11:43 - 09/06/2018
Cà phê sáng thứ tư: Ghét
Hồi ở căn hộ tập thể quận 3, bên trên nhà chị có gia đình anh nghệ sĩ nuôi bồ câu giải trí.
Cứ mỗi hừng đông, vài chục biểu tượng hoà bình lại đua nhau đáp xuống mái hiên xi măng nhà chị. Các em chíu chít đứng đó chơi mươi phút, trước khi chít chíu bay sang căn hộ khác; mà hậu hoạ là mỗi khi có cơn gió lướt qua, giường của chị lại hứng đầy… chất thải khô của các em! Nhiều lần dọn giặt không thấu, chị than thở với anh nghệ sĩ, để nghe anh… thở than vợ anh quá yêu thích bồ câu.
Nhắm lời lẽ không xong, chị quyết định làm thêm mái tôn de ra hơn mét, tránh phân chim khủng bố. Phân mấy em từ đó không đổ vô giường ngủ, nhưng mỗi sáng sớm chị bị tra tấn bởi âm thanh rầm rập inh tai, khi đội quân hoà bình đổ… chân xuống mái tôn! Nghe chị rên, anh đồng nghiệp cũng rên đang tìm cơ giải quyết. Trong khi chờ đợi láng giềng đưa cơ giải quyết, chị đành… ghét bồ câu – thứ cảm giác phản thi ca, lạc điệu xa lơ với cái nghề của chị. Cũng may sau đó có vài em chết phình trương trong hồ nước chung cư, nên sự cố bồ câu nhanh chóng được giải quyết.
Chào mừng Festival Huế 2018, rất nhiều người khó chịu, khó hiểu với giăng giăng trang trí ngô nghê trên cầu sắt Trường Tiền. Cứ khoảng mươi mét lủng lẳng hai hộp đèn loằng ngoằng sặc sỡ được gán danh “biểu tượng sen hồng”, chỉ bởi có cái bông sen nhựa màu đo đỏ gắn ở đuôi đèn như đuôi… vịt! Nhìn đám đèn công nghệ phất phơ diêm dúa trên cây cầu có lịch sử 100 năm tuổi, chị tự dưng thấy thương hoa. Vốn tượng trưng cho những gì cao nhã, giờ “sen” phải chen nhau trong không gian đặc rật màu đồ chơi trẻ con và phảng phất màu… hoá đơn thanh toán.
Hoa sen đẹp, hoa sen thanh khiết, nhưng như những con bồ câu bị nuôi không đúng chỗ, sen trở nên hài hước khi bị đặt sai vị trí. Cuộc sống quanh ta cũng thế: nhiều thứ tốt đẹp, thiêng liêng, ý nghĩa…, nhưng rốt cuộc do được dùng không tiết chế, thiếu vô tư, không đúng chỗ, đã biến thành những thứ gây chán nản!
Việt Linh (theo TGTT)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này