11:43 - 26/05/2018
Họ không đại diện đất nước mình
Đúng thôi, cái xấu xa, dẫu phú túc vênh vang, dẫu chức quyền cao ngất không đại diện cho xứ sở này.
Sáng sớm ra sân bay đón con gái từ Pháp về Việt Nam thực tập. Hai mươi lăm tuổi nhưng cũng bằng nửa con số đó cô nhỏ đã về thăm quê mẹ, và phân nửa số lần thăm đó con đã gặp lắm tai nạn quấy rầy, hoặc bị giật ví, rạch túi, hoặc bị quỵt thêm tiền taxi, tiền mua hàng… Nhưng rất lạ, không vì những sự cố như vậy mà con chán ghét Việt Nam, thậm chí còn manh nha ý muốn về đây làm việc dài lâu khi tốt nghiệp. Hỏi sao con không sợ, không nản lòng những chuyện có lúc làm con bật khóc, nàng ta giải thích đơn giản: “Những người xấu đó đâu có đại diện Việt Nam, cho đất nước Việt Nam”. Với cô nàng, đất nước này có vô vàn người tốt đẹp, điều tốt đẹp, mà bằng chứng là nàng có rất nhiều bạn để vui chơi, để chung tay tổ chức thành công hai buổi chợ từ thiện ở 3A Tôn Đức Thắng, thu hàng chục triệu giúp quán cơm Nụ cười 3 và tổ chức nhà Hy vọng chống buôn người…
Ôi trời ơi, câu trả lời của con gái sinh trưởng bên Tây, xác tín cho bà mẹ lớn tuổi phương pháp tư duy xác đáng; đúng hơn, giải pháp trấn an tâm thế hoang mang, mệt mỏi. Từ con, cùng chuỗi ngẫm suy bản thân, mẹ nhìn lại những tiêu cực loe ngoe đến tày đình kinh khiếp xảy ra liên miên trên xứ sở bằng con mắt khác. Đúng rồi, mấy cô giáo, thầy giáo, mấy phụ huynh côn đồ hung dữ chỉ là vết bẩn trên chiếc áo giáo dục, y tế… Cả mấy ông quan lớn tham ô, tham nhũng gây hậu quả nghiêm trọng, xét cho cuối nghĩa cũng đâu có đại diện cho đất nước mình. Khí chất Việt Nam là cái tinh hoa vô ảnh không ai tàn phá được. Mặc hoen ố, tinh hoa mãi mãi luân lưu như vốn vậy ngàn năm.Âm ỉ nhưng bất diệt.
Tối nay con ra phố một mình thăm bạn ở xa, mẹ hỏi con có cần mẹ cùng đi không. Con bô bô: “Mẹ đâu có sức giảm bớt được cái xấu. Ta cứ làm đúng những gì ta thấy đúng thôi”. Ôi trời ơi, câu trả lời hồn nhiên không chủ ý của con lần nữa làm mẹ có thêm niềm tin để sống. Ta cứ làm đúng những gì ta thấy đúng; cái tốt – hoa thơm – từ đó sẽ nhân lên, cái xấu – cỏ dại từ đây sẽ lụi dần… Đúng thôi, cái xấu xa, dẫu phú túc vênh vang, dẫu chức quyền cao ngất không đại diện cho xứ sở này.
Việt Linh (theo TGTT)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này