09:01 - 14/12/2015
Từ bờ tây sang đông Tích Lan
Kataragama ít người biết đến cùng với Chùa Răng Phật Kandy và núi thiêng Adam là ba miền linh thiêng nhất Tích Lan. Tôi tự đặt cho mình hai “chỉ tiêu”: đi từ bờ đông sang bờ tây rồi về trong ngày và viếng miền đất vừa thiêng liêng vừa lạ lẫm Kataragama.
Biển chao sắc từ tây sang đông
Đến Nam Sri Lanka, miền du lịch nổi tiếng, tôi không ở cổ thành Galle, mà tìm đến ngoại ô Unawatuna cách phố vài cây số. Làng biển bên bờ tây đảo quốc ngày giêng rực rỡ trời xanh mây trắng, nắng hực những bãi cát dài mịn từng được Discovery Channel tôn là một trong những bãi biển đẹp nhất thế giới năm 2004. Dù con đê chắn sóng dựng lên từ sau trận sóng thần khủng khiếp cùng năm đã tác động đến bãi biển hệ sinh thái, làng biển vẫn giữ được nét đẹp yên bình, giữa nhiều sắc màu văn hoá, cách sống… của đông đúc dân du lịch tứ xứ.
Với ai đến từ xứ có 3.200km bờ biển, thấy Unawatuna đâu đó na ná mấy làng biển quê mình, cuốc bộ hay nhảy lên các chuyến buýt ì ạch con đường ven biển sẽ được bù đắp bằng nhiều ảnh hình lạ, đẹp của bãi biển, làng chài khác. Những làng quê thẫm bóng dừa, phi lao, ghềnh biển cheo leo ngư phủ treo mình trên cột cây câu cá, đảo nhỏ xanh rì dễ lội bộ ra chơi khi triều xuống… rực rỡ trong nắng tháng giêng.
Nên buổi sáng đó, tôi ngỡ ngàng khi chiếc xe buýt đi vào vùng biển dần xuống màu, rồi xám đi, rồi mưa bay… sau khi qua Dondra, mũi cực nam đảo quốc để sang bờ đông, nơi vẫn đang đón những cơn gió mùa đẫm ướt. Bãi biển loáng thoáng ven đường giờ miên man trong mây xám, lúc mưa bay, hiếm hoi lắm mới hưng hửng một chút làm tăng vẻ u nhã.
Các bãi biển vắng vẻ tịch liêu chẳng mống khách du nào dừng bước, vì chỉ ngược vài mươi cây số là những miền nắng vàng biển biếc gợi nhớ những mùa đông đi biển nghe gió hú biển thét quê nhà. Đã mấy bận tính hú bác tài thả xuống để lang bang biển xám, biển mưa nhưng ham hố miền di tích còn xa thêm mấy bận xe, cộng nỗi chết nhát sợ hụt chuyến xe cuối quay về, đành tiếc nuối nhìn mưa trên biển vắng qua cửa xe dần xa khuất.
Miền thánh tích hội tụ ba tôn giáo Kataragama
Từ Unawatuna lên xe đi Matara, chuyển xe đi tiếp Tissamaharama, lại sang chuyến xe khác mới đến được bến xe Kataragama, cộng thêm đoạn trường khi hỏi han ở các bến xe quê tuyền chữ con giun, ít người biết tiếng Anh dù rất nhiệt tình giúp. Nhưng khi nói Kataragama là ai nấy hỉ hả tay nắm tay dắt đến xe gửi gắm bác tài khách lạ lơ ngơ như bò đội nón. Để thấy miền thiêng đó quen thuộc với người bản địa dường nào, kể cả tôn giáo nào. Vì lạ thay trên đảo quốc lừng danh thuần Phật, nơi đây là miền thiêng của Phật giáo, Hindu, Hồi giáo cũng như người Công giáo và tập tục thờ cúng của người cổ địa bản xứ.
Dù có dấu tích người tiền sử từ 125.000 năm trước, Kataragama được nhắc trong sử thi Mahavamsa, trong câu chuyện A Dục Vương Đại Đế tặng tám nhánh bồ đề thiêng cho Tích Lan ở thế kỷ 3 trCN, trong đó nhánh được trồng ở đây giờ vẫn sừng sững. Nhiều bi ký kể rõ bảo tháp Phật giáo được xây dựng 200 năm sau. Chiến tranh, xây, phá, rồi xây… giờ có thêm đền Hindu, nhà thờ Hồi giáo, cùng nhiều câu chuyện huyền thoại tôn giáo bủa vây.
Đến nơi gần đúng ngọ, mặt trời trưa vén mây xám trả lại cái nắng cận xích đạo hực hỡ, tôi trốn trong bóng bồ đề hơn 2.000 năm tuổi nhìn dòng người thành kính dâng lễ, tiếng mõ chùa pha tiếng chuông đền, lời kinh kệ khấn nguyện thì thầm… Như quên mất ngoài kia vẫn ì đùng đạn bom chết chóc các chiến cuộc nhân danh tôn giáo… để khi sực tỉnh lại ngậm ngùi giữa bình yên.
Bãi biển Nam Sri Lanka có nhiều lựa chọn: yên ả để nghỉ ngơi, cuồn cuộn sóng lừng để lướt sóng, ồn ã tiệc tùng về đêm… đều có, giá sinh hoạt khá mềm, chỉ 1/2 – 2/3 so với bãi biển Việt. Xe buýt chậm, đông nhưng cái được là khá thường xuyên và giá rất rẻ, thuận tiện đi lại ngó nghiêng các bãi biển khác cũng khá gần nhau. Ẩm thực đã du lịch hoá, đa dạng và ít nồng vị càri nên dễ chọn, với nguồn hải sản dồi dào quanh vùng.
Muốn đi Kataragama phải đến Tissamahara (thường được gọi tắt là Tissa) để đi xe buýt địa phương, gần một giờ cho cung đường 19km. Còn để đến Tissa, có xe đi thẳng từ thủ đô Colombo (232km, tám giờ, 70.000 đồng) hay thành phố du lịch Galle (bốn giờ, khoảng 40.000 đồng). Nhưng các chuyến xe đi thẳng ít chuyến và trễ hơn cách đi chọn xe buýt địa phương rồi nối chuyến, nếu muốn có nhiều thời gian ngó nghiêng các điểm dừng trên cung đường nhiều di tích và thắng cảnh đẹp này.
bài, ảnh Thái Hoãn
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này