
10:05 - 24/05/2017
Người mang nước cho voi
“Tôi thực sự không biết Tsavo nằm đâu trên bản đồ thế giới. Nhưng tôi vẫn đóng góp bữa sáng của mình, và hạnh phúc vì sẽ có một con voi nào đó không bị chết khát giữa mùa khô hạn thông qua khoản tiền nhỏ này”.
Đó là điều đẹp đẽ mà một người Pháp đã viết sau khi nộp 20 USD, nâng khoản tiền quyên góp cho việc mang nước cho voi ở Kenya lên đến 314.000 USD vào cuối tuần rồi.
Câu chuyện bắt đầu từ nhiều năm trước, khi chàng trai Patrick Kilonzo Mwalua nhận thấy mùa khô hạn ở xứ mình ngày càng dài hơn. Anh vào sâu trong rừng, và đứng trước những hồ nước khô cạn. Bầy voi đánh nhau để giành những giọt nước cuối cùng, những con nhỏ và yếu đành lả người đi và chết dần vì khát. Patrick thuê một chiếc xe bồn, chở 12.000 lít nước qua đoạn đường dài 45km để mang nước đến đổ đầy vào những hồ cạn này.
Voi đến uống nước, trâu đến uống nước, các loài linh trưởng cũng đến uống nước. Người ta thích thú mô tả rằng, bọn thú rừng ở châu Phi này còn nghe được tiếng xe bồn của Patrick và đứng chờ sẵn để được thoát cơn khát cháy. Nhiều người bạn của anh thấy thú vị với việc làm này và rủ rê Patrick lập ra một nhóm tình nguyện để mang nước đến cho thú rừng bản địa vào mùa khô hạn. Họ đi kể câu chuyện những chú voi con bị chết khát hay phải gục ngã trên đường đi tìm nước với mọi người ở Kenya, và thông điệp lan rộng rất nhanh.
Patrick được hướng dẫn nên mang câu chuyện của mình lên không gian gọi vốn cộng đồng. Anh mở một tài khoản ở GoFundMe và kể câu chuyện của “những chiến binh bảo vệ voi”. Câu chuyện của anh, như một nguồn nước mát giải cơn khát mệt mỏi trên không gian internet toàn những chuyện toan tính, giật gân và thanh toán lẫn nhau. Bởi vậy, Patrick không chỉ giải khát cho voi mà còn làm dịu mát cả bầu không khí internet. Người này góp 5 USD, người khác thì 15, ai cũng thấy vui vì những bình nước mà mình có thể mang đến cho những con vật xa lạ ở một quốc gia cũng xa lạ.
Giờ thì Patrick đã có đủ tiền để tự mua một chiếc xe bồn, và có thêm người đồng hành để mỗi tuần bốn lần mang nước đến cho những cư dân rừng châu Phi ở hai điểm tập kết khác nhau. Cơn mưa thì chưa đến, nhưng nước của cả thế giới đã làm đầy những hồ nước cho voi con tha hồ đùa nghịch và sự sống trở lại…
Trần Nguyên
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này