09:38 - 24/08/2016
Thời của bệnh mạch vành
Bất chấp những báo động của giới chuyên môn, bệnh lý mạch vành đang trở thành vấn nạn nghiêm trọng ở nước ta.
Thật vậy, cứ nhìn thấy số phòng thông tim can thiệp nở rộ khắp nước là đủ thấy, bệnh nhân nhiều hơn và cũng trẻ hơn.
Chết đột ngột
Cách đây hai tháng, trong khi phát biểu tại một cuộc họp tổng kết cơ quan sáu tháng đầu năm, ông T.V.N, 53 tuổi, đột nhiên ngã lăn ra. Cấp cứu tại bệnh viện Nhân dân 115, ông được chẩn đoán nhồi máu cơ tim (NMCT) cấp. Ông N. không qua khỏi. Những trường hợp như ông N. không xa lạ với những bệnh viện có khả năng cấp cứu NMCT.
Hiện nay ở bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM cứ mười ca có một ca cấp cứu NMCT so cách đây 15 năm, thi thoảng mới có một ca. Hiện nay nơi đây có đến ba phòng thông tim can thiệp công suất khai thác giường đạt mức 150%.
Nghỉ lấy sức sau hai ca can thiệp, TS.BS Nguyễn Thượng Nghĩa, trưởng khoa thông tim can thiệp, nói: “Ở đây ngày nào chúng tôi cũng giải quyết 15 – 20 ca chụp mạch vành, can thiệp theo chương trình và cấp cứu NMCT. 15 bác sĩ làm không ngưng nghỉ từ sáng sớm, có hôm đến tối mịt mới xong vì gặp ca khó”.
Nhưng bệnh nhân không chỉ nhiều hơn mà còn trẻ hơn. Giữa tháng này, bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định cấp cứu một bệnh nhân NMCT chỉ 21 tuổi, đó là ca bệnh mạch vành trẻ tuổi nhất được điều trị ở đây.
Tại TPHCM, xu hướng trẻ hoá bệnh mạch vành rõ ràng hơn các tỉnh. ThS.BS Nguyễn Hoàng Hải, trưởng khoa tim mạch bệnh viện Nhân dân Gia Định cho biết trước đây NMCT chỉ gặp ở người trên 30 thì hiện nay số người dưới 30 ngày càng nhiều, ghi nhận có cả trường hợp 19 – 20 tuổi.
Trường hợp của Đ.T.X, 25 tuổi, nhân viên văn phòng cho một công ty tại quận 12, TPHCM là thí dụ. Giữa năm nay, trong khi làm việc tại văn phòng, anh bất ngờ than đau ngực và ngã lăn ra bất tỉnh.
Trên đường chuyển đến bệnh viện cấp cứu, X. tử vong vì NMCT. Đáng lưu ý X. từng có người thân trong nhà qua đời vì NMCT trước đó ba năm.
Phòng chống bệnh tim mạch chưa tốt
Theo BS Nghĩa, nhiều yếu tố làm tăng bệnh mạch vành ở nước ta, như tuổi thọ tăng, các chương trình phòng chống bệnh nhiễm trùng rất tốt khiến ngày càng ít người tử vong vì các bệnh này.
Cũng giống như nước Mỹ những năm 1960. Con người ít mắc các bệnh nhiễm trùng nhưng lại mắc nhiều các bệnh mạn tính không lây như tim mạch, ung thư, tiểu đường.
Nhưng BS Nghĩa lưu ý một nguyên nhân ít được đề cập: “Chương trình phòng chống bệnh tim mạch ở nước ta làm chưa tốt. Vì thế ý thức của người dân chưa được nâng cao, họ ăn uống vô tội vạ, chế độ ăn nhiều muối và nhiều chất béo, sử dụng rượu bia nhiều, làm việc căng thẳng và chưa chú trọng tập luyện”.
Tại hội nghị của trường tim mạch Hoa Kỳ năm 2016, nghiên cứu của TS Samir Kapadia cho thấy bệnh nhân NMCT ở nước này ngày càng trẻ hoá và tăng cân nhiều hơn.
Ông nói: “Nhìn chung các bệnh viện cấp cứu và điều trị bệnh tim mạch tốt, nhưng nghiên cứu này cho thấy y học cần làm tốt hơn về phòng ngừa. Khi một người đi khám sức khoẻ định kỳ, bác sĩ cần nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phòng ngừa các yếu tố nguy cơ gây bệnh tim mạch đó là ăn uống không lành mạnh, tăng cân, béo phì, tiểu đường, cao huyết áp, hút thuốc lá, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính và thiếu tập luyện”.
Kapadia kiểm tra 3.900 người bị NMCT từ năm 1995 – 2014, đánh giá các yếu tố nguy cơ gây bệnh tim mạch trên sức khoẻ của họ và nhận thấy người nào càng nhiều yếu tố nguy cơ thì khả năng bị NMCT càng nhiều.
PGS.TS.BS Phạm Nguyễn Vinh, giám đốc chuyên môn bệnh viện tim Tâm Đức, khẳng định: “Nếu kiểm soát được các yếu tố nguy cơ bạn có thể phòng ngừa hơn 80% NMCT. Trong ăn uống bạn cần bớt muối, đường, chất béo, các thức ăn nhiều cholesterol; nên ăn nhiều thực vật; giảm bớt rượu, bia; bỏ thuốc lá; giảm stress; duy trì cân nặng hợp lý; tập luyện ít nhất 30 phút/ngày”.
Tuy nhiên, bất chấp cảnh báo của các chuyên gia, bệnh mạch vành vẫn là dịch bệnh chưa thể kiểm soát ở nước ta, vì thế những ca NMCT vẫn ngày một nhiều và đi kèm là những cái chết.
Tháng 10 năm nay tròn một năm anh L.V.T, 40 tuổi, ngụ tại phường 5, quận 5, qua đời. Ba anh trầm ngâm: “Trong bốn năm nó đi cấp cứu tại bệnh viện Nhân dân 115 hai lần, lần đầu được đặt hai stent trong tim, lần sau thì không cứu được. Nó cao 1,65m, nhưng nặng gần 90kg, nhậu nhẹt suốt ngày. Tôi đang lo cho đứa con trai duy nhất của nó hiện nay, mới mười tuổi nhưng cũng béo phì”.
Châu Giang
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này