10:16 - 25/11/2018
BS Nguyễn Chấn Hùng: Nguyễn Hiến Lê là thầy tôi
Buổi giới thiệu cuốn sách Nhẹ bước lãng du (tái bản, có bổ sung) của BS Nguyễn Chấn Hùng diễn ra hôm chủ nhật (18/11/2018) trong nắng thu Sài Gòn dịu mát.
Ai cũng muốn hỏi ông một câu về… bệnh ung thư. Nhưng ngờ đâu, ông kể về những chuyến đi, những cây cầu, những con sông, những con người vĩ đại của thế giới, như Raphael… “Thầy chỉ lên trời, trò trỏ xuống đất. Plato và Aristotle ở vị trí trung tâm. Thầy Plato, tuổi cao tóc bạc chân trần, khoác y phục màu đỏ, cầm quyển Timaeus (Đối thoại của Plato) bằng tay trái, tay phải giơ lên trời ngụ ý các hình thể và chân lý hằng cữu, như là vẻ đẹp, điều tốt và sự thật, không có thực trong thế giới này và ở trên kia, một thế giới đích thực của các ý niệm thuần tuý, không có thời gian không gian. Trò Aristotle trẻ trung đẹp trai chín chắn, y phục màu xanh, tay trái cầm quyển Ethics, tay phải trỏ xuống đất như muốn nói đến thế giới của vật chất thực tại, thế giới của khoa học vật thể và lý luận thực tiễn” (trang 47). Tác phẩm Plato và Aristotle của Raphael đã được tác giả Nguyễn Chấn Hùng mô tả về sự khác biệt của hai thầy trò, nhưng lại được đặt kề bên nhau như “sự hoà hợp của đất trời, thực tế và lý tưởng, khoa học và nghệ thuật. Raphael đã đốt lên ngọn đuốc rọi sáng cho ngàn đời sau”.
Ngồi cạnh tôi là hai bác sĩ rất trẻ, mới đi làm nghề được hai năm, “tụi em đều là học trò của thầy Hùng”. Ra là vậy, học trò đi dự mừng thầy ra sách, mà không phải sách chuyên môn. “Em đọc sách này chưa?”– “Dạ, chưa, nhưng có lướt sơ qua, thấy cách thầy viết rất thú vị,
đọc hấp dẫn và công nhận là thầy tài hoa thiệt!”
Lúc này ở trên sân khấu, ông Hùng bất chợt nhắc tới một người: “Ông Nguyễn Hiến Lê là Thầy của tôi”. Ông kể chuyện, có lần ông Lý Ngọc Minh, người sáng lập ra gốm sứ Minh Long khoe: “Tôi với anh là đồng môn” – “Ủa, ông học thầy nào?” – “Tui cũng gọi ông Nguyễn Hiến Lê bằng Thầy”.Rồi hai ông thay nhau kể chuyện về người thầy không bao giờ nhận ai làm học trò. Ông Hùng nói: “Trong cuốn sách này, bài số bốn mươi sáu có tựa Cánh hồng bay bổng đường mây tuyệt vời chính là tôi viết về người Thầy của tôi. Người đã cho tôi cái hân hạnh được đọc lại bản thảo Kinh Dịch – Đạo của người quân tử của ông để nhận xét. Và sau đó, riêng quyển tặng tôi, chính tay ông điền những câu tiếng Hán mà bản đánh máy để trống”. Ông cũng kể những ngày tháng đầu tiên viết sách, kể cả sách chuyên môn như cuốn Tìm hiểu bệnh ung thư dày 200 trang cũng là từ gợi ý, động viên, đốc thúc của Thầy Nguyễn Hiến Lê, “Tôi thật có phước được học với Thầy Nguyễn Hiến Lê”, ông viết.
Trong bài viết Ông già bến Ngự bên bờ sông Hương, ông Hùng đã nhắc đến Phan Bội Châu: “Khi tôi còn là giảng viên trẻ chuyên ngành ung thư học đại học Y khoa Sài Gòn, thầy tôi, GS Đào Đức Hoành đã truyền sức cho tôi: “Hãy học tinh thần của giếng. Nước giếng trong ai cần cứ múc.Giếng không sợ cạn.Càng múc nước lên càng trong, đầy mà không tràn.Không được đậy lại, phải để mọi người dùng.Theo đó mà lo cho người bệnh, chỉ dạy cho đàn em”.Ông lật sách Chu Dịch của Sào Nam Phan Bội Châu chỉ cho tôi đúng quẻ Thuỷ Phong Tỉnh dạy về tinh thần của giếng. Tôi ngẫm nghĩ mãi về điều này, cứ theo gương của giếng chắc là tròn y đức. Thấy bệnh thì chữa, càng tận tình chữa bệnh càng thêm nhiều điều để học hỏi, thêm nhiều kinh nghiệm.Tận tình truyền thụ kiến thức cho đàn em và học trò, không hẹp hòi giấu nghề.Từ đó Thầy Phan Sào Nam luôn trong tâm tưởng tôi”.
48 bài viết cho hàng ngàn dặm dài khắp năm châu bốn bể được kể lại sinh động, hấp dẫn, BS Nguyễn Chấn Hùng đã dành rất nhiều tâm lực cho tập sách dày hơn 400 trang này. Vậy mà, ông chỉ coi đó là những tháng ngày “Nhẹ bước lãng du”, để ở lại với những dòng sông và cây cầu bắc thêm nhịp đời ở chốn quê nhà.
Nhẹ bước lãng du (có bổ sung thêm mười bài viết mới) do NXB Tổng hợp TP.HCM ấn hành tháng 11/2018. Sách dày 447 trang, giá 160.000 đồng có bán tại hệ thống nhà sách toàn quốc.
bài, ảnh Ngân Hà (theo TGTT)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này