09:39 - 22/11/2019
Cùng con đi khắp thế gian
Minh Đăng sinh năm 1981, tốt nghiệp khoa Xã hội học trường ĐH KHXH&NV TP.HCM. Công việc chính của cô là cố vấn truyền thông, chiến lược marketing cho doanh nghiệp, xây dựng thương hiệu và nhãn hiệu.
Minh Đăng có một công ty “nho nhỏ” về lĩnh vực này. Nhưng trước nhất, nói về trách nhiệm xã hội, hai dự án Cùng con đi khắp thế gian và Love Your Body của cô là dành cho mẹ bỉm sữa đang nổi đình đám, được cộng đồng hưởng ứng trong năm 2019.
– Tại sao Minh Đăng chọn giá trị giáo dục, như chương trình Cùng con đi khắp thế gian để làm dự án cộng đồng?
– Tôi xuất thân trong gia đình coi việc học và nuôi dạy con khá nghiêm khắc, có phần theo đạo Khổng nhưng tư duy hiện đại. Mẹ tôi từng là nữ sinh Gia Long được đào tạo theo chương trình của Pháp, ông nội là giáo viên, vì thế, ngay từ khi còn nhỏ, việc phát triển tư duy của tôi đã được gia đình chú trọng. Nhà có hai chị em, tôi là chị cả nên vai trò làm chị cũng được nhấn mạnh, điều đó giúp tôi có đức tính tự chủ từ rất sớm.
Từ ký ức về giáo dục truyền thống đến hiện tại, tôi thấy rõ tầm quan trọng của giáo dục trong việc xây dựng nền tảng xã hội và gia đình. Ngoài những lý do riêng trong việc sinh con, nuôi nấng và dạy dỗ con trai Đông Phong (bé Tom), thì Cùng con đi khắp thế gian là một dự án cộng đồng đã được xây dựng bằng tâm huyết dành cho trẻ tự kỷ và trầm cảm. Cùng con đi khắp thế gian còn là dự án chữa tâm lý cho những người mẹ, người cha có con là trẻ tự kỷ. Đó cũng là hành trình tôi đã trải nghiệm gần mười năm qua.
– Tại sao lại là dự án Love Your Body cho mẹ bỉm sữa, có điều gì chung giữa hai dự án này?
– Love Your Body là một hoạt động nằm trong dự án Mẹ bầu phải đẹp – Mẹ bỉm phải xinh mà tôi đã ra mắt năm 2018, trước khi sinh con thứ hai được một tuần. Trong quá trình mang thai bé Đậu, tôi nhớ lại những ngày tháng mà Đông Phong nằm trong bụng cùng với những cảm xúc vui buồn, giận dữ và cả tuyệt vọng thời điểm đó, vì vậy tôi càng cảm nhận rất rõ tinh thần của người mẹ ảnh hưởng rất nhiều đến sự phát triển của thai nhi. Từ đó, tôi cho rằng việc “cùng con trải nghiệm cuộc sống” cần được thực hiện ngay từ thời kỳ mang thai, và vai trò của người chồng là cực kỳ quan trọng với cả hai mẹ con. Tuy nhiên, cũng phải thừa nhận rằng, trong truyền thống, xuất phát từ quan niệm “trọng nam khinh nữ” hay tính gia trưởng của đàn ông ở cái nôi giáo dục cũ, mà hầu hết người phụ nữ phải chịu đựng mọi u buồn, uất ức, trầm cảm trong thời gian mang thai và sau khi sinh con, bởi nhiều lẽ. Thế nên, tôi càng muốn làm dự án Love Your Body nhấn mạnh ba yếu tố: nhan sắc, kinh tế và tinh thần cho những người phụ nữ hiện đại thoát khỏi vòng kim cô ấy. Có lẽ cũng từ những trải nghiệm thực tế của chính bản thân, đã giúp tôi có động lực thực hiện những dư án này.
– Nói đi thì cũng phải nói lại, một bà mẹ bỉm sữa sẽ dạy con thế nào nếu chỉ lo… làm đẹp bản thân? Đã có ai nói với bạn điều này chưa?
– Vậy cũng xin hỏi, một bà mẹ sẽ dạy con thế nào nếu luôn luộm thuộm, yếu thế và tự ti về bản thân? Cha mẹ chính là tấm gương phản chiếu cuộc sống cho con trẻ noi theo. Nếu mẹ luộm thuộm thì dạy con thế nào, và chồng họ sẽ phản ứng ra sao? Việc làm đẹp không mang tính lố lăng, phản cảm, mà mang tới cho người phụ nữ những bài học ứng dụng về độ dẻo dai, mạnh mẽ. Một ví dụ điển hình mà dự án mang lại, là những động tác mà biên đạo múa Nguyễn Lương Hoà xây dựng cho các mẹ bỉm sữa, hầu hết là những động tác mà một bà mẹ chăm con, lo việc nhà có thể thực hiện được, để vừa đẹp dáng vừa tăng độ bền cho sức khoẻ. Khi một người mẹ tươm tất, tự tin sẽ tạo nên sự tự tin cho con mình. Tôi tin rằng, đây là một phần nền tảng quan trọng để hình thành sự sáng tạo và phát triển khả năng của một đứa trẻ.
– Bạn tự chia sẻ muốn làm được điều gì đó, hãy có khát vọng. Điều này có phù hợp với bà mẹ hai con, bị nhiều ràng buộc gia đình? Thực tế còn có nhiều bà mẹ đã phải từ bỏ ước mơ để lo cho gia đình và cuối cùng bị rơi vào bẫy của chính mình, thậm chí bị chính người thân mình ruồng bỏ để rồi làm mẹ đơn thân nuôi con, vì đã không đáp ứng được. Đây là một câu hỏi tế nhị, nhưng rất cần thiết cho các bà mẹ vừa nuôi con lại phải tìm cách chia sẻ với người thân?
– Đây là một câu hỏi khá quen mà tôi nhận được rất nhiều trong quá trình thực hiện dự án. Quay trở lại với câu trả lời ở trên về vai trò của người chồng và quan niệm giáo dục. Thứ nhất, vì sao cứ là phụ nữ thì phải “lui về hậu trường và từ bỏ ước mơ của mình?”. Phải chăng xuất phát từ quan niệm cũ kỹ là khi đã lập gia đình, phụ nữ phải đặt gia đình, chồng con lên trên bản thân mình? Tại sao không có quy định ngược lại, rằng một người đàn ông phải dành bao nhiêu thời gian cho gia đình, bao nhiêu tình yêu cho vợ và bao nhiêu tình thương cho con? Mọi người luôn tư duy theo hướng “để đàn ông ra ngoài xã hội kiếm tiền, đàn bà ở nhà chăm con, gia đình”. Điều gì đã xảy ra? Sau khi ở nhà một thời gian, phụ nữ trở lên lạc hậu, luộm thuộm thì đàn ông lại thay lòng đổi dạ. Tại sao trong dự án, tôi lại chọn các bạn trẻ chưa có gia đình làm đại sứ chung với các bà mẹ bỉm sữa, bởi lẽ, các bạn trẻ cần có kiến thức nền đúng đắn về việc hôn nhân trước khi lập gia đình, sinh con. Trong đó, điển hình có người đẹp cộng đồng Nguyễn Thanh Trúc với cộng đồng “Không Vội Cưới” – Không Vội Cưới cho tới khi tìm được người đàn ông có thể chia sẻ cuộc sống gia đình và biết trân trọng người phụ nữ.
– Tình yêu chiếm dung lượng bao nhiêu trong đời sống tất bật với nhiều… dự án của bạn?
– Cuộc sống thì phải yêu chứ. Thực hiện công việc nào, dự án nào tôi cũng phải yêu từng việc đó thì mới thực hiện được. Tôi thuộc cung Cự Giải nên rất tình cảm. Thế nên tình yêu phải chiếm 100% dung lượng cuộc sống. Tôi quan niệm trong từng hoàn cảnh hay công việc, chỉ có trái tim sẽ đưa ra những quyết định mang tính chia sẻ tốt nhất. Có một việc mà gia đình tôi luôn làm mỗi sáng là: hôn con trước khi đi học, vợ chồng hôn nhau trước khi đi làm và yêu thương, ôm ấp con gái nhỏ mọi lúc mọi nơi. Đó chính là nguồn năng lượng đầu ngày để tất cả làm việc. Có một chuyện riêng tư mà tôi cũng muốn thổ lộ ở đây với các bà mẹ bỉm sữa hay các tình nhân sắp kết đôi. Vợ chồng tôi có một giao ước, dù ngày hôm trước có cãi vã nhau cỡ nào, nhưng sáng ra, phải hôn nhau trước khi đi làm. Đó là quy tắc của gia đình và có lẽ chính vậy mà tới giờ chúng tôi vẫn thấy thương yêu khi ở cùng nhau, dù có lúc vẫn xảy ra xung đột thường tình trong hôn nhân.
– Tôi thấy bạn hay nhắc nhiều đến mẹ và các con của bạn, điều này mang ý nghĩa thế nào và bạn có thể chia sẻ trải nghiệm của mình cho những người phụ nữ khác cũng đang nuôi con và có cha mẹ già hay không?
– Sống cùng cha mẹ tức là phải biết chấp nhận và dung hoà tư tưởng là lối sống của các thế hệ. Đặc biệt là trong việc giáo dục con. Tuổi trẻ luôn muốn chứng minh mình đúng và thích áp dụng các phương pháp hiện đại. Tôi cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên, có những giá trị đạo đức mà tôi nhận thấy chúng chưa bao giờ cũ, cho dù trong bất kỳ thời đại nào, đó là: nhân, lễ, nghĩa, trí, tín. Hiện tại chúng ta sống trong thời đại công nghệ phát triển tốc độ, như vậy về ý thức và đạo đức nền tảng càng phải vững chắc thì cuộc sống mới cân bằng được. Người già, sẽ khó tiếp thu công nghệ mới, thế nhưng người già cũng có khi như trẻ nhỏ, tôi cập nhật công nghệ cho mẹ bằng cách cho mẹ chơi trò chơi và xem phim giáo dục cùng bé Tom. Như vậy, vừa cập nhật vừa gắn kết.
– Người đàn ông của đời bạn là ai? Người ấy ảnh hưởng đến bạn điều gì nhất?
– Có nhiều người đàn ông ảnh hưởng đến cuộc đời tôi. Đầu tiên là ba, người đã sinh thành, nuôi dưỡng và tôi học được ở ba tính nhẫn nại và lòng nhân ái. Sau khi ba tôi mất (2017), các dự án tôi thực hiện luôn có đâu đó bóng hình ba trong các tác phẩm nghệ thuật. Năm sau, tôi dự định thực hiện phim trong chuỗi hoạt động hàng năm của mình, cũng là đề tài liên quan rất nhiều đến ba. Người thứ hai là người sếp đầu tiên sau khi tốt nghiệp đại học đi làm, anh là người đã dạy tôi về tinh thần trách nhiệm, sự sáng tạo, khả năng ứng biến và các kỹ năng của một người quản lý. Người đàn ông mà tôi yêu thương và kính trọng, vừa thay thế sự lo toan của ba vừa là người anh, vừa là người bạn, chính là ông xã tôi bây giờ. Anh ấy không cho tôi cuộc sống vật chất giàu sang, nhưng sẵn sàng mua sắm các vật dụng cần thiết cho công việc của tôi, sẵn sàng trông con, chăm sóc con chu toàn cho tôi đi công tác, sẵn sàng hy sinh một số sở thích cá nhân để tôi vui. Anh giúp tôi cân bằng tâm lýsau những biến cố của cuộc đời.
– Bạn quan niệm thế nào là hạnh phúc, và làm sao có thể có nó khi chung quanh mình còn có rất nhiều người bất hạnh?
– Với tôi hạnh phúc là những điều nhỏ bé. Tôi chỉ cần mỗi ngày đều có thể mỉm cười và bước qua giông bão cùng người thân. Mỗi sớm mai thức dậy, biết mình còn khả năng mang đến nụ cười cho người khác, có thể ngồi nghe và làm khô những giọt nước mắt của những người phụ nữ và giúp họ đứng lên mạnh mẽ hơn. Tôi tin rằng, khi bản thân đã chia sẻ và không giữ cơ hội cho riêng mình, thì các cơ hội khác lại tới nhiều hơn nữa. Tôi luôn tâm niệm và nguyện giữ tinh thần mang tình yêu và sự chia sẻ của thánh Teresa, để sống và phụng sự với mong ước cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn.
Ngân Hà thực hiện (theo TGHN)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này