10:31 - 29/09/2016
Một không gian sách cũ còn nhếch nhác
Đường sách Sài Gòn tháng 9, thêm một kiốt sách có tên rất dịu dàng: Quán sách mùa thu.
Đó là quầy sách cũ của cô chủ tên Thu, và cũng bởi, sách của cô, hầu hết là sách cũ, nên nghe nó cũng rất… thu xưa.
Cô Thu từ một người phải lê la mùa mưa gió ngoài đường nơm nớp lo sợ từng trang sách bị thấm nước, bung ra nếu gặp phải mưa tạt, công cuộc giữ gìn những cuốn sách quý có cả hàng trăm năm một ngày sẽ tan rã, nên đã quyết định tìm một chỗ cho sách cũ, cũng được trân trọng như tất cả những cuốn sách mới hiện nay (rồi cũng sẽ thành sách cũ).
Cho nên, Quán sách mùa thu ra đời. Ai cũng vui.
Nhưng những người bạn đồng hành cùng Thu trong ngày đầu xuất hiện khu sách cũ ở Đường sách (ĐS) vẫn còn “lê la” ở đầu đường.
Cô Kim Chi, người bán sách cũ nói: “Cách đây mấy tháng, có cuộc họp triển khai sẽ làm quầy theo thiết kế riêng của ĐS, có che dù. Nhưng tôi lại thấy làm dù che thì mong manh lắm, tôi thấy không ổn và có ý kiến, còn nếu không gian mở thì cần thiết kế khác.
“Lúc đó, ban quản lý ĐS có thông báo nếu làm quầy thì chi phí cho mỗi quầy khoảng 7, 8 triệu đồng. Rồi một thời gian sau, thì họp lại và đưa ra phương án làm thành thiết kế hình chiếc lá cũng đẹp.
“Nhưng rồi lại im lặng. Gần đây thì chúng tôi có hỏi vì mùa mưa, giữ sách khổ quá, nên ban quản lý nói bây giờ họ không có thẩm quyền nữa mà để cho sở Văn hoá duyệt. Nơi chốn chưa ổn định, mưa gió thế này, chúng tôi khổ lắm, sự nhếch nhác này kéo theo xấu cả con đường, đâu có ai muốn.”
Chú Long, quầy sách cũ bên cạnh, cũng tâm sự: “Khi bắt đầu làm ở đây, ai cũng muốn được làm lâu dài. Và luôn muốn làm đúng chủ trương của ban quản lý tạo ra một ĐS đẹp. Chứ đâu phải làm mà năm ba bữa rồi dẹp.
“Tôi mong không gian mở cho sách nhưng cần có mái che, xây dựng đàng hoàng một chút, chớ che dù mùa mưa này, sách rách nát, nhìn đau lòng lắm.
“Dù vậy, ban quản lý cũng đã đưa ra nhiều cách để giúp giải quyết việc xây dựng cho tốt để bảo vệ sách nhưng nghe nói vẫn chờ duyệt ở trên. Đây mới là chỗ khổ nhứt của chúng tôi, chờ duyệt mà không biết bao giờ, trong khi nhu cầu của chúng tôi đơn giản là cần được có chỗ để sách tử tế và làm cho ĐS đẹp lên.
“Chớ nhìn tổng quan, thấy khu dưới này như “con ghẻ” vậy, dù chúng tôi cũng không đòi hỏi ngang hàng những quầy sách mà họ cũng đã bỏ ra rất nhiều tiền mới có được.
“Nếu cần phải đầu tư tiền, chúng tôi cũng thấy việc bỏ ra khoảng 9, 10 triệu đồng cho một kiốt là hợp lý, vì nói thiệt, với người bán sách thì tài sản của họ là sách. Khi mất sách vì bị hư hỏng, thấm nước, thì mình còn gì để làm, để sống?”
Ông Lê Hoàng, ban quản lý ĐS sau khi nghe phản ảnh của các chủ quầy sách cũ, ông đã nói rõ: “Quan điểm của tôi cũng là chủ trương của ĐS là bên cạnh 20 gian hàng sách mới thì chúng tôi luôn duy trì một góc sách cũ.
“Vì vậy, chúng tôi đã tạo điều kiện dành cho Quán sách mùa thu một chỗ đàng hoàng, vì chúng tôi cho rằng họ có năng lực nâng hiệu quả của sách cũ như họ tổ chức đấu giá, trưng bày dòng sách cũ một cách trang trọng.
“Và cũng vì sự cần thiết của văn hoá đọc nên chúng tôi vẫn quyết tâm duy trì sách cũ là sách của các nhà xuất bản (NXB) trước 1975, sách của những người đã đọc đem ra đây trao đổi, tặng nhau chứ không phải sách cũ là sách tồn kho của các NXB hay công ty sách thì không đúng tiêu chí.
“Với tinh thần đó, ban điều hành chúng tôi cũng muốn tạo cho không gian sách cũ một chỗ ổn định lâu dài, cụ thể là lề đường bưu điện đầu Hai Bà Trưng đi vào chứ không để dưới lòng đường như hiện nay. Và chúng tôi sẽ xây dựng mái che, trang trí để làm tôn vẻ đẹp của ĐS.
“Nhưng hiện nay chúng tôi chưa thực hiện được nên nhìn vẫn còn nhếch nhác, nhất là vào mùa mưa nên ban điều hành cũng chưa yên tâm và các anh chị bán sách cũng không yên tâm. Và tôi tin không gian sách cũ sau này sẽ là một vẻ đẹp làm hoàn thiện cho ĐS”.
Mong là chúng ta cùng có niềm tin với nhau, vì đã làm văn hoá thì chính giá trị niềm tin là điều cần nhất để đạt sự bền vững.
Trần Hoài Khanh
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này