11:59 - 16/09/2018
Lo sợ những khoản thu đầu năm học mới
Tháng 8/2018, nhiều phụ huynh hồ hởi lan truyền thông tin: sắp tới học sinh mầm non và cấp 2 sẽ được miễn học phí.
Từ năm học 2015 – 2016, học sinh tiểu học được miễn phí. Dù có chính sách miễn học phí cho học sinh tiểu học và những đối tượng chính sách, nhưng thực tế, các khoản thu khác mới đáng sợ.
Học phí do Nhà nước quy định, còn các khoản thu khác do nhà trường thực hiện với tinh thần “xã hội hoá” giáo dục. Trong một bài viết từ năm 2007, GS Bùi Trọng Liễu (đại học Paris, Pháp) đã bày tỏ sự “kỳ dị” về cụm từ “xã hội hoá giáo dục” ở Việt Nam. Ông viết: “Ở các nước phương Tây, cụm từ “xã hội hoá” (tiếng Pháp là socialisation) từ trước tới nay, vẫn thường được dùng theo nghĩa: “tập thể hoá”, “đặt dưới chế độ cộng đồng”, “quản lý hay điều khiển của nhà nước nhân danh xã hội”… Tôi ngạc nhiên khi thấy xuất hiện cụm từ “xã hội hoá” ở Việt Nam bị sử dụng một cách thản nhiên theo nghĩa ngược lại: đẩy gánh nặng tài chính lên vai công dân và trao cho tư nhân đảm nhiệm một số lĩnh vực thuộc bổn phận nhà nước phải quản lý, đặc biệt là giáo dục đào tạo”.
Gánh nặng ấy, đã hơn 20 năm nay, ngày càng nặng trên đôi vai của phụ huynh. Rất nhiều những thanh niên “độc thân tuổi 40” hiện nay không lập gia đình, trong đó có lý do sợ sinh con vì lo một đứa con, cụ thể là giáo dục con cái và chi phí cho việc học hành.
Ngay ngày khai giảng toàn quốc 5/9/2018 vừa rồi, phụ huynh trường tiểu học Sơn Đồng (huyện Hoà Đức), một trường công ở Hà Nội, đã lên tiếng phản đối nhà trường vì khoản thu đầu năm quá cao. Dưới đây là các khoản chi tiêu của nhà trường sau khi đã thu tiền đầu năm do một phụ huynh đã ghi ra: “Trường có 1.250 học sinh, nếu thu 800.000đ/học sinh/tháng, mỗi năm nhà trường thu 9 tỷ đồng, tạm chi 3 tỷ đồng cho những việc đầu năm, còn lại 6 tỷ đồng đem gởi ngân hàng. Trong chín tháng, nhà trường sẽ lãi 430 triệu đồng, vậy 430 triệu đồng sẽ chi vào việc gì?”. Vị phụ huynh viết tiếp: “Đây là một hình thức chiếm dụng vốn của rất nhiều người trong thời gian dài hợp pháp”.
Ở TP.HCM, những trường đã họp phụ huynh đầu năm và đưa ra danh sách các khoản thu đầu năm phải nộp là: quỹ phụ huynh của trường và lớp, tiền máy lạnh, đồng phục, tin nhắn… khoảng 3 – 4 triệu đồng/học kỳ. Ở một huyện vùng sâu Di Linh (Lâm Đồng), nơi có nhiều em học sinh dân tộc thiểu số, cũng phải đóng tiền: lớp 2 đóng gần 500.000 đồng, lớp 3 trên 650.000 đồng, còn lớp 7, 8 gần 800.000 đồng…
Một nền giáo dục dựa trên xã hội hoá bằng cách tận thu, nhưng chất lượng ngày càng tệ hơn và đời sống thầy cô giáo vẫn thấp so với mặt bằng xã hội. Đó là vấn đề mà lãnh đạo giáo dục Việt Nam chưa bao giờ trực tiếp trả lời với phụ huynh.Năm học mới còn lắm những điều buồn.
Ngân Hà (theo TGTT)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này