
10:24 - 18/11/2018
Cà phê sáng thứ Tư: Chuột và người
Chị mới dọn về sinh sống ở một chung cư nội ô. Mỗi sáng cuối tuần chị đều ra khu chợ nhỏ mua trái cây, ở quầy hàng đúng ngay góc ngã tư có miệng cống lớn.
Mua không hẳn vì giá rẻ hay ngon, mà bởi người bán là bà lão hom hem nhưng cực kỳ vui vẻ, thân thiện. Gọi quầy hàng cho oai, chứ góc bán của bà hom hem chỉ là dăm mảnh ni lông đủ màu trải vội kề bên miệng cống. Bà bán gì chị mua nấy, không có ý định trước, bởi trái cây bà mua sỉ đâu đó chắc cũng theo công thức “có gì mua nấy” như chị.
Sáng kia, đang đứng lom khom lựa cam bỗng chị nghe bà hom hem hét lanh lảnh: “Chạy đi tụi con! Nước sôi đó! Chạy đi tụi con!” Nhìn lên, chị thấy cô gái từ quầy bánh cuốn bên cạnh bưng nồi nước bốc hơi đổ nhanh xuống cống, miệng chúm chím cười quen thuộc, ý trêu bà hom hem lẩm cẩm. Khi cô gái quay lưng, bà hom hem nhìn chị và hai khách vây quanh, giọng vui tươi: “Chuột! Tui kêu cho đám chuột chạy tránh nước sôi đó!” Thấy mọi người không hiểu, bà oang oang nói tiếp: “Tại có lần tui thấy hai con chuột từ dưới cống chun lên, da bị lột ra trắng hếu… Thấy phát thương!”
Một trong hai bà khách nhìn miệng cống rùn vai: “Ghê quá…” Bà hom hem nhìn xéo qua quầy bánh, chép miệng: “Ghê lắm luôn! Tui kêu mấy đứa tráng bánh trước khi đổ nước sôi, chịu khó la lên một tiếng cho chuột nghe mà tránh.Nhưng tụi nó không làm, còn chê tui lẩm cẩm.Tụi nó không la thì tui la, có mất sức gì đâu!” Bà khách thứ hai ngó bà hom hem cười nhạt: “Chị nghĩ con chuột nó hiểu tiếng người?” Bà hom hem tự tin: “Chắc hiểu đó! Từ ngày tui la thì không thấy có con nào bị lột da chạy lên nữa!” Vài tiếng cười xung quanh dội tới. Bà hom hem thở ra thanh thản: “Mà tỉ dụ chuột không hiểu tiếng người thì tui cũng cứ la. La cho lấy có, cho đỡ cắn rứt lương tâm”.
Câu chuyện của bà bán trái cây cứ làm chị lương vương mãi, không chỉ hình ảnh mấy con chuột bị nước sôi lột da trắng hếu dưới cống kinh khiếp chui lên, mà mục đích tiếng la của người đàn bà cao tuổi. “La cho lấy có, cho đỡ cắn rứt lương tâm”. Câu nói sao nghe quá quen thuộc, quanh quẩn đâu đây…
Việt Linh (theo TGTT)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này