và khó; bị sức ép từ bạn bè, cha mẹ, các trang mạng xã hội hay từ kỳ vọng về tương lai. Các em xuống tinh thần, khó khăn trong giao tiếp xã hội. Vâng, cái khó khăn nhất trong công việc của tôi là nhìn thấy các em chịu đựng những căng thẳng đó, tôi phải dùng hết sức của mình, tìm phương pháp đúng để giúp các em. Thầy giáo không chỉ dạy học, mà còn là huấn luyện viên, cố vấn. Lâu dần, tôi thấy, khi các em có cảm giác an toàn, tự tin trong giao tiếp, bình ổn về tinh thần là các em học được”.
“Chúng ta là một gia đình”
Làm việc với đội ngũ của ngành, của nhà trường, cùng các chuyên gia cố vấn, các đồng nghiệp… tôi muốn đoàn kết cùng tất cả để tập trung giúp cho các em. Chúng tôi kết hợp với nhau, làm việc với nhau, và biết rằng nếu tôi có câu hỏi gì, sẽ có người giúp tôi và ngược lại. Nhờ vậy tôi đã giỏi nhanh hơn và điều đó đã giúp tôi rất nhiều. Nó giúp tôi tìm được cân bằng trong cuộc sống. Thêm nữa, nhiều cha mẹ các em vẫn cố gắng đi họp phụ huynh sau những ngày làm việc vất vả. Họ không cần phải đi họp, nhưng họ vẫn đi và còn hỏi tôi họ có giúp được gì không.
Mỗi năm, khi gặp các học sinh mới trong lớp, tôi luôn nhắc đi nhắc lại một câu: “Chúng ta là một gia đình”. Tôi gắn luôn những tấm bảng nội dung như vậy trong lớp học của tôi.
“Khi học sinh bước vào lớp của tôi, các em trở thành một thành viên của gia đình. Sau đó, chúng tôi sống chan hoà, nói hết khó khăn cho nhau nghe, giúp đỡ lẫn nhau vì chúng tôi cùng chung một nhà. Tôi cho các em thấy các em rất quan trọng đối với tôi, chúng tôi quan tâm giúp đỡ lẫn nhau. Chúng tôi tôn trọng nhau. Và tôi khuyến khích các em tự tin. Tôi nhắc nhở các em “Bản thân các em là đầy đủ rồi – You are enough”. Bất cứ việc gì, khi các em có quyết định tốt, chú tâm vào việc làm cho bản thân tốt hơn và giúp cho xã hội tốt hơn, là các em đã hoàn hảo rồi. Sau đó, các em giúp cho bạn bè, người khác tin là bản thân họ là đủ rồi, thì thế giới này sẽ tốt hơn. Tự tin, cố gắng làm tốt mọi việc, các em sẽ thành công”.
Theo Mercurynews và trang web của bộ Giáo dục California, chương trình giáo viên của năm California bắt đầu được tổ chức từ năm 1972 để tôn vinh những giáo viên xuất sắc và khuyến khích giáo viên mới vào nghề. Bang Cali cũng đề cử ông Sean Bùi thay mặt toàn tiểu bang dự cuộc thi toàn quốc “Giáo viên quốc gia của năm 2020”.
Năm 2020, ngoài Sean Bùi, còn có bốn giáo viên nữa dạy mẫu giáo, tiểu và trung học. Họ được vinh danh nhờ những đóng góp cho nghề, thay đổi cuộc sống của từng học sinh, phát triển khả năng tốt nhất cho từng đứa trẻ, bất kể chúng là ai.
Hạnh Vũ (theo TGHN/Titi Mary Tran-NV, Mercurynews, fanpage Tony Thurmond)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này