11:08 - 04/02/2018
Ví dụ ta du xuân này ở Udon Thani
Mấy năm nay cứ gần tới Nguyên đán các công ty du lịch rầm rộ quảng cáo khuyến mãi, rồi nhanh chóng hoan hỉ công bố các tour đã được mua, đặt chỗ hết từ rất sớm, phải khoá sổ…
Nhưng những cung đường mùa xuân đó có chăng những khó chịu do đông đúc lấn chen, mệt mỏi vì xô bồ…? Có lẽ tỏ tường nhứt là mấy ai từng “mở mắt đưa chân”, nhưng không khó lắm để thấy những ta thán, than phiền tràn lan trên mạng xã hội về các tour tết.
Không cần phải nghe các chuyên gia nhận xét mới biết về khả năng thiếu sáng tạo của người làm du lịch Việt thường hay copy lặp lại, chỉ chịu khó lướt qua các tour, tuyến cũng dễ thấy sự trùng lặp của chúng. Trong khi đó, khá dễ dàng thời buổi này từ việc mua vé máy bay, đặt phòng, điểm du lịch tham quan, bản đồ, ngay cả việc dịch thuật nếu e ngại về ngoại ngữ chỉ với chiếc smartphone gọn nhẹ… sẽ có biết bao miền xuân yên ả đẹp đẽ khác đang chờ.
Trước tiên, nói thêm tí cho sòng phẳng. Du xuân thường là nói về thời gian trong và sau tết. Trong khi từ nhỏ tới lớn và từ lúc mon men vào đường lang thang, tôi chưa bao giờ xa nhà mấy ngày đó. Nên cần rạch ròi để nói rõ những cung đường xuân đẹp chia sẻ ở đây thực sự tôi không ở đó ngay đúng chóc những ngày tết. Nhưng từng dừng chân nhiều trước và sau, cũng như từng ghé chơi nhiều mùa hội hè nên khá hiểu rõ. Nên mới gõ. Mà nói thiệt là nhiều khi còn thích hơn rất nhiều cái không khí lễ tết hội hè còn giữ được nhiều nét xưa của các nơi này, còn hơn rất nhiều những biến tướng lẫn phai phôi bên mình.
Udon Thani rộn rã những ngày lễ tết
Chọn miền đất ít được dân du lịch Việt biết để giới thiệu đầu tiên vì lý do “an toàn”. Vì nếu có ai đó ghé tới mà lỡ vẫn còn vấn vương thương nhớ tết Việt, thì cũng sẽ không mạnh tay “ném đá” người viết. Nằm miền đông bắc, Udon Thani là tỉnh có cộng đồng người Việt đông nhất nhì Thái Lan, với bao truyền thống người xa quê vẫn quý trọng, gìn giữ. Không chỉ vậy, những món ngon, kể cả món tết không khó thấy trong các khu chợ thỉnh thoảng vẫn còn nghe nhiều âm sắc quê nhà. Tính “an toàn” là ở chỗ đó.
Từng lang thang nơi đây những ngày Thung Si Muang Festival, lễ hội lớn nhất thành Udon Thani, ăn chơi kéo dài suốt gần nửa tháng chạp hàng năm, nên tôi rất tự tin bảo đảm không khí hội hè của bà con kiều bào ở đây sẽ làm vừa ý những ai hoài cổ. Đường phố rực rỡ hoa đèn, rộn rã lân sư rồng, cùng những đám rước, điệu múa vui tưng bừng phố. Xe hoa cùng những đoàn diễu hành của nam thanh nữ tú xiêm y rỡ ràng vui vầy trong những điệu nhảy truyền thống. Truyền thống ngày hội cũ được giữ gìn, tôn vinh. Lối sống săn bắt hái lượm cày cấy nương đồng… cũng được thuật lại. Phố ẩm thực, hội chợ đủ các món, mấy trò chơi hội chợ xanh đỏ nhộn nhịp dụ dỗ con nít lẫn người lớn như muốn quay lại thời thơ ấu… đều đủ hết. Nhưng rất hay ở chỗ đông vui náo nhiệt là vậy, nếu thấm mệt hay loá sắc, chỉ cần rẽ ngang mấy con đường là tới nhiều góc vắng yên khác, không xa xôi mà cũng nằm ngay trung tâm phố.
Hừng hực hương sắc xuân lạ đẹp
Trái tim của phố là công viên Nong Prajak ôm ấp hồ xanh, rực rỡ cỏ hoa. Dù ngày lễ tết có thêm mấy gian hàng ẩm thực ở một góc con đường ven hồ, nhưng không khí vẫn khá yên ả dù không xa lắm là những quảng trường, phố phường dậy sắc âm. Nối các tiểu đảo là mấy cây cầu theo ngôn ngữ teen giờ là hơi “bánh bèo” diêm dúa, nhưng lên hình lại khá sáng nét. Một góc lặng cho hành trình lên Udon, nhưng hương sắc xuân lạ, độc đáo chỉ có những ngày này, duy nhất mỗi ở đây trên cả thế giới là góc hồ rực đỏ Nong Han mùa Talay Bua Daeng.
Được nhiều báo đài thế giới xếp trong danh sách những chiếc hồ kỳ lạ nhất trái đất, Nong Han nổi tiếng vì “biển hoa súng đỏ” (nghĩa của cái tên Talay Bua Daeng) rất rực rỡ những ngày nở bung. May mắn, thời gian hoa súng bùng rộ nhất ở hồ này là từ tháng 12 đến đầu tháng 3 hàng năm. Dù có năm nhuận hay không, tết Việt vẫn luôn rơi vào quãng này. Nên cung đường du xuân lên miền Udon Thani sẽ còn được tưởng thưởng thêm cảnh đẹp lạ, duy nhất hành tinh chỉ có mỗi ở đây. Có điều, du khách cần lưu ý là súng nở đẹp nhất khoảng từ 6 – 9 giờ sáng tuỳ bữa nắng nhiều ít, mà hồ Nong Han nằm giữa làng quê, cách phố 60km không có giao thông, nên phải chuẩn bị xe cộ từ bữa trước. Để đến sớm tưởng thưởng một bình minh sương bay mơ màng hồ và kế tiếp là một biển trời mênh mông rực đỏ.
Vậy còn chần chừ gì nữa mùa xuân này không lên Udon Thani?
bài, ảnh Thái Hoãn
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này