
15:17 - 29/12/2016
Chuyện cuối năm
Bạn nói, Giáng sinh này bạn sẽ đi thăm và tặng quà, sách và vở cho các em bé nghèo ở Di Linh, rồi cho một gia đình nghèo ở nơi đó cặp dê. Bạn hỏi tôi có đi cùng không?
1.
Tôi đã không đi vì lý do ở nhà với gia đình để lo cho mấy đứa nhỏ ăn Giáng sinh.
Rồi bạn đi, tôi theo dõi từng bước chân của bạn, thấy hạnh phúc vì trong những món quà bạn cho, có cả sự đóng góp của nhiều người từ tâm. Nhưng thật lòng, vẫn thấy chút băn khoăn khi đã không đi cùng bạn. Rồi tự hỏi: tại sao mình lại không đưa con đi và còn một nửa lý do khác là từ chính sự chọn lựa của con.
Những dằn vặt của mình, cuối cùng cũng đã được trả lời thích đáng, và mình hiểu dù bạn không phải đã được đọc những dòng này, nhưng tấm lòng lương thiện của bạn đã thực sự khiến bạn trở thành người hơn rất nhiều người, chỉ đơn giản là lòng tốt.
Giáng sinh năm nay, Giáo hoàng Francis đã nói: “Chúa đã sinh ra trong sự khước từ của một số người, và nhiều người khác thờ ơ ghẻ lạnh. Ngày hôm nay, cũng sự thờ ơ đó có thể tồn tại, khi Giáng sinh trở thành một bữa tiệc, nơi nhân vật chính lại là… chính chúng ta chứ không phải là Chúa, khi ánh sáng của thương mại đã làm lu mờ ánh sáng của Chúa, khi chúng ta chỉ quan tâm tới quà tặng nhưng lại lạnh lẽo với những kẻ bị đẩy ra ngoài lề”.
Nhưng tất cả những nụ cười hạnh phúc của trẻ con đều như nhau, bởi chúng sanh ra đâu có được lựa chọn giàu nghèo. Trẻ thơ vui vì có quà. Chỉ có người lớn mới biết tận dụng niềm vui đó để kiếm chác, và đó là một phần thông điệp mà Giáo hoàng đã nhắc những người đang cố tìm mọi lý do để làm lợi cho riêng mình.
2.
Những chuyến đi của con, những lo toan của mẹ.
Trong khi chị vất vả sớm hôm và những cuộc thuyết phục bán từng món sản phẩm để góp tiền cho con đi học, những đứa trẻ trời tây gửi về cho mẹ các tấm ảnh là những chuyến du lịch, thăm viện bảo tàng và nhà hát mùa nghỉ đông. Chị ngắm nhìn con hồi lâu và viết một câu bình luận rất đỗi đáng yêu: “Nhìn con trai đi giày, mẹ yên tâm”.
Câu nói của chị làm nhói lòng tôi. Tình mẹ lớn lao quá, nó làm xoá nhoà mọi hiềm khích, thù hận cả những tâm địa nhỏ nhen của người đời với nhau. Một câu nói của chị, đủ để người ta bắt đầu cuộc sống mới, vì nó là tất cả tình thương yêu mà bấy lâu mọi người khao khát, chỉ là một dấu hiệu, như báo tin mừng rằng thế giới này vẫn đang hiện hữu, bằng tình thương.
Người mẹ trong chúng ta trỗi dậy khi nhắc đến tình thương. Như cô bé bán diêm trong truyện cổ tích đã ấm áp nhắm mắt trong mùa đông giá lạnh với ký ức cuối cùng trong vòng tay ôm của mẹ. Mẹ cho ta sự sống và tình yêu cũng cho ta sự sống. Tình yêu là mẹ. Tình thương của mẹ thật sự cứu rỗi thế giới này.
3.
92 người cùng ra đi trong một chiếc máy bay rơi ở Nga mới đây khiến mọi người bất ngờ, choáng váng. Trong đó phần lớn là các nghệ sĩ tài năng. Mỗi một con người tử vong trên thế giới được nhắc đến, mà ta biết tới đều khiến cho ta phải ngậm ngùi. Không thể nói họ là người khác dân tộc thì có cái chết khác người Việt Nam. Nhưng sự chết cũng không phải là kết thúc.
Tất cả cái chết đều để bắt đầu cho sự sống. Như chuyện sắp đến những người sống đang làm là tìm hiểu xem vì sao con người lại chết dễ dàng như thế và làm thế nào để có thể giúp những người đang sống được an toàn hơn. Người ra đi thì đã đi rồi. Giờ quay lại lo cho nhau, những người cùng khổ.
Thế nên chưa lúc nào các cộng đồng lại chung tay như lúc này. Những buổi họp thâu đêm suốt sáng của cộng đồng doanh nhân tìm lối đi cho ngày mới của năm 2017. Cộng đồng giáo dục liên tục cảnh báo về những đứa con “chết trẻ” vì học quá tải và phải sống theo ước muốn của người lớn.
Cộng đồng nghệ sĩ kêu gọi nhau ý thức đời sống xã hội hơn là chạy theo phong trào “sô-bít” tìm kiếm danh lợi bằng những dối trá, phô trương đời sống xa hoa… Còn nhiều cộng đồng khác cũng đang tìm một lối ra cho đời sống bớt ngột ngạt chỉ bằng những việc làm có ích cho đất nước.
Một năm cho những cộng đồng người trẻ với những hoạt động bổ ích, thiết thực cho việc khám phá tri thức bằng các buổi sinh hoạt về sách, về ý nghĩa cuộc đời, về các giá trị sống.
Và chính những cộng đồng người trẻ này mang lại hy vọng mới cho tương lai đất nước.
Thái Thảo
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này