12:46 - 28/07/2018
Điện ảnh Việt từ tháng 8: đa dạng và đáng mong đợi
Sau tháng 7 không có bộ phim nào ra mắt, vì các nhà sản xuất đều muốn tránh mùa World Cup, thì điện ảnh Việt sẽ trở lại vào tháng 8, với sự đa dạng trong đề tài và những tham vọng chinh phục về doanh thu tại thị trường nội địa.
Chủ đề phim đang là một trong những hạn chế lớn của phim Việt. Do xu thế khán giả muốn đi xem phim giải trí, hài hước nên đa phần các bộ phim làm ra đều đi theo mô típ này.
Đề tài đa dạng
Giữa tháng 6, một sản phẩm khác biệt là Ống kính sát nhân của đạo diễn Nguyễn Hữu Hoàng, với chủ đề trinh thám, tâm lý tội phạm dường như đã phá vỡ lớp băng đề tài, mở ra cho điện ảnh những lối đi mới, mạo hiểm hơn và đặc sắc hơn.
Đầu tiên phải kể đến bộ phim Song lang của đạo diễn Leo Quang Lê, nói về cải lương, ra mắt đúng dịp người miền Nam sẽ kỷ niệm 100 năm cải lương vào năm nay. Song lang khởi chiếu vào ngày 17.8, với sự tham gia của dàn diễn viên trẻ: Issac, Liên Bỉnh Phát và NSƯT Hữu Quốc, được kỳ vọng sẽ giúp tôn vinh giá trị của môn nghệ thuật cải lương truyền thống. Phim khiến khán giả liên tưởng đến tác phẩm kinh điển Bá Vương biệt Cơ của Trần Khải Ca.
Ra mắt sớm hơn, vào 3/8 là tác phẩm Trường học Bá Vương với dàn diễn viên trẻ không tên tuổi nhưng tạo hình đặc sắc và khác lạ, có thể sẽ mang đến những điều thú vị cho khán giả. Bộ phim do đạo diễn trẻ Duy Joseph thực hiện, sẽ có chủ đề hoán đổi thân xác và học đường.
Một bộ phim khác cũng có đề tài đổi thân xác là phim Hoán đổi có sự tham gia của Nhã Phương và Việt Hương. Bộ phim sẽ là câu chuyện dở khóc dở cười của một võ sư và một ca sĩ, khi cả hai vô tình bị hoán đổi thân xác cho nhau. Được công chiếu đúng đợt nghỉ 2/9, nên Hoán đổi hy vọng sẽ giúp khán giả có được nhiều tiếng cười thoải mái.
Các phim bom tấn của điện ảnh Việt
Ngoài những tác phẩm kể trên, dưới đây sẽ là những bộ phim được kỳ vọng nhất cho đợt phim nửa sau năm 2018. Đầu tiên phải kể đến tác phẩm tình cảm hài Chàng vợ của em do đạo diễn Charlie Nguyễn thực hiện. Đây là bộ phim hợp tác thứ bảy của bộ đôi Charlie và Thái Hoà. Sự hiểu nhau của họ sẽ giúp cho tác phẩm điện ảnh này được chờ đợi mang đến những thành công rực rỡ, như cách mà bộ phim Để Mai tính đã từng làm được.Hơn nữa, Chàng vợ của em còn mang đến thông điệp ý nghĩa về nữ quyền trong xã hội hiện đại và vai trò của đàn ông trong gia đình. Bộ phim dự kiến ra mắt vào ngày 24/8 với dàn diễn viên rất nổi bật bao gồm Hứa Vĩ Văn, Thái Hoà, Phương Anh Đào.
Nhưng bộ phim được chờ đợi nhất 2018 có lẽ là tác phẩm Hai Phượng của “đả nữ” Ngô Thanh Vân. Cô đã từng nói trong nhiều cuộc phỏng vấn rằng đây sẽ là vai diễn “đả nữ” cuối cùng của cô trong điện ảnh .Bộ phim sẽ hứa hẹn mang đến cho khán giả những màn hành động mãn nhãn và một câu chuyện cảm đồng về tình mẫu tử. Cùng với Studio68 của mình, Ngô Thanh Vân càng ngày càng vững vàng hơn trong công việc sản xuất phim và tạo ra những sản phẩm ngày càng tốt hơn.Hai Phượng được kỳ vọng sẽ công chiếu vào cuối năm nay.
Sau thất bại của Lôi Báo vào cuối năm ngoái, đạo diễn Victor Vũ hy vọng tác phẩm tiếp theo Người bất tử sẽ được khán giả đón nhận với những tín hiệu tích cực hơn. Người bất tử có kinh phí sản xuất lớn và quay ở Quảng Bình, nơi có những hang động đẹp nhất Việt Nam. Do đó, bộ phim có phần hình ảnh rất đẹp, thông qua trailer giới thiệu phim. Tuy nhiên, đây vẫn còn là ẩn số mà đạo diễn Victor Vũ muốn mọi người khám phá trong dịp Noel cuối năm nay.
Bom tấn cuối cùng là bộ phim Hồn papa da con gái dựa theo tiểu thuyết của Nhật Bản, do đạo diễn Nhật Bản Ken Ochiai thực hiện, với sự đầu tư sản xuất của hãng Chánh Phương. Tiếp tục là một sản phẩm hợp tác giữa Charlie Nguyễn (nhà sản xuất) và Thái Hoà. Bộ phim đang được quay rất gấp rút, hòng có thể kịp ra rạp vào cuối năm nay. Đây là một dự án phim tham vọng, một sản phẩm hài hước và giàu tình cảm trong mối quan hệ giữa cha và con gái. Đặc biệt phim có sự tham gia của cô gái “Em chưa 18” Kaity Nguyễn và dàn diễn viên chất lượng gồm NSND Hồng Vân, NSƯT Thành Lộc…
Ngoài ra rải rác từ giờ đến cuối năm còn có các phim khác như Người viết tình ca, Gái già lắm chiêu 2, Thầy ơi em có bầu…
Nguyễn Tuấn (theo TGTT)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này