22:05 - 06/10/2019
Khoảng lặng: Hẹn nơi thương nhớ đầy
Anh H. nhắn tin mời chị đi đám giỗ hiền thê, người đã cùng anh cống hiến hơn nửa cuộc đời cho lý tưởng cách mạng, với ngun ngút mộng mơ và mênh mang hụt hẫng.
Chị bỗng nhớ bài thơ Qua sông anh làm sau đám tang vợ, chia sẻ với bạn bè. Thơ dài, trong đó đoạn sau cuối khiến chị rưng rưng mãi: “Từng sống với chiêm bao. Từng đi chẳng đến đâu.Giờ thì em đã tới. Tiễn em một lạy này. Hẹn nơi thương nhớ đầy. Chân trời mây trắng bay…“Hẹn nơi thương nhớ đầy”, câu thơ tuyệt đẹp của anh H. làm chịthốt nhớ nhiều “thương nhớ” khác.
Cuộc đi chơi năm 2012 của anh em Justin Purvis, 38 tuổi và Tod Purvis, 43 tuổi mắc bệnh thoái hoá mắt di truyền, khiến thế giới xúc động. Tod cho biết khi bắt đầu giảm thị lực, anh chán nản thu mình trong xó, cho đến ngày Justin đề nghị cả hai cùng du lịch vòng quanh nước Mỹ, để có thể nhìn ngắm và lưu giữ mọi thứ trong tâm trí. Bằng chiếc Ford Escape, họ đã thực hiện hành trình hai mươi ngàn cây số tới thăm những điểm đẹp nhất chưa bao giờ đến, những nơi yêu thích từng ghé qua, những nơi lưu giữ ký ức ấu thơ… Tod nói nếu mất thị lực anh sẽ nhớ nhất cảnh hoàng hôn và khuôn mặt những người thân yêu.Hành trình kết thúc cũng là lúc thị lực của anh em trở nên tồi tệ. Bóng tối bao trùm, nhưng họ hạnh phúc hoàn tất chuyến đi sở nguyện. Bộ phim Lái xe mù dựng nên từ hành trình này, đã phát hành trên trang Vimeo và Amazon.
Câu chuyện đi cùng nhau của anh em Tod làm ta cảm động, nhưng câu chuyện “chờ nhau” của bé Nolan Scully bốn tuổi, sẽ làm ta rơi nước mắt. Nolan được chẩn đoán mắc ung thư mô mềm hiếm tháng 11/2015. Hơn một năm chữa trị tại bệnh viện Mỹ, tình trạng bé càng xấu; không thể ăn uống, liên tục nôn mửa. Bác sĩ thông báo khối u đã chèn vào phế quản và tim của bệnh nhi, y khoa bất lực. Lòng tan nát, bà mẹ trẻ bước vào phòng lúc Nolan mải mê xem YouTube. Và đây là đối thoại giữa hai mẹ con mà báo chí ghi lại: “Con yêu, con thở đau lắm phải không?”,”Đúng thế mẹ”, ”Cái bệnh ung thư thật tồi tệ. Con không phải chiến đấu nữa”, “Nhưng con sẽ chiến đấu vì mẹ”. Lòng tan nát, mẹ Nolan thú thật mình không thể bảo vệ con thêm nữa, rằng chỉ có thiên đường mới giúp con an toàn. Nolan ôm mẹ đáp: “Con sẽ đến thiên đường trước, và chờ mẹ ở đó”.
Hẹn nơi thương nhớ đầy… Có câu thơ chia ly nào hay thế không?
Hải Linh (theo TGHN)
Có thể bạn quan tâm
Chè Việt Nam tìm đường quảng bá thương hiệu tại Mỹ
Nữ dịch giả Việt Nam đoạt giải thưởng Hans Christian Andersen
Chẩn đoán trào ngược dạ dày thực quản
TP.HCM tìm giải pháp quy hoạch bờ sông cho cộng đồng
Huawei đã phải ngừng sản xuất máy tính
Tags:hẹn nơi thương nhớ
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này