09:24 - 21/10/2018
Chớ coi thường thảm hoạ điện!
Vụ nổ bình điện khiến dây điện trung thế đứt rơi xuống vũng nước gây ra cái chết thương tâm cho hai em học sinh trường THCS An Lục Long (xã An Lục Long, Châu Thành, Long An) những tưởng sẽ làm cho nhiều người “ớn” mà không dám coi thường an toàn điện.
Thế nhưng, trong những ngày qua, người dân và ngành điện của TP.HCM vẫn coi thường thảm kịch điện.
Vô tư sống dưới tử thần
Dù các thiết bị điện khi được đưa ra ngoài trời phải đảm bảo an toàn điện, nhưng để đảm bảo an toàn tuyệt đối, ngành điện còn khuyến cáo “khi trời mưa, hạn chế đứng gần hoặc sờ vào các tủ điện”. Tình trạng người dân buôn bán dưới các bình điện khá phổ biến. Như ở đầu con hẻm trên đường Lê Quang Định (phường 1, Gò Vấp, TP.HCM) đã từ lâu, một xe bán hủ tíu vô tư bày bán cho khách dù trên đầu là máy biến áp 3 pha. Liều hơn, để tránh trời mưa, chủ quán còn lắp thêm mái che cố định vào tường.
Hay như trên đường Hoàng Hoa Thám (P.6, Bình Thạnh, TP.HCM) cũng có nhiều người dân buôn bán phía dưới máy biến áp 3 pha. Quán bún bò ngay góc ngã tư Bà Huyện Thanh Quan – Võ Văn Tần (Q.3, TP.HCM) cũng bán cạnh tủ điện, bất kể trời nắng hay mưa.“Tui đứng bán ở giữa hai trụ điện bao năm mà vẫn bình thường, nên chẳng có việc gì phải sợ”, bà chủ quán bún bò, nói. Chỉ dòng chữ “nguy hiểm” in trên tủ, bà chủ lý sự: “Hù thôi, chứ tui đứng hoài có sao đâu!”
Còn tại đường Nguyễn Phúc Nguyên (quận 3), Nguyễn Thị Đặng (quận 12), đường Võ Văn Tần (Q.3)…, quán xá đua nhau đặt lò nướng dưới đường dây điện hay bên dưới bình điện. Hỏi người dân xung quanh và khách ăn uống có sợ không, đều nhận câu trả lời: Chuyện bình thường mà!
Liều nhất có lẽ là những hộ dân trên đường Kha Vạn Cân (phường Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, TP.HCM).Đây là tuyến có đường dây cao thế đi song song, cứ cách hơn 100m là có một trụ điện lớn. Thế nhưng, nhiều nhà dân vẫn xây dựng sát trụ điện cao thế mà không hề biết sợ. Các trụ điện đều được lập hàng rào B40 nhưng nhiều hộ dân vẫn bất chấp cơi nới, phơi quần áo và cất vật liệu bên trong hàng rào này.
“Tôi sống ở đây cả chục năm rồi mà có thấy bị điện giật hay ốm đau, bệnh tật gì đâu”, một hộ dân nói. Phía trên nóc nhà, đường dây điện cao thế chạy qua có một số đoạn chùng xuống cách nhà dân chỉ vài mét.
Ngành điện cũng cẩu thả không kém!
Khi các sự cố điện xảy ra, ngành điện TP.HCM quen nói “đã làm hết trách nhiệm và lỗi đó là do người sử dụng điện hoặc do những lý do thời tiết bất khả kháng gây ra”.Tuy nhiên, trong ba ngày 13, 14 và 15.10, chúng tôi tận mắt chứng kiến các tủ điện bị bung nắp, gỉ sét.Trước một trường học ở quốc lộ 1 (phường Trung Mỹ Tây, quận 12) là trụ điện bên trên có tủ điện bị bung nắp.Trong khi đó, dưới tủ điện này là chi chít dây điện lớn nhỏ đan xen nhau.Đáng chú ý, hai nhánh cây khô kích thước lớn quấn lấy đường dây điện, nhưng không được tháo dỡ.Trên đường Trường Chinh (quận 12) hầu hết các tủ điện đều gỉ sét, hư hỏng nặng, thoạt nhìn tưởng nó bị bỏ từ lâu.“Tôi thấy trên mỗi tủ điện người ta đều ghi là nguy hiểm chết người và không được đụng vào.
Vậy mà người ta vẫn vô tư dán quảng cáo, tờ rơi vào đấy vẫn không bị nhắc nhở, xử phạt. Đáng quan tâm hơn nữa là những tủ điện nguy hiểm này đều gỉ sét, bung nắp nhưng không thấy ngành điện bảo trì, thay thế. Kiểu này xảy ra tai nạn, khó lòng mà đổ tại ông trời”, bà Hoài, một hộ dân sống gần một tủ điện, nói.
Một cửa tiệm trên đường Nguyễn Trung Trực (phường 5, Q. Bình Thạnh) được “ưu ái” khi có hai trụ điện cõng một máy biến áp 3 pha, chễm chệ án ngữ trước nhà. “Đã đến lúc ngành điện phải sòng phẳng trong công tác an toàn điện, nhất là gần đây các tai nạn điện xảy ra mỗi ngày thêm thảm khốc. Đừng ngó lơ hay chỉ cần viết chữ “nguy hiểm” để cảnh báo là xem mình đã hết trách nhiệm, là không được. Bởi lẽ ra ngành điện phải là người đầu tiên kiểm tra, thay thế ở những nơi không đảm bảo an toàn điện, không thể dựa vào địa phương”, một cán bộ phường ở quận 12, nói.
Giang Thanh – Đằng Giang (theo TGTT)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này