09:58 - 03/05/2017
Hàng Thái ‘múa may’ tại Cần Thơ
Có tới gian 46 gian hàng bán quần áo, 7 gian mỹ phẩm, 10 gian bán dầu, thảo dược, 10 gian bán đồ trang sức, 5 gian bán sáp thơm và vật dụng gia đình…trong 100 gian hàng của 70 doanh nghiệp là nhà nhập khẩu, mua đi bán lại, được dịp “tung” hàng Thái trong dịp lễ 30/4, 1/5 vừa qua tại Cần Thơ.
Dược phẩm bán như hàng hoá thông thường. Có người Việt bán hàng nói vài câu tiếng Anh, còn một vài người Thái nói “biết tiếng Việt chút chút”. Người bán kính đeo mắt do công ty TNHH Thai TTT cứ luôn miệng nói giá “ba chăm dưỡi” (350) giọng lơ lớ vừa giơ cao búa đập lên tròng kính theo kiểu sơn đông mãi võ. Còn người bán kem đánh răng tự giới thiệu sản phẩm làm từ muối và than tre chưa qua chế biến hay bổ sung hoá chất, giá 70.000 đồng/tuýp. Dầu Thảo dược Thái Lan như Thập tự vàng, dầu cù là con cọp tha hồ “vẽ”.
Ít ra cũng có người biết cách giới thiệu nét khác biệt như chị Nguyễn Quỳnh Loan, trưởng chi nhánh công ty Hồng Quân, có văn phòng tại đường Lý Tự Trọng, nói về các sản phẩm trên bàn ăn làm từ melamine chịu nhiệt ở 200 độ C. Tại đây có dòng sản phẩm mới là các bộ chén, dĩa, tách… theo phong cách Hàn Quốc và Nhật Bản. Cũng có người giới thiệu từ tốn, rõ ràng.
Phần lớn đều chú ý chi tiết ứng dụng công nghệ: người bán khăn lau siêu thấm hút đa năng Awesome nói thành phần chính có bột gỗ kết hợp với polypropylene, vải dai, thấm hút nhanh, có thể lau xe, lau nhà, làm thảm lót sàn, hút các loại dầu mỡ và dễ giặt rửa khăn lau. Người bán khăn lau mặt thì giới thiệu chất liệu có 10% là xơ dừa…
Người bán quạt là một cô gái rất trẻ tự tin nói nhãn hàng All Fyll làm mát nhanh hơn, tiết kiệm hơn, tuổi thọ sản phẩm dài hơn các loại quạt khác. Có bộ cài đặt thời gian, màn hình cảm ứng và điều khiển từ xa, giá 5 triệu, tại đây bán bốn triệu rưỡi. “Hàng Thái xài rất bền, Việt Nam còn lâu mới làm được hàng tốt như vậy”, nhân viên này nói.
Chị Phương ở phường An Hoà, TP Cần Thơ, nhận xét: “Đi hội chợ hàng Thái chủ yếu là để mua sắm mấy loại xà bông, nước xả Thái, xài tốt mà giá cũng rẻ, còn bánh kẹo Thái ngon nhưng giá cao. Nói chung mình phải lựa hàng mà mua, không phải cái gì cũng rẻ đâu”.
Phạm Huỳnh Như, sinh viên, bảo đi hội chợ cho vui: “Không thấy gì mua được. Hàng Thái giá mắc quá, sinh viên không có tiền mua”.
Chị Thu, thuộc nhóm mua thường xuyên đi hội chợ Thái nhận xét: Lần này so hội chợ trước hàng hoá không có gì mới. Giá cả cao hơn trước.
Những gian hàng bán sản phẩm trùng lắp khá nhiều và theo một nhà báo thường qua lại Thái Lan, nhìn những loại ở đây cho thấy các nhà nhập khẩu chưa tiếp cận được hàng cao cấp của Thái, nhưng giá ở đây không hề rẻ.
Vào những lúc đông khách, giá tại hội chợ dao động khác thường. Một chiếc kính đeo mắt cho người lái môtô được chào bán 150.000 đồng, lúc đông người hét giá 300.000 đồng. Hai người bạn chia nhau đi chợ gặp nhau ở một gian hàng vào hai thời điểm khác nhau, “ráp giá” trên trời dưới đất, hỏi nhau: Hội chợ này bán theo kiểu gì?
Hội chợ làm một tha la, các nhân viên quản lý nói: đây là lễ tắm Phật trong ngày tết của Thái, mỗi năm một lần tết Songkran tổ chức từ 13 – 15/4. Hội chợ thì hội chợ, phần này là lễ Phật đâu có vấn đề gì. Trong cuộc sống người ta có gì đó vướng mắc hoặc phiền não thì đến trước Phật khấn xong dùng nước tắm cho Phật, bao nhiêu khó khăn, phiền não trôi đi hết. Rước Phật qua đây để phổ độ chúng sanh thôi. Phải xin phép họ, khó khăn lắm mới được họ đồng ý cho đưa qua. Tháng 12 tới đây, sẽ tổ chức hội chợ lần nữa, định xin họ rước Phật về đây để thờ mà không biết họ có chịu không.
Chỉ một vài gian có người Thái đứng bán hàng trong khi hầu hết là người Việt. Một kiểu mua bán pha tạp và cách khai thác tín ngưỡng làm hội chợ khiến cho nhiều người đến hội chợ cảm thấy cách tung hàng Thái, hồ hởi, tự tin vì hàng Thái tới mức không biết ngượng.
Hà My
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này