07:49 - 21/12/2015
Ông bà dạy cháu, cha mẹ dạy con
Xin chia sẻ với các bậc cha mẹ một số trong những điều mà tôi được ông bà dạy.
- Bà dạy: khi đưa cho người hơn tuổi vật gì phải đưa bằng cả hai tay, kể cả khi đó là người ăn xin ở ngoài chợ, vì của cho không bằng cách cho. Khi đưa cho người ít tuổi hơn có thể bằng hai tay hay một tay nhưng vẫn phải thể hiện sự tôn trọng, tuyệt đối không được phép quăng hay tránh ném thứ gì đó cho người khác.
- Bà dạy: khi đi qua người khác, kể cả khi đó là một đứa trẻ, phải tránh không đi đằng trước mặt mà phải đi đằng sau lưng, nếu bắt buộc phải đi qua đằng trước mặt người khác thì phải xin lỗi trước và cúi người và đầu xuống để đi qua nhằm giảm thiểu sự làm phiền và khiếm nhã với người khác.
- Bà dạy: chào hỏi tất cả những người mình gặp và tiếp xúc hàng ngày với sự ân cần và vui vẻ, dù đó là bác hàng xóm, đồng nghiệp, người bảo vệ ở khu tập thể hay cơ quan, hay người vệ sinh thường xuyên trong ngõ nhà mình.
- Bà dạy: cám ơn khi người khác làm điều gì đó cho mình, kể cả khi đó là dịch vụ mà người ta làm để lấy tiền.
- Bà dạy: xin lỗi khi mình làm bất kỳ điều gì có thể làm phiền hay làm tổn thương đến người khác.
- Bà dạy: con gái thì phải hoà nhã, nhẹ nhàng, đặc biệt không được nói cười hô hố, đùa cợt suồng sã khi có mặt người khác giới hay người hơn tuổi (nói điều này để thấy là bà tôi cũng không quá nghiêm ngặt nếu cháu gái cười đùa vui vẻ với các bạn gái hay lũ trẻ con. Bà tôi cho rằng sự nghiêm khắc quá mức sẽ làm đứa trẻ sống thiếu tự nhiên, khép mình và sẽ gặp khó khăn trong việc kết bạn. Mà chuyện kết bạn lại là điều mà bà và bố mẹ tôi rất coi trọng).
- Bà dạy: con trai không bắt nạt con gái mà phải nhường nhịn, làm đỡ những việc nặng cho con gái.
- Bà dạy: kính trọng người hơn tuổi, nhường nhịn người kém tuổi tuy nhiên tuyệt đối không quỵ luỵ, phục tùng và để ai bắt nạt.
- Bà dạy: công bằng trong cư xử với tất cả mọi người, không vì ai đó có địa vị, chức tước mà tỏ ra kính trọng hơn, cũng không vì ai đó nghèo khổ hay thậm chí đã từng vào tù ra tội mà coi thường không tôn trọng.
- Cố gắng tránh xung đột nhưng tuyệt đối không được ươn hèn, sợ hãi.
Bố mẹ tôi chưa bao giờ để ý đến việc con học hành ở trường như thế nào, điểm số ra sao.
Bà và bố mẹ tôi chủ yếu quan tâm đến mấy vấn đề này:
Sức khoẻ: Ngày nào bà và bố mẹ cũng bắt phải ra sân để chạy nhảy với các bạn trong khu tập thể ít nhất là vài tiếng. Chạy nhảy như thế sẽ giúp chân tay khoẻ mạnh, khéo léo, trí óc được nghỉ ngơi thư giãn và mắt đỡ bị cận thị.
Nhan sắc: Luôn nhắc nhở con gái là phải giữ gìn nhan sắc, không được làm cho mình xấu đi. Trời nắng thì phải đội nón mũ để làn da không bị sạm, tóc không bị vàng cháy. Mỹ phẩm không nên dùng vì có thể làm hỏng làn da đẹp tự nhiên. Dáng ngồi lưng phải thẳng, chân phải khép. Dáng đi phải khoan thai, nhẹ nhàng, không lật đật, không chúi về phía trước, đầu luôn ngẩng cao.
Lời ăn tiếng nói: bà dạy rất nghiêm về khoản lời ăn tiếng nói của con gái. Không được nói tục, chửi bậy. Không được miệt thị, nhất là không được phép dùng từ “ngu” để nói về người khác hay chê người khác. Khi nói với người hơn tuổi thì luôn luôn phải thưa gửi lễ phép, nói với người ít tuổi hơn cũng phải hiền hoà, tôn trọng.
Xuân Hương
Có thể bạn quan tâm
Chỉ số giá đứng nguyên do thịt heo, xăng dầu
Cái neo nghề nghiệp của Vũ Minh Trí
Các nhà bán lẻ rụt rè với iPhone 7 và 7plus
Đồng Tháp: Nông dân đã bắt đầu tích tụ ruộng đất để làm ăn lớn
Văn phòng phẩm Hán Minh
Tags:bà dạy
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này