14:56 - 18/11/2016
Muốn cắt cụt chi, một căn bệnh bí ẩn
Chuyện một nhân viên y tế tại Cần Thơ tự cắt cụt chân mình vì mắc chứng “rối loạn nhận dạng toàn vẹn cơ thể” (BIID: Body Integrity Identity Disorder) gây sợ hãi và tò mò ở nhiều người những ngày qua.
Nếu đúng như giới chuyên môn xác nhận, đây có lẽ là một trong vài ca hiếm hoi mắc bệnh này ở nước ta.
Những ước muốn kỳ lạ
Ngay từ nhỏ, Chloe Jennings-White, 58 tuổi, nhiều lần muốn vất bỏ đôi chân vì cho rằng chúng… không thuộc về mình. Năm 2010, bà liên lạc một bác sĩ ở nước ngoài giúp “tiễn chúng lên đường” bằng cách cắt bỏ các dây thần kinh đùi và thần kinh toạ.
Nhưng do không kham nổi chi phí 16.000 bảng Anh, nên Chloe rút lại ý định. Dù sao giờ đây Chloe cũng đạt được ước muốn dù không trọn vẹn. Bà mang nẹp chân, đi lại bằng xe lăn!
Công khai danh tính và trả lời trên tờ Daily Mail vào năm 2013, Chloe cho biết vào năm lên bốn, bà đã nhận ra sự kỳ lạ sau khi thăm người cô bị mất chân vì một tai nạn giao thông.
Bà nói: “Tôi cũng muốn được như thế. Dường như có gì sai với đôi chân của tôi, tôi không cần đến chúng”. Chloe được các bác sĩ xác nhận bị BIID.
BIID được xem là một căn bệnh cực hiếm, kỳ lạ và kinh dị. Ca BIID đầu tiên được bác sĩ phẫu thuật người Pháp Jean-Joseph Sue mô tả vào năm 1785. Bệnh nhân của ông là một người Anh phải lòng một cô gái cụt chân.
Để chinh phục trái tim người yêu, một ngày đẹp trời người này cũng muốn cắt bỏ chân. Anh đưa BS Jean-Joseph 100 guinea để giúp thực hiện ước mơ, nhưng bị từ chối, nên đành dùng súng uy hiếp.
Do ít người mắc, cho đến nay BIID vẫn là một căn bệnh bí ẩn và phức tạp. Năm 1977, lần đầu tiên nó được ghi nhận qua một nghiên cứu công bố trên tạp chí Journal of Sex Research.
Tác giả nghiên cứu, TS John Money, chuyên gia tình dục học của đại học Johns Hopkins (Hoa Kỳ), gọi bệnh này là apotemnophilia (thích cắt cụt chi) và xem đây là một dạng lệch lạc tình dục.
Năm 2000, TS Gregg Furth, chuyên gia về bệnh tâm lý trẻ em và là một trong những đồng tác giả nghiên cứu với TS Money, công bố một cuốn sách về chứng rối loạn này, nhưng lại gọi là “rối loạn nhận dạng cắt cụt chi”. Cũng nói thêm, bản thân TS Furth hồi nhỏ cũng mắc bệnh và muốn cắt chân phải của mình lên trên đầu gối.
Cùng viết chung cuốn sách với TS Furth là chuyên gia phẫu thuật Robert Smith. Khi Furth gặp Smith tại Scotland, bác sĩ Smith đã giúp cắt cụt chân cho hai bệnh nhân mắc bệnh.
Vì thế sau khi hội ý với các bác sĩ tâm thần, ông đồng ý cắt chân cho TS Furth. Đáng tiếc là vào năm 1999 bệnh viện nơi bác sĩ Smith làm việc cấm làm chuyện này nên ước muốn của TS Furth đành dang dở!
Thích thú khi được tàn phế
Năm 2004 tên gọi “rối loạn nhận dạng toàn vẹn cơ thể” hiện nay được sử dụng lần đầu bởi TS Michael First, chuyên gia bệnh tâm thần của đại học Columbia (Hoa Kỳ) trong một nghiên cứu đăng trong tạp chí Psychological Medicine.
Trong nghiên cứu, First mô tả kết quả một cuộc khảo sát qua điện thoại 52 người mắc bệnh, trong đó chín người được cắt cụt chi của mình và số còn lại vẫn tìm cách giải quyết. Ông chọn tên này để phân biệt với chứng lệch lạc tình dục (paraphilia) hay chứng mặc cảm ngoại hình (body dysmorphic disorder) – ngộ nhận một phần cơ thể mình xấu xí hoặc bất thường.
Nhưng bất chấp những tranh cãi về tên gọi, đến nay vẫn không ai biết được nguyên nhân nào gây ra BIID. Trong khi TS John Money xem đây là một rối loạn mạnh mẽ về tình dục thì Paul McGeoch, nhà thần kinh học của đại học California, lại cho rằng bệnh do một bất thường trong não.
Năm 2003, trong tạp chí Southern Medical Journal, hai tác giả J. Mike Bensler và Douglas S. Paauw của trung tâm Y khoa đại học Washington, lý giải rối loạn có yếu tố của cảm xúc và tình dục.
Họ viết: “Trọng tâm vấn đề là những ý nghĩa kỳ quặc về tình dục với hai thành tố – chấp nhận cắt cụt chi và vui vẻ với điều này cho dù bị khuyết tật”.
TS First cho biết người bị BIID cơ bản hoàn toàn bình thường. “Họ cũng có gia đình”, ông nói. “Họ làm đủ ngành nghề, bác sĩ, luật sư, giáo sư. Bạn có thể sống gần họ cả buổi tối mà không nhận ra khác biệt nào”.
Do chưa biết được nguyên nhân gây ra BIID, nên cách chữa trị vẫn là một ẩn số. Có người đề nghị áp dụng liệu pháp tâm lý huấn luyện bệnh nhân bỏ đi tư tưởng cắt cụt chi và ngăn họ làm điều này. Cũng có người lên án bác sĩ giúp đỡ bệnh nhân BIID thực hiện mong muốn của họ.
Nhưng trong phim tài liệu Whole về đề tài BIID năm 2004, TS Smith lại lý giải: “Mọi bác sĩ đều thề không làm hại bệnh nhân, nhưng theo tôi từ chối cắt chi cho bệnh nhân BIID mới là hại thật sự, bởi không thể để họ bị dằn vặt tâm thần thường xuyên mà cần để họ hài lòng và sống hạnh phúc dù bị cắt cụt chi”.
Một ca BIID điển hình
Cơ quan chức năng Cần Thơ xác nhận nam nhân viên y tế, 27 tuổi, tự cắt cụt chi bị chứng BIID. Ngay từ nhỏ người này đã muốn cắt bỏ chi của mình. Từ khi học ngành y và có hiểu biết, anh càng quyết tâm thực hiện và vào ngày 10/11/2016 anh đã dùng dao tự tháo khớp gối chân trái. Sau khi được phát hiện, anh từ chối để bác sĩ nối lại chân cho mình.
Bình Yên
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này