11:51 - 12/01/2020
Điện ảnh 2020 và những triết lý mới?
Avengers Endgame chiếm ngôi đầu doanh thu phòng vé mọi thời đại, hạ bệ ngôi vương của bộ phim Avatar tồn tại mười năm trời, là một điểm nhấn đáng chú ý của 2019.
Nhưng liệu phim về siêu anh hùng có tiếp tục càn quét phòng vé trong năm 2020 và tương lai nào cho điện ảnh nghệ thuât? Câu hỏi đặt ra có phần bi quan, như Martin Scorsese từng nói “điện ảnh đã chết” hay ông nhấn mạnh vào việc các phim siêu anh hùng, đặc biệt là chuỗi phim thuộc điện ảnh vũ trụ Marvel, chỉ là những công viên giải trí theo chủ đề mà không có đóng góp gì dành cho điện ảnh.
Chính vì thế, sự xuất hiện của những tác phẩm như Once Upon A Time In Hollywood của Quentin Tarantino, là một trong những điểm sáng hiếm hoi của điện ảnh bom tấn 2019, bên cạnh những tác phẩm làm lại liên tục như The Lion King, Dumbo, Aladdin đã thực sự cho thấy một hướng đi rất buồn tẻ của Disney về mặt sáng tạo. Tất nhiên đó là chuyện của các ông chủ Hollywood.
Mặt khác, những thương hiệu trẻ đang và sẽ để lại nhiều dấu ấn cho điện ảnh, đặc biệt là Netflix – kênh truyền hình trực tuyến hiện đang có số lượng người đăng ký khổng lồ. Netflix năm 2019 đã làm người ta không tiếc lời khen ngợi, khi đầu tư cho Martin Scorsese gần 200 triệu USD để ông thực hiện bộ phim The Irishman – một kiệt tác điện ảnh đương đại, sau đó là bộ phim The Two Popes hoàn toàn có khả năng giành được giải thưởng cao tại Oscar 2020. Ngoài Netflix, hãng phát hành A24 cũng đang thể hiện lợi thế của mình với việc liên tục lựa chọn phát hành những bộ phim độc lập có giá trị cao về nghệ thuật, như The Lighthouse, Midsommar, The Farewell. Chính những hãng phim không nằm trong những studio lớn, đang duy trì giá trị của điện ảnh; còn các ông lớn, với điện ảnh, kinh doanh vẫn được đặt lên hàng đầu để họ định hướng phát triển các dự án mới.
Vậy có gì mới cho năm 2020?
Điều đặc biệt mới ở thời điểm hiện tại, bắt đầu từ 1 – 2 năm gần đây, là sự lên ngôi của nữ giới trong công nghiệp điện ảnh. Và nó sẽ tiếp tục được giới chủ Hollywood để ý và thực hiện trong năm 2020. Như hai bộ phim về siêu anh hùng của hai hãng Marvel và DC, sẽ khởi động mùa hè 2020, sẽ là hai tác phẩm do hai siêu anh hùng nữ phô diễn sức mạnh của mình: Black Widow và Birds of Pey… Sau Captain Marvel, đây là bộ phim thứ hai mà diễn viên chính là nữ. Bộ phim cũng khởi động giai đoạn 4 của vũ trụ điện ảnh Marvel. Nó cũng là một tác phẩm quan trọng để xem liệu khán giả đã bắt đầu cảm thấy ngán các bộ phim siêu anh hùng một màu của Marvel, sau một thập kỷ qua.
Nhưng ngoài điều đó thì phim bom tấn vẫn tiếp tục là những tác phẩm của phần tiếp theo, hoặc là những tác phẩm được làm lại như The King’s Man, Fast and Furious 9, Godzilla Vs Kong, The Conjuring 3… Thật khó tin được rằng sẽ có điều gì đặc biệt đến từ những tác phẩm này, ngoài việc chiều lòng khán giả, mở rộng tiếp câu chuyện vốn có với những gương mặt quen thuộc và câu chuyện theo mô típ cũ.
Người viết chỉ cảm thấy thích thú với hai tác phẩm bom tấn đáng mong đợi là Tenet của Christopher Nolan và Dune do Denis Villeneuve đạo diễn. Đây là hai đạo diễn hàng đầu của Hollywood hiện nay. Christopher Nolan luôn mang đến những câu chuyện đặc sắc với kỹ thuật điện ảnh tuyệt vời. Tenet mới chỉ tung ra trailer, nhưng cũng đủ để khiến khán giả phấn khích, vì một câu chuyện mang hơi hướng điệp viên trên nền việc du hành thời gian và kiếp sau. Trong khi đó, Dune vốn là một tiểu thuyết khoa học viễn tưởng được rất nhiều thế hệ độc giả ái mộ. Sự đồ sộ của tiểu thuyết khiến cho việc nó được dựng thành phim, mang đến nhiều niềm mong đợi cho khán giả yêu khoa học viễn tưởng. Hơn nữa, Denis Villeneuve là một đạo diễn tài năng và chắc chắn Dune là một tác phẩm xứng đáng được mong đợi năm 2020.
Không có gì cũ, không có gì quá mới, điện ảnh vẫn chảy tiếp hành trình của mình mang những giờ phút giải trí và những trải nghiệm có tính triết lý bằng hình ảnh đến cho người yêu điện ảnh năm 2020.
Nguyễn Tuấn (theo TGHN)
Có thể bạn quan tâm
Chuyện đời thường: Nhật ký trồng cây
Chốt thời hạn khởi công sân bay Long Thành
Lê Đức Nghĩa, ông chủ công ty gỗ An Cường: Đam mê mới truyền được hồn vào sản phẩm
Ngô Minh Uy và Ngày của Cha
Bảo vệ cá tra Việt trước thông tin có tính bôi nhọ tại EU
Tags:Điện ảnh 2020
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này