10:18 - 04/11/2018
Cà phê sáng thứ Tư: Robot – người
Trung bình cách tuần lại thấy tin robot mới xuất hiện; đó là chị chỉ quan tâm những robot có liên quan/liên tưởng tới con người.
Thí dụ robot AI thay thế cha mẹ có tên BeanQ. Với robot này, con bạn có thể dành ra hai tiếng để chơi và trò chuyện cùng một loạt câu hỏi kiểu: ‘Có chuyện gì vậy BeanQ?”, “Bạn đã ăn chưa?”, “Bữa nay tôi muốn coi phim hoạt hình”… Với chế độ “giữ trẻ từ xa”, sản phẩm này được xem là bước chuyển tương lai của ngành giáo dục Trung Quốc, chia sẻ gánh nặng của cha mẹ. Hay chuyện một startup công nghệ ở Tokyo đặt mục tiêu tạo ra “robot giúp việc toàn năng”, theo đó vài năm tới, người tiêu dùng sẽ tận hưởng một robot nội trợ đa năng, giúp họ làm cơm, mang chén bát đến máy rửa và dọn dẹp ngăn nắp… Chị hơi dửng dưng khi đọc/nghe về những robot này,
nhưng trước đó có đôi lần xao động.
Là khi chị nhìn thấy con robot Nhật đút cơm cho người cao tuổi. Robot chỉn chu, người già tiện lợi, nhưng nhìn cảnh đó tự dưng chị nhoi nhói mối quan hệ đã đứt, đã rơi rớt đâu đó… Hồi ông xã – người phụ trách vệ sinh nhà cửa – phải phẫu thuật khối u, chị tài lanh mua robot hút bụi để chàng ông đỡ cực khi xuất viện. Đó là em robot tròn ủm, dễ thương đến mức con gái đặt tên Ti-bô cho dễ kêu.Tại sao phải kêu? Bởi trong lúc lao động cứ gặp chướng ngại là em lập tức quay sang hướng khác. Cứ thế, nếu không có người đi theo giúp đỡ em sẽ… bối rối; đôi khi chui tuốt gầm giường, xà quần luôn trong đó nếu không có ai dùng tay hay dùng gậy kéo ra! Cái máy tiện ít, bất tiện nhiều hiếm khi được mang ra sử dụng, nhưng nhờ lý do mua, nhờ cái tên Ti-bô nhân hoá mà trở thành thân thiết với gia đình.
Robot và con người với chị vẻ như nhiều liên đới, nhưng mối liên hệ khiến chị suy tư nhất là khi được gửi xem clip nghệ thuật xếp hình người của Nhật. Vẫn biết xứ Phù Tang tuyệt giỏi môn này, nhưng xem xong 30 phút phim, với hàng trăm diễn viên răm rắp kỷ luật, chị cứ rưng rưng cảm giác khó tả. Chị gửi link tiếp cho cô em nhà báo, và em đã nói đúng chang cảm giác của chị: “Hay quá! Cứ như xếp bằng máy vi tính. Nhìn cận cảnh những giọt nước mắt của các diễn viên khi kết thúc, mới biết người ta đã nỗ lực đến đâu để con người có thể hoá thành robot như thế”. Đúng, sau những toàn cảnh công phu khiến ta cảm phục, thì những cận cảnh mồ hôi/nước mắt của các “robot”
sẽ làm ta cảm động trái tim người…
Việt Linh (theo TGTT)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này