12:30 - 19/11/2018
Kbal Chhay, thác vàng lạ đẹp miền biển xanh
Ít người biết Kbal Chhay, dù không xa mấy Sihanoukville nổi tiếng gần đây đang được nhắc nhiều để tham khảo khi nói đến luật Đặc khu.
Nhưng chỉ hơn chục cây số bỏ lại biển xanh, khách du sẽ được những con thác đẹp lạ đón chào.
Bên xứ sở của đền đài chùa tháp láng giềng Campuchia, Sihanoukville nổi tiếng vì các điểm du lịch biển còn đẹp hoang sơ. Ôm ấp các bãi bờ với nét duyên rất riêng, Sihanoukville cũng khá quen thuộc với người mình vì từ Hà Tiên có xe tới thẳng đây chỉ vài tiếng. Tôi cũng ghé đây mấy bận khi hóng gió đại dương, lúc dừng chân trên hành trình xuôi ngược Đông Nam Á đường bộ.Nên bữa đó khi đã hơi dư dả với biển cả, chợt hóng hớt không xa lắm biển xanh có miền thác đẹp, vội hỏi thăm. Trúng bữa tháng 6 đang mưa mùa nên may mắn được đắm đuối trong mấy con thác sắc màu lạ đẹp.
Thác “mới”, phố trẻ, miền đất cũ long đong
Khá lạ khi biết Kbal Chhay chỉ mới được tìm thấy năm 1960, năm năm sau khi phố cảng Sihanoukville ra đời. Dù hiện nay là cảng nước sâu lớn nhất Campuchia, trước khi được quy hoạch rồi khởi công vào 1955, miền này rất xa xôi cách trở và chưa phát triển. Ngày trước khách thương hồ chủ yếu theo đường sông rạch mà miền duyên hải này lại không cận kề nhánh sông nào. Cái tên cũ Kampong Som (người Việt gọi Khai Biên) đến giờ người bản địa bển vẫn gọi, đã từng được thuyền trưởng người Scotland, Alexander Hamilton nhắc đến trong hải trình tìm hiểu vịnh Thái Lan năm 1720, chỉ là miền chài lưới nhỏ. Lúc đó, Kampot (Quảng Biên) – giờ đây co cụm lại thành con phố nhỏ ven sông là cảng biển duy nhất đất Chùa Tháp vì vừa có sông, vừa có đường đất do vua Ang Duong cho làm chạy tới tận nơi. Kampong Som thì chẳng có đường bộ lẫn thuỷ. Tới năm 1840, nhà Nguyễn cũng đã cho làm con đường tới tận Kampot và đi xa hơn nữa nhưng lại dừng ở ngôi làng Svai giáp ranh, Kampong Som lại một lần nữa chưa có duyên để phát triển.
Ngày người Pháp đến chiếm đánh và suốt thời gian dài thuộc địa, Kampong Som vẫn là miền chài lưới lặng lẽ. Chỉ sau khi chính quyền thực dân rút lui năm 1954, đến tháng 8.1955, công trình hạ tầng đầu tiên để biến Kampong Som, giờ đổi tên mới Sihanoukville thành cảng nước sâu lớn nhất nước, mới được bắt đầu. Cùng lúc với việc xây dựng quốc lộ 3 và cả đường sắt nối tới thủ đô Nam Vang. Đô thị mới nên vóc, các vùng rừng rậm quanh quanh được tìm hiểu, khám phá, Kbal Chhay được phát hiện…
Nét lạ ngày mưa thác vàng bên biển xanh
Nằm cách biển bờ chỉ 16km đường xe, với hơn chín cây số đường đất chạy giữa rừng, cụm thác Kbal Chhay nhận nước từ nhiều nguồn nhỏ của đại ngàn còn khá dày ôm quanh. Với ba nguồn chính tạo thành ba con thác lớn, phối hợp, nhấn nhá nét nhau ngày mưa hạ tôi ghé. Lạ, vì bữa đó thác nhiều màu. Ở con thác chính cao 14m, nước chảy dữ dội nhất đậm sắc vàng sậm, chắc rong chơi qua miền nào nhiều phù sa. Các cụm thác khác vẫn lạ thay trong leo lẻo đổ xuống vũng vịnh được biến thành hồ tắm cho người bản địa lẫn khách Âu Mỹ vùng vẫy.
Nổi tiếng toàn đất Cam, không chỉ với người Sihanoukville, Kbal Chhay là bối cảnh của nhiều phim ảnh, video, clip ca nhạc… trong đó có bộ phim Giant Snake khá thành công. Trải nghiệm các món ăn dân dã như gà nướng, cá nướng của người Cam ở đây khá thú vị, vì giữ nguyên chất mộc không mông má hay gia giảm đổi vị để chiều lưỡi khách Tây như dưới phố.
Chưa đến lúc khác nhưng nghe nói thác sẽ teo tóp gần như biến mất ở mùa khô. Nên nếu sang bển ngày mưa khách du nhớ tranh thủ ghé thăm Kbal Chhay nhé. Chẳng xa xôi khó nhọc, lại dễ gây chút tỵ nạnh với người ở lại khi mình đi thăm miền biển xanh cát trắng lại có mấy tấm hình đẹp bên thác vàng độc đáo để khoe.Vậy tại sao không?
bài, ảnh Thái Hoãn (theo TGTT)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này