09:08 - 29/07/2022
Thế hệ siêu sao Hollywood sắp tắt?
“Top Gun: Maverick” đã vượt hơn 1 tỷ đô la doanh thu toàn cầu, trở thành bộ phim đầu tiên của siêu sao Tom Cruise có doanh thu lên tới tỷ đô và có lẽ đây cũng sẽ là một trong những bộ phim cuối cùng mà người ta đi xem phim vì tên tuổi của ngôi sao chứ không hẳn vì bộ phim.
Hollywood đương đại đang chứng kiến sự lên ngôi của phim thương hiệu, thể loại phim mà tên tuổi của siêu sao đã không còn trở nên quá quan trọng.
Những siêu sao cuối cùng
Hollywood, theo tôi, được xem như còn lại ba diễn viên tạm gọi là siêu sao: Leonardo DiCaprio, Tom Cruise và Brad Pitt. Tom Cruise là một trong số hiếm hoi diễn viên không muốn có người đóng thế trong các cảnh phim hành động. Luôn thử thách tối đa khả năng bản thân và chấp nhận mạo hiểm, Tom Cruise đã luôn khiến khán giả mãn nhãn trong các bộ phim anh tham gia mà có lẽ chúng ta sẽ nhớ nhất chuỗi phim Nhiệm Vụ Bất Khả Thi.
Trong khi đó, Brad Pitt đại diện cho hình ảnh một dạng siêu sao quyền lực kiểu khác. Anh không nề hà vào những vai nhỏ, vai phụ, không quá kén chọn kịch bản, vì giờ đây khi đã ở đỉnh cao sự nghiệp, Brad Pitt có hãng phim riêng (Plan B Entertainment) và đứng vai trò sản xuất ra rất nhiều tác phẩm thành công cả về mặt thương mại và nghệ thuật trong đó phải kể đến những bộ phim đã dành được Oscar như The Departed, 12 Years a Slave, Moonlight… Trong nhiều năm trời, Brad Pitt luôn nằm trong top diễn viên quyền lực, quyến rũ, điển trai nhất làng giải trí của các tờ tạp chí lớn. Brad Pitt từng tốn không ít giấy mực về cuộc chia tay cùng người đàn bà đẹp và cũng là một trong những siêu sao của đầu thế kỷ 21 là Angelina Jolie. Và hiện tại ở độ tuổi 59 anh vẫn đầy phong độ, điển trai, hào hoa, phóng khoáng kiểu cổ điển trong các tác phẩm điện ảnh của mình.
Còn người đàn ông thứ ba, nhưng quyền lực nhất chính là Leonardo DiCaprio. Đã không còn tham gia nhiều phim như thời trẻ mà hiện nay mỗi dự án của Leonardo DiCaprio, anh luôn lựa chọn rất kỹ từ kịch bản, đạo diễn và cả hãng phim cộng tác. Chỉ cần nghe phong phanh về một dự án nào đó có Leonardo, truyền thông và khán giả sẽ cực kỳ quan tâm. Leonardo quả thực đã bao trùm lên trên chính bộ phim bằng cái tên của anh, như thời vàng son của diễn viên Hollywood khi người ta đổ xô ra rạp vì trên tờ áp phích là tên của một ngôi sao họ yêu mến.
Thời của những ngôi sao qua rồi chăng?
Điện ảnh giờ diễn viên tài năng luôn không thiếu, những gương mặt đẹp và có chút phù phiếm của Hollywood vẫn hiện kiến trong rất nhiều bom tấn khiến khán giả ghi nhớ như Ryan Gosling, Chris Hemsworth, Christian Bale… nhưng khán giả không ra rạp xem phim vì có cái tên của họ trên poster nữa. Người ta đi xem bộ phim mới nhất thuộc vũ trụ điện ảnh Marvel Thor: Love and Thunder không phải vì có Chris Hemsworth vào vai Thor, mà vì phim có nhân vật Thor – một trong những nhân vật chính đi ra từ truyện tranh của Marvel. Thor hay Captain America hay Iron Man là những điều kéo khán giả ra rạp nhờ kế hoạch xuất sắc của Kevin Peige (giám đốc sản xuất của Marvel Studios), chứ không phải những diễn viên.
Hollywood tiếp tục tìm kiếm và khai thác các thương hiệu phim có sẵn để đảm bảo doanh thu, Hollywood đã không còn tìm cách gây dựng ngôi sao để thu hút khán giả nữa. Những Marilyn Moonroe, Marlon Brando… đã không còn xuất hiện. Với quá nhiều sự lựa chọn giải trí, và đặc biệt thói quen xem phim thay đổi sau 2 năm đại dịch, và sự lên ngôi của những nền tảng giải trí với video ngắn như Tiktok, Facebook reels, khán giả không còn dễ nhớ đến ai đủ sâu sắc nữa, thay vì đó họ sẽ nhớ những nhà sáng tạo nội dung họ xem hàng ngày, hàng đêm trên các nền tảng xã hội. Ngôi sao vẫn là ngôi sao, nhưng ngôi sao Hollywood sẽ toả sáng ở một mức độ nhất định, thu hút ở một mức độ nhất định. Chứ không còn như xưa, khi Leonardo đến Tokyo để quảng bá cho Titanic: “Hỗn loạn. Cả Tokyo đình trệ hoạt động bởi đầy ắp người hâm mộ đến đón Leo,” người đứng đầu hãng phim Paramount đã nói vậy. Ngày nay, nếu có, câu nói đó sẽ thay bằng “Hỗn loạn, người dân ùa đi đón dàn diễn viên Avengers khắp mọi góc phố”.
Nguyễn Tuấn (theo TGHN)
Có thể bạn quan tâm
Mùa con nhum đi hiến thịt
Phí cảng biển tạo thêm sức ép với doanh nghiệp
‘Việt Nam muốn thành công thì nên học theo Singapore’
Vĩnh biệt Jean Luc Godard – ‘Ông Đùng’ của màn bạc
Bài học về tình thương dành cho cha mẹ
Tags:siêu sao Hollywood
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này