10:50 - 25/08/2019
Khoảng lặng: Bàn tay sau miếng vải
Trong giáo trình diễn xuất, có hai môn được học rất kỹ là kỹ thuật tiếng nói và ngôn ngữ cơ thể.
Theo đó, một âm lượng/âm sắc, một tư thế/chuyển động dù nhỏ, cũng nói lên khuynh hướng cá tính, hành vi. Và đây là đặc điểm để diễn viên diễn xuất thật, hoặc… ăn gian trong những cảnh cần che mắt khán giả. Vậy nên chị thấy nhợn mỗi khi đọc câu “Không đủ cơ sở kết luận bàn tay trái của ông L. có chạm vào phần cơ thể phía trước của bé gái hay không, vì hình ảnh khuất khỏi tầm quan sát camera”. Không thấy tay, nhưng thấy vai, bắp tay. Và với nhân dáng, tư thế đó thì chắc chắn bàn tay kia phải san sát cơ thể dưới của bé; trừ phi tay bị gãy, hay cụt!
Nói bàn tay bỗng nhớ một vụ vô song hài hước. Đó là chuyện vườn tượng 12 con giáp khoả thân ở Đồ Sơn, Hải Phòng. Khi bị dư luận chê xấu, dung tục, nhà điêu khắc sinh năm 1968 luyên thuyên: “Tôi muốn tạo ra các tác phẩm ca ngợi vẻ đẹp đầy đủ, nguyên lành của chính con người chúng ta, chỉ thay đổi cách điệu khuôn mặt mang tinh tướng đại diện cho con giáp của từng linh vật. Tất cả các ý tứ dù tả thực hay cách điệu trong bộ tượng là để ca ngợi, tôn vinh vẻ đẹp thuần khiết về hình thể và cái đẹp cao thượng về tinh thần của loài người nói chung và người Á Đông chúng ta nói riêng”, “Những linh vật đực là để ca ngợi những người có tính cộng đồng cao, thiên về sức mạnh, bảo vệ nòi giống, bảo vệ cộng đồng và gia đình. Linh vật cái đại diện cho cái đẹp dung dị, mềm mại, êm ái, sự đầm ấm và nuôi dưỡng hạnh phúc, yên lành”.
Ngôn từ hoa mỹ, nhân danh văn hoá tâm linh, phồn thực không làm đẹp được những bức tượng phi thẩm mỹ.Bị dư luận chê quá, người ta bèn mặc quần cho các tượng để che phần nhạy cảm. Người viết thực sự không quan tâm lắm cuộc tôn-che thô thiển đó, nhưng đã lưu lại bức tượng chú Ngọ mặc quần đỏ để làm giáo cụ. Bức tượng nguyên gốc có bàn tay phải choàng chạm qua đùi trái, nhưng sau lớp vải lại cho ra cảm giác tay nằm đúng nơi kia! Miếng vải ở đây thay vì che cái xấu như ai đó muốn, lại dẫn tư duy tới cái xấu. Theo logic che-suy đó thì bàn tay cựu quan toà có thể… đung đưa trong không khí, nhưng đây không phải diễn xuất phim ảnh, và làm em bé sợ hãi thì dù ở đâu, bàn tay đó cũng… ghê. Những “miếng vải” không che được trực cảm công chúng.
Huyền Linh (theo TGHN)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này