08:25 - 05/06/2019
Jessica Cox, người chinh phục tất cả bằng đôi chân
Bất hạnh ngay từ khi chào đời vì không có tay, nhưng Jessica Cox, 36 tuổi, ở Phoenix – Arizona (Hoa Kỳ), cho thấy mình có thể làm được mọi chuyện như người bình thường, thậm chí cô còn lái được máy bay.
Thực tế Cox làm được hơn cả người bình thường vì cô còn lái được xe hơi và chơi đàn piano. Tất cả đều… bằng đôi chân. Thêm nữa, cô có chứng nhận lặn dưới nước bằng vòi hơi và đạt được… tam đẳng huyền đai taekwondo. Không có tay để làm mọi chuyện dễ dàng, nhưng Cox lại mơ mộng sống một cuộc đời đầy ắp những trải nghiệm như người bình thường. Dĩ nhiên, đối với một người khuyết tật, đó là một thách thức rất lớn.
Trao đổi với hãng tin CNN, cô cho biết ngay cả bác sĩ cũng không hiểu được tại sao cô không có tay ngay từ khi lọt lòng, vì mọi kết quả siêu âm trước đó không cho thấy bất cứ điều gì bất thường. Cô nói: “Mẹ tôi có thai suôn sẻ như bao nhiêu người và rồi vào ngày sinh ra tôi, cả bà và cha tôi hoàn toàn bị sốc khi bác sĩ ẵm tôi đến cho họ xem mặt rồi nói: “Con của ông bà không có tay”.
Theo viện Sức khoẻ quốc gia Hoa Kỳ, mặc dù là một khuyết tật đơn độc, nhưng 50% trường hợp Amelia có thể kèm theo những bất thường khác như sứt môi, chẻ vòm họng, sa nội tạng, thoát vị cơ hoành, khuyết tật ở phổi và thận.
Cox may mắn vì cô không bị thêm khuyết tật nào. Ngay từ nhỏ, cô tỏ ra rất năng động bằng cách tập nhảy tap dance và tham gia phong trào hướng đạo, nhưng dù ở đâu cô cũng thường bị mọi người săm soi, bình phẩm. Cô nói: “Tôi muốn sống như người bình thường nhưng ai cũng nói không thể được vì tôi khuyết tật. Tôi ghét cái từ ‘khuyết tật’ cùng cực”. Mặc dù có tay giả để trợ giúp, nhưng từ năm 14 tuổi Cox lại không dùng chúng và tập dùng chân để làm tất tần tật mọi chuyện, từ gõ bàn phím với tốc độ 25 từ/phút, lái xe hơi, bơm xăng cho xe, đến tháo lắp… kính áp tròng!
Năm 2008, Jessica Cox lấy được bằng cử nhân tâm lý đại học Arizona, kèm theo chuyên ngành phụ là truyền thông. Năm 2012, cô lập gia đình với Patrick Chamberlain, người từng là thầy dạy taekwondo cho cô. Khi giành được đai đen trong môn võ này, cô cũng trở thành người không tay đầu tiên làm được điều đó ở Hoa Kỳ.
Sau khi tốt nghiệp đại học, Cox nảy sinh ý định học lái máy bay để trở thành phi công. Dĩ nhiên mọi chuyện không dễ dàng.Năm 2008, Cox được cục Hàng không Liên bang Mỹ cấp phép lái máy bay để trở thành một phi công thực thụ, có thể bay được máy bay thể thao loại nhẹ.
Với những gì làm được, nhiều năm qua Jessica Cox đi hơn qua 20 nước khác nhau trong vai trò người nói chuyện truyền cảm hứng.
Tâm An (theo TGHN)
Có thể bạn quan tâm
Cần cấp cứu niệu đạo, gọi ngay 0962 021771
Vi trùng lậu kháng thuốc đang lan toàn cầu
WHO: Mũi vắc xin Covid-19 thứ 4 bảo vệ tốt cho người nguy cơ cao
Vô sinh do nạo phá thai, một thực trạng đáng lo
Xem bóng đá đừng để tim đau
Tags:Jessica Cox
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này