11:53 - 05/08/2018
Trẻ em sao mãi là nạn nhân của bạo hành?
Ngày càng nhiều trẻ em, nhất là tuổi mầm non phải hứng chịu nạn bạo hành từ gia đình đến nhà trường.
Những vụ việc liên tiếp xảy ra gần đây đối với trẻ, như cô giáo mầm non đánh trẻ bóp cổ vỡ cả xương hàm, cô giáo mầm non đánh trẻ bầm tím lưng, cô giáo mầm non đưa trẻ vào nhà cầu nhốt… Chỉ cần gõ chữ “cô giáo mầm non đánh trẻ” trên Google, sẽ cho ra 7.360.000 câu chuyện trong vòng 0,40 giây.
Những bàn tay sắt
Một đứa trẻ mười tuổi đã thốt lên: “Đi học ư? Chuyển từ địa ngục này sang địa ngục khác mà thôi!”. Với đứa trẻ này, gia đình và trường học đều là… địa ngục!
Không chỉ ở nhà, ở trường các cấp, trẻ con vẫn bị bảo mẫu và cô giáo bóp cổ, đánh đập một cách dã man! Trẻ vẫn bị nạn ấu dâm một cách công khai, thậm chí còn có những kẻ thách thức pháp luật để tiếp tục hành vi đồi bại đó với những trẻ em khác.
Giáo dục, một trong những điều kiện tiên quyết để xây dựng xã hội lành mạnh, ngày càng băng hoại và xuống cấp với những câu chuyện đau lòng liên tiếp xảy ra gần đây. Từ thi cử gian dối cho đến các vụ án về cô giáo và bảo mẫu hành hạ trẻ con. Tất cả những điều đang xảy ra cho thấy, nạn nhân đầu tiên và cuối cùng luôn là những đứa trẻ.
Thi cử gian dối ở phần “thượng tầng” – những gia đình có tiền bạc và con cháu nhà quan chức nhà nước. Trẻ con bị bạo hành phần lớn rơi vào gia đình nghèo, không có đủ điều kiện “chạy trường” cho con ở trường tốt, nên phải gởi vào những nhà trẻ tư thục không đủ điều kiện cả tư chất giáo viên lẫn cơ sở vật chất. Điều này cho thấy sự bất bình đẳng xã hội trong một nền giáo dục không còn giữ được những giá trị bình đẳng. Các bậc cha mẹ, hơn một lần nhìn vào con mình, thầm xót xa và tự đặt câu hỏi: “Do đâu nên nỗi?”.
Dám bỏ bộ rễ hư chứ đừng chỉ cắt ngọn
TS Bùi Trân Phượng chia sẻ: “Cô giáo mầm non chỉ là phần ngọn. Gốc rễ là Nhà nước quan tâm chưa đúng mức đến việc chăm lo giáo dục mầm non cho gia đình thu nhập thấp, vì vậy thị trường phải tự điều tiết, nên tất yếu sẽ là “luật rừng” của thị trường hoành hành. Khi mới xảy ra vụ ở nhà trẻ Mầm Xanh, chủ tịch hội Phụ nữ có mấy lần gọi điện thoại cho tôi nhờ mở lớp huấn luyện cô giáo vài ba ngày, tôi đã giải thích đó không phải là biện pháp đúng”.
Sự đối phó chắp vá luôn là “giải pháp tức thời” mà những người hiện đang đứng đầu các tổ chức hoạt động xã hội nghĩ đến.Nhưng điều đó, đúng như TS Phượng nói, chỉ là phần ngọn. Làm thế nào để có thể chặt bỏ một bộ gốc rễ đã bị thối rữa và dám trồng cây mới ở những vùng đất mới với sự kiên nhẫn, tận tuỵ, tận tâm, mới cần đến sự dũng cảm của cả một hệ thống giáo dục.
“Chính vì vậy mà hiện nay NES Education đang chuẩn bị xây dựng trường mầm non cho con em công nhân. Đó mới là giải quyết vấn đề từ gốc. Nhưng làm từ phía những người dân nên sẽ chậm”, TS Phượng nói.
Những nỗ lực từ phía các nhà trí thức như bà Bùi Trân Phượng; ông Lê Nguyên Phương, chủ tịch liên hiệp Phát triển tâm lý học đường quốc tế; ông Nguyễn Khánh Trung, giám đốc trung tâm EVE; bà Nguyễn Thị Thu Huyền, giảng viên ĐH Sư phạm TP.HCM; bà Nguyễn Thuý Uyên Phương, giám đốc trung tâm Tomato… đã thực hiện các chương trình tập huấn cho các thầy cô giáo từ mầm non đến đại học, tổ chức các hội thảo cho các phụ huynh và trẻ em… cho thấy những tia sáng được thắp lên, gieo những hạt mầm.
Tuy nhiên, để tìm ánh sáng, phải thấu rõ bóng tối và sự khốn cùng của nó, chứ không đơn giản là chỉ kêu ca những vấn nạn của xã hội. Nếu như một ngày bạn thấy điều xấu xa xảy ra, hãy lên tiếng và kêu gọi cộng đồng chia sẻ, để mở một lối đi tốt đẹp cho thế hệ mai sau.
Thái Thảo (theo TGTT)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này