11:31 - 05/09/2016
Tầm sư cho con học IELTS
Cho rằng Anh ngữ là chìa khoá giúp cho con sau này mở được nhiều cánh cửa và nhất là nâng cao khả năng tự học và nghiên cứu, tôi bắt đầu tầm sư cho con học thêm từ những năm trung học cơ sở.
Và một ước mơ du học ít ra là Thái Lan cho cậu bé, tại sao không? Đầu tiên, tôi chọn cho cháu học ILA. Mới đầu test lớp, xếp lớp, thằng bé học vài bữa, giơ ngón tay cái lên khen ngợi thầy dạy sinh động, vui.
Học chừng năm, sáu khoá, leo lên được lớp 5B, gặp hai khoá liền thầy dạy chán ngắt, bài giảng khô khan, thằng bé cùng một số bạn cùng khoá rủ nhau nghỉ ngang, sau hai, ba lần bỏ lớp mà trường vẫn không thể đổi thầy.
Nhiều cha mẹ có kinh nghiệm ILA cũng xác nhận: hệ trường này chỉ dạy được vài khoá đầu hấp dẫn; thầy cô các khoá cao hơn thường không chuyên.
Thời gian này cũng là lúc chuẩn bị thi tốt nghiệp trung học cơ sở. Thằng bé cắm đầu vào bốn môn thi nên chỉ còn trông chờ vào hè để có thể đi tiếp con đường đã dự tính.
Tạm xa ILA, chuyển sang VUS. Một người bạn bình luận: trường này chỉ dành cho mấy tay ngu lâu, học hoài không vô, nhưng có tiếng là đi học Anh ngữ.
Nhưng tôi bó tay, vì lời khuyên của những người khác theo đuổi British Council tôi với không tới. Ngày đầu test lớp, lơ mơ chưa kịp ôn bài, cháu đã bị xếp vào lớp Y4. Mỗi lớp kéo dài 2,5 tháng.
Lại phải bò lên từ từ… Tiền mỗi khoá theo cũng bở hơi tai. Đến hết lớp Y10 thì mẹ thở ra khói, bởi đưa đi đón về từ lớp phổ thông đến lớp học thêm khiến đôi chân biểu tình muốn tê liệt.
Nhưng rồi mới học hết Pre-IELTS – đầu ra điểm cỡ 2, 3 chấm – cậu bé lại vướng vào học thêm toán, hai môn trùng giờ với nhau, một lần nữa con số mơ ước 6.5 để trước tiên là miễn thi Anh ngữ trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, lại chơi vơi xa tầm tay.
Vậy là toan tính hết lớp 11 sẽ lấy được tấm bằng IELTS đã tan thành mây khói. Vốn dĩ cậu bé chưa được thông minh lắm (chắc không được uống sữa có DHA) nên lần này tôi quyết định tìm thầy kèm tại nhà cho chắc ăn.
Bạn bè giới thiệu toàn những giờ học không thuận lợi, đành tìm trên báo.
Rất nhiều lớp, nhưng có nơi nhìn vào bảng học phí là muốn đứng tim vì nó cao ngất ngưởng vượt xa nguồn dự trữ của mình.
Các lớp giáo viên dạy tại nhà học sinh theo yêu cầu, học phí dao động từ 2,4 – 3,8 triệu đồng. Trung tâm ngoại ngữ đại học Sư phạm đầu ra IELTS 4.5 – 5.5, học ba buổi/tuần, 12 tiết hết 3,8 triệu đồng. Trung tâm Anh văn giáo dục quận 6 ba buổi, 2,4 triệu đồng.
Một cô giáo tốt nghiệp thạc sĩ đại học Cambridge, chỉ nhận kèm tại nhà cô, một trò một thầy, 25 triệu/khoá. Mỗi khoá ba tháng. Học vài khoá mới đủ tự tin để thi đậu, đúng là khủng hoảng túi tiền, mặc dầu được bảo đảm đầu ra 8.0.
Còn các lớp ở các trung tâm gia sư thì vừa có sinh viên vừa có thầy cô dạy lâu năm, cả một biển chọn lựa mênh mông…
Cuối cùng tôi cũng tìm được một thầy dạy theo giờ mình chọn, chỉ 4 triệu đồng/12 buổi mỗi tháng. Học mới được hai tháng lại có trục trặc xảy ra, cháu phải vào trường theo lịch tập trung.
Như đã giao ước khi nào cháu có việc báo nghỉ thì thầy sẽ dạy bù, nhưng vài lần thầy quên, cứ thế lấn lướt hết bốn buổi, nản chí… Vậy là ông trời lại đánh đố và thử thách lòng kiên nhẫn của hai mẹ con…
Buồn như con chuồn chuồn vì đến ngày này mẹ bắt đầu về hưu, con lại chuẩn bị bước vào lớp 12, thì các cô ở VUS gọi điện khuyến khích cháu nên đi học tiếp ở khoá tới để chuẩn bị thi; vừa mừng vừa lo, quyết tâm giành một tấm vé Anh ngữ vào đại học sao gập ghềnh khúc khuỷu đến vậy.
Con ơi, cố lên nhé, mẹ sắp tê liệt toàn thân rồi đây!
Thu Nguyễn
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này