09:53 - 17/05/2018
Có nên để gần 300 nhóm hiệp sĩ ở TP.HCM tiếp tục hoạt động?
Có nên để gần 300 câu lạc bộ hay nhóm hiệp sĩ đang hoạt động ở TP.HCM trong điều kiện nguy hiểm như hiện nay? Câu hỏi này một lần nữa lại được đặt ra sau vụ hai hiệp sĩ bị kẻ trộm xe SH đâm chết.
Chuyện đau buồn cuối cùng đã xảy ra khi hai hiệp sĩ trong nhóm hiệp sĩ Tân Bình, TP.HCM, bị bọn trộm đâm chết. Dư luận đang trong cơn bàng hoàng, thương xót và không ngừng đặt cùng một câu hỏi có nên để gần 300 câu lạc bộ hay nhóm hiệp sĩ đang hoạt động ở TP.HCM trong điều kiện nguy hiểm như đã xảy ra?
“Chừng nào mình mới được gặp cha hả mẹ?” “Cuối tuần, cha lại đến đưa con đi chơi, ăn kem, ăn gà rán… Mới tuần trước thôi, cha còn dẫn con đi siêu thị mua đồ chơi”… Đó là những câu nói nghe thôi cũng thấy xót lòng từ đứa con trai mới mười tuổi của hiệp sĩ Nguyễn Văn Thôi, người vừa tử nạn trong cuộc vây bắt bọn trộm xe SH trên đường Cách Mạng Tháng Tám tối 13.5.
Còn đây là chia sẻ thắt lòng của vợ hiệp sĩ Thôi: “Tôi nói ảnh đừng chạy xe tốc độ cao, đừng bắt cướp nữa, chuyên tâm làm việc để lo cho gia đình. Được vài hôm, ảnh lại chứng nào tật đó. Không thể chấp nhận chuyện này, tôi mới quyết định ly hôn…!”
Dẫn ra để thấy người thân, nhất là vợ anh Thôi, rất lo sợ cho đam mê của chồng mình. Họ lo đến mức hù doạ ly dị, nhưng vẫn không khiến anh Thôi thôi bỏ đam mê bắt trộm cướp… Vậy vì sao vợ anh Thôi lo và phản đối việc làm của chồng đến vậy?
Trả lời câu hỏi này không khó, bởi các đội, nhóm hiệp sĩ được thành lập và hoạt động chỉ vì đam mê và tự phát. Đối đầu với tội phạm, nhất là trong thời buổi hàng “nóng” hàng “lạnh” được bọn tội phạm thủ sẵn, ít nhất hiệp sĩ phải có kỹ năng và nghiệp vụ để bảo vệ mình, cũng như tránh gây hại cho người xung quanh. Trong khi đa phần các hiệp sĩ lại không được đào tạo bài bản nghiệp vụ.Ngoài ra, việc trấn áp tội phạm đòi hỏi phải dùng vũ lực, nhưng hiệp sĩ lấy quyền gì để trấn áp?Đó là chưa kể chuyện hiệp sĩ không được chính danh ở TP.HCM (đồng nghĩa với việc không được bảo vệ một cách tốt nhất), nên rất dễ bị các đối tượng tội phạm tìm cách trả thù, gây nguy hiểm cho bản thân và gia đình. Đặc biệt, khi hiệp sĩ truy đuổi đối tượng trên đường chẳng may gây tai nạn cho mình, cho đối tượng hoặc dân thường, hậu quả sẽ phải do hiệp sĩ gánh. Hay, khi hiệp sĩ đang trấn áp tội phạm, làm thế nào người dân có thể hỗ trợ hiệp sĩ khi mà bản thân hiệp sĩ là không chính danh…
Những lý do trên đủ giải thích vì sao vợ hiệp sĩ Thôi quyết tâm buộc chồng từ bỏ đam mê bắt cướp. Từ vụ việc vừa xảy ra, đã đến lúc chúng ta phải dứt khoát với các hiệp sĩ, hoặc luật pháp phải xem họ là chính danh, hoặc là phải quyết tâm bãi bỏ.
Nếu xem hiệp sĩ là chính danh, nên có văn bản quy phạm pháp luật thừa nhận lực lượng này như là lực lượng an ninh nhân dân, có nhiệm vụ bổ trợ cho các lực lượng công an trong việc truy bắt tội phạm, thậm chí giữ gìn an ninh trật tự. Bên cạnh đó, cần trang bị công cụ hỗ trợ và huấn luyện mang tính chuyên nghiệp cao cho họ. Còn không, chính quyền thành phố cần phải cương quyết dẹp ngay các nhóm hiệp sĩ đang ngày đêm săn lùng trộm cướp trên đường, mà trong tay không hề có bất kỳ công cụ nào hữu hiệu để khắc chế bọn tội phạm.
Ai cũng biết, việc phòng chống tội phạm của các hiệp sĩ vừa tử nạn là rất đáng hoan nghênh. Hiệp sĩ chấp nhận ngã xuống để đối đầu với tội phạm manh động vì niềm đam mê; nhưng xem ra, hành động này không những đang quá nguy hiểm cho bản thân họ, mà còn liên luỵ đến người thân trong gia đình.
Quân Minh (theo TGTT)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này