11:33 - 23/08/2018
Cây xanh mà biết nói năng…
Những ngày này, ai vào công viên Gia Định, TP.HCM, cũng phải sốt ruột chứng kiến cảnh hàng chục cây xanh có tuổi đời cả chục năm chết khô.
Đây là số cây được người ta bứng ở đường Tôn Đức Thắng, phục vụ cho dự án làm metro, xây cầu Thủ Thiêm 2 và nhiều tuyến đường ở khu trung tâm thành phố. Điều đáng nói là ngân sách thành phố chi ra hàng chục tỷ đồng cho các đơn vị triển khai bứng, đốn và bảo dưỡng cây. Nay thì tiền xài cứ xài, cây chết cứ chết, khiến dư luận đặt hàng loạt câu hỏi nghi ngờ.
Cây chết đột tử, còn lãnh đạo công viên Gia Định lại giải thích quanh co, rằng có thể do bầu rễ cây khi bứng dưỡng có chu vi nhỏ nên sau khi dùng hết dưỡng chất trong thân thì… lăn ra chết. Từ đây, dư luận bức xúc đặt câu hỏi: vậy số tiền nhiều tỷ đồng cấp cho các đơn vị chăm sóc cây xanh đem cây về nuôi dưỡng là ảo? Tiền chi rồi, lấy xài rồi, ai sẽ chịu trách nhiệm để cây chết?
Theo quy trình, sở Giao thông vận tải (GTVT) là đơn vị nắm trong tay “quyền sinh quyền sát”, quyết định cây nào được bứng dưỡng và có đủ chuyên môn để xác định tỷ lệ sống sót của cây khi đưa về dưỡng. Sau đó, công ty TNHH MTV Công viên cây xanh TP.HCM được thuê bứng cây.Cuối cùng, đơn vị được thuê chăm sóc phải có các giải pháp nuôi dưỡng cây để cây tiếp tục sinh trưởng.Nghĩa là trong vụ việc này, có chủ thể chịu trách nhiệm chứ không thể đổ thừa cho… cây.Trong đó, nếu đơn vị bứng cây khiến cây không thể duy trì được khả năng sinh trưởng thì phải bồi thường. Kế đến, nếu xác định việc bứng cây là không ảnh hưởng nhiều đến cây thì đơn vị chăm sóc phải bồi thường… Rõ ràng, đơn vị chủ quản – tức sở GTVT – phải sòng phẳng trong chuyện cây xanh chết tức tưởi chứ không thể để mọi chuyện trôi qua “nhẹ nhàng” được.
Nếu không xử nghiêm vụ việc trên, chắc chắn chuyện cây xanh bứng trên đường giao về cho các công viên hay xí nghiệp cây xanh nuôi dưỡng, sẽ còn chết dài dài (dù tiền công họ vẫn cứ nhận đều đều cho đến khi cây chết), trong khi các cây trên lẽ ra không đáng chết.
Nên nhớ, nhiều cây xanh được các ông chủ khu du lịch, quán cà phê mua tận Tây Nguyên chở về đồng bằng và TP.HCM vẫn sống phây phây nhờ vào công chăm sóc chu đáo của khổ chủ. Không biết có phải xây xanh này là tài sản riêng nên… sống, còn cây xanh ở công viên Gia Định là tài sản công nên… phải chết?
Quân Minh (theo TGTT)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này