01:01 - 27/08/2015
“Vòi bạch tuộc” bán hàng đa cấp (Kỳ 3): Những kẻ trâng tráo!
- “Vòi bạch tuộc” bán hàng đa cấp: Say tiền (kỳ 1)
- “Vòi bạch tuộc” bán hàng đa cấp (Kỳ 2): Bủa vây thành viên gia đình
Tháng 7.2015, Thanh (*) 28 tuổi, thư ký của một công ty nước ngoài, tình cờ quen một người tên T.V.K, tự xưng là bác sĩ phẫu thuật tim làm việc tại bệnh viện N. nổi tiếng tại quận 10, TP.HCM. Chỉ sau hai lần gặp Thanh, chưa đầy một tháng, K. đã ngỏ lời cầu hôn và xin gia đình Thanh cho tiến tới hôn nhân. Cô khó cưỡng lại tình yêu vì K. đưa ra một thân thế quá choáng ngợp: qua Mỹ cùng gia đình từ nhỏ, học bác sĩ đại học Harvard (Hoa Kỳ), sau khi ra trường làm việc vài năm, quyết định trở về nước… phục vụ người nghèo!
Say tình
K. lịch thiệp, lần nào đến nhà Thanh, K. cũng đều mang theo quà cáp tặng Thanh và người thân trong gia đình. Cùng với đó là chuyện kể về những ca cấp cứu ngoạn mục do K. thực hiện trong bệnh viện, tinh thần hào hiệp cứu người của người thầy thuốc, viễn cảnh về những dự án y tế nhân đạo do K. sắp mang về từ nước ngoài.
Nhưng Xuân, chị ruột Thanh, nhờ người quen xác minh và một cán bộ bệnh viện N. khẳng định ở đây không có bác sĩ nào tên T.V.K, đó chỉ là một kẻ bán thực phẩm chức năng đa cấp và từng gây nhiều scandal trước đó!
Tuần qua, gặp Xuân hỏi thăm chuyện Thanh, cô nói: “Nó vẫn yêu say đắm, bất chấp mọi người có giải thích thế nào. K. ăn nói quá hay, mẹ tôi còn tin nữa mà. Tôi thực sự lo vì hiện tại em gái tôi chỉ ở một mình với mẹ. K. lại tới lui nhiều lần gia đình tôi, không biết chuyện gì sẽ xảy ra”.
Trò “phục vụ cộng đồng”
Nga (*), 30 tuổi, ngụ tại quận 9, TP.HCM, phải lao đao nửa năm trời bởi thủ đoạn lừa đảo của một kẻ bán hàng đa cấp. Quen biết qua mạng với một người đàn ông tự xưng là Việt kiều Pháp về nước hoạt động cộng đồng, sau vài lần đi chơi, Nga dần dần sa vào mạng lưới bán hàng đa cấp lúc nào không hay.
Gặp tôi tại một quán nước, Nga kể: “Hắn giới thiệu cho tôi những sản phẩm được cho là phục vụ sức khoẻ người Việt và kêu tôi tham gia phân phối. Nghe những lời hấp dẫn về mục tiêu giúp đỡ cộng đồng của hắn, tôi rất thích thú và vay gần 300 triệu đồng để kinh doanh. Nhưng sau đó tôi mới té ngửa, đó chỉ là một tay bán hàng đa cấp chuyên nghiệp, còn sản phẩm chỉ là các loại thực phẩm chức năng rẻ tiền, vô thưởng vô phạt. Mang sản phẩm đến công ty đòi trả lại tiền, không ai chịu thanh toán, dù trước đó họ hứa hẹn hoàn trả 100% tiền nếu sử dụng sản phẩm không hiệu quả. Tôi làm căng, một số người nhắn tin vào điện thoại tôi hăm doạ đủ điều, cuối cùng tôi phải bỏ cuộc”.
Hùng (*), bác sĩ của một bệnh viện công tại TP.HCM, phân tích: “Không chỉ dùng tiền bạc làm mồi dụ người tham gia, giờ đây những kẻ bán hàng đa cấp dùng chiêu “phục vụ cộng đồng”. Vì thế không lạ gì bán hàng đa cấp len lỏi rất nhiều trong giới làm nghề y. Bởi nhân viên y tế là những người có xu hướng phục vụ cộng đồng”.
Hùng biết chuyện đó vì em trai anh, Nhân (*), trưởng khoa của một bệnh viện nhi đồng từng bị lôi kéo bán hàng đa cấp. Có tài, sống thiên về lý trí, nên chuyện Nhân “gục ngã” trước miệng lưỡi kẻ kinh doanh đa cấp không làm ai tin được.
Cách đây một năm, qua lời giới thiệu của một nhân viên trong khoa, Nhân dự lớp học do một giảng sư Tây Tạng phụ trách. Vài ngày đầu anh không tin, nhưng đến những ngày sau đó, anh cũng như mọi người trong lớp học, khóc lóc thảm thiết, đấm ngực trách móc những ngày tháng quá khứ sống vô ích và quyết tâm làm một điều gì đó có ích cho xã hội. Vào ngày cuối cùng của lớp học, Nhân được giảng sư làm sáng tỏ mục tiêu cho cuộc đời anh, đó là… bán thực phẩm chức năng!
Và đàng sau những lời có cánh
Tại một quán càphê góc đường Trần Hưng Đạo – Trần Bình Trọng, quận 5, TP.HCM, tuần qua Trung (*) – nhân viên một công ty bất động sản – được một đôi nam, nữ chào mời tham gia kinh doanh đa cấp. Người nam lôi từ trong túi xách một sản phẩm và giới thiệu: “Đây là sữa non nhập về từ New Zealand có công dụng kích thích xương tái tạo tế bào mầm, chữa ung thư và chống lão hoá rất tốt. Nếu tham gia phân phối, anh cam kết sau hai năm em cứ ngồi nhà rủng rỉnh tiền chảy vào túi, cả chục triệu đồng/ngày như chơi. Nhưng ở đây không phải chỉ là chuyện kinh doanh. Nói thật với em, từ khi làm việc này, anh thấy cuộc sống của mình có ý nghĩa vì được giúp người. Sống trong xã hội, mỗi cá nhân phải đóng góp gì đó chứ”.
Sau nửa tiếng nghe giới thiệu, Trung bận việc phải đi và cho biết anh sẽ trả lời sau. Anh vừa quay ra lái xe, người đàn ông nói liền với người nữ ngồi cạnh: “Thằng này để anh giải quyết cho, cứ từ từ, làm vội quá nó nghi…”
Hương (*) bác sĩ một bệnh viện sản khoa lại nhận được những lời thoá mạ, tục tĩu từ kẻ bán hàng đa cấp sau khi từ chối tham gia hệ thống này. Chị kể: “Năm trước, một người tiếp cận tôi và dụ tôi bán một loại thực phẩm chức năng của Mỹ được cho là chữa u xơ tử cung với lợi nhuận rất cao. Tôi không tham gia vì thấy kỳ quá. Không lôi kéo tôi được, người này liền liên tục nhắn tin vào số máy tôi và các nhân viên trong khoa những lời chửi rủa, hăm doạ…”
Bình Yên
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này