
16:49 - 09/06/2019
Chuyện đời thường: Nhật ký trồng cây
Đến năm tôi học lớp 7, tôi có ngôi nhà mới, nền gạch tàu, vách lá và mái tôn. Lúc đó, dì năm tôi còn sống, tôi xin dì mấy cây mai con.
Tôi mang về trồng trước sân, hai bên bàn thiên. Trong lúc đào đất, tôi tưởng tượng một bức tranh trong đầu. Sau này, khi những cây mai lớn lên, hoa lá sẽ nở quanh bàn thiên, mẹ tôi mặc chiếc áo dài nâu và chắp tay cúng, khấn nguyện trước bàn thiên, giữa một không gian tươi mát và thoang thoảng hương thơm. Nghĩ đến cảnh tượng đó là tôi đã thấy hạnh phúc rồi. Tôi cẩn thận đặt cây mai xuống và lắp đất lại. Thế là, mỗi ngày tôi đều tưới nước cho các cây mai. Khi đi học về, tôi đến xem chúng đã ra thêm lá non chưa. Trước khi ngủ, trong đầu tôi cứ nghĩ, chắc chúng đang lớn dần trong đêm. Phải rất lâu sau, tôi chẳng nhớ rõ là mấy năm, những cây mai cuối cùng cũng ra hoa. Mùa xuân năm đó thật vui. Vào một buổi sáng, tôi bước ra thềm nhà và thấy hoa đã nở quanh bàn thiên.
Câu chuyện đó cứ nhẹ nhàng thấm vào hồn tôi, để rồi khi lớn lên, những khi xa nhà hay trong những lúc buồn đau, màu hoa xưa lại hiện lên, như một tiếng gọi để đánh thức những điều tưởng đã lãng quên trong tôi. Tôi là một giáo viên dạy ngữ văn, tôi yêu các học trò của tôi. Mỗi bạn là một bông hoa đã giúp tôi thấy được trẻ lại, thấy yêu đời hơn và khiến tôi phải luôn tim tòi, sáng tạo, để cùng các bạn khám phá những điều kỳ diệu của tâm hồn con người qua văn chương, qua các hoạt động thực tiễn. Nghĩa là, tôi không chỉ dạy cho học trò, mà tôi còn học được từ học trò nữa. Chính vì vậy, tôi muốn chia sẻ câu chuyện của tôi cho các bạn và cùng các bạn thực hiện “Nhật ký trồng cây”. Việc trồng cây, có thể bắt đầu trong mùa hè này.
Ngoài việc viết nhật ký đọc sách, các bạn có thể chăm sóc cây, làm bạn với cây. Trồng nhiều hay ít, trồng ở đâu, sẽ tuỳ vào sự tham khảo thêm ý kiến của người thân và cả ý thích của chính mình. Ví dụ như, trồng một loài hoa hồng nào đó chẳng hạn. Có thể trồng trước sân, hay có thể trồng trong chậu gần bên cửa sổ phòng mình. Thật nhẹ nhàng và đơn giản cho việc trồng và thưởng thức vẻ đẹp của thiên nhiên. Bằng sự quan sát của bản thân, các bạn sẽ ghi lại quá trình nuôi dưỡng cây, những cảm xúc và suy nghĩ về các giai đoạn phát triển của cây. Dĩ nhiên, ngoài cây, các bạn có thể trồng rau, quả hay các loài dây leo khác… miễn sao các bạn thấy vui vẻ và hứng thú. Lúc chúng ra hoa, ra quả, hãy ghi lại cảm nghĩ về thành quả đó. Khoảnh khắc khi nhìn những bông hoa đã nở hay khoảnh khắc được chạm vào một loại quả do chính tay mình trồng, hãy diễn tả nó bằng ngôn ngữ chân thật của trái tim mình. Đầu năm học mới, các bạn có thể kể về câu chuyện trồng cây đó cho bạn bè và thầy cô nghe.
Khi những thứ “độc hại” đang tràn vào Việt Nam, tâm hồn các em thì đang bị đè nặng bởi lượng kiến thức quá nặng nề, thì việc trồng cây sẽ giúp các bạn bình tâm để nhận thức lại về chính mình, lỗi lầm, một ước mơ hay cả những đam mê mà mình đã đánh mất. Tôi tin rằng, việc trồng cây này, còn gắn kết sự yêu thương, quan tâm giữa ba mẹ và con cái, giữa học trò với nhau và giữa học trò với giáo viên. Có lẽ, đây cũng là bài học cho các bạn, khi thấy môi trường sống đang bị đe doạ, thay vì ngồi một chỗ than thở, thì ta phải hành động để thay đổi. Sự thay đổi lớn bắt đầu từ những hành động nhỏ nhất.
Thật hạnh phúc, vì đã có một bạn nói với tôi rằng, em đã mua hạt rồi và em muốn chia sẻ việc trồng cây này cho nhiều bạn khác nữa, dù em biết bước đầu sẽ có nhiều khó khăn, nhưng em sẽ cố gắng. Nhìn vào ánh mắt của bạn ấy, tôi chợt nhớ đến, những phát minh khoa học, những tác phẩm hội hoạ, âm nhạc và văn chương trên thế giới, được khơi gợi cảm hứng từ thiên nhiên rất nhiều.
Khi người ta biết yêu cái đẹp, thì khó có thể thực hiện cái ác và không nỡ lòng nào đi gieo đau khổ cho tha nhân.
Đặng Văn Hùng (theo TGHN)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này