07:55 - 15/12/2015
Giấc mơ đêm mùa đông- Hoàng Nam với giấc ngủ trên hoa hướng dương.
Giấc mơ đêm mùa đông, chương trình của nhóm Doanh nhân hát diễn ra tối qua (14.12.2015), từ 6 giờ đến 11g tối mới kết thúc. 500 doanh nhân cùng với 100 diễn viên hòa mình vào không khí Noel sớm ở GEM (TPHCM) trong suốt gần 6 giờ ngồi bên nhau. Đó là một kỷ lục về thời gian mà rất hiếm doanh nhân nào thưở này còn bỏ ra cho việc gì đó, quan trọng hơn là gia đình.
Có lẽ “Ước mơ của Thúy”, ước mơ của những bệnh nhi ung thư đã giúp cho họ có thêm tình yêu thương với cuộc đời
Hỏi Đạo diễn Tất My Loan, sao dạo này anh ít xuất hiện, lần này làm thì lại rất “hoành tráng”, anh nói: “Tất cả những gì anh làm được, từ đây đều để dành tặng cho cậu con trai duy nhất của mình”. Để thấy, dường như những gì chúng ta làm được, cũng khởi đi từ tình yêu.
Điểm nhấn của chương trình, chính là lúc người xướng danh những người tham dự đấu giá bức tranh của Hoàng Nam, một bệnh nhi ung thư vừa qua đời. Em đã mất, nhưng em để lại ước mơ của mình dành cho những bạn trang lứa khác, một ngày thôi, được bước ra khỏi giường trắng, những ly thuốc đắng và tha hồ nô đùa.
Bức tranh vẽ những em bé đang chạy nhảy nô đùa trên những đóa hoa hướng dương, loài hoa luôn hướng về mặt trời và sự kỳ diệu của nó, chính là luôn rực rỡ trong mùa đông lạnh.
Và đó là điều mà Hoàng Nam đã ao ước. Những ngày ngủ vùi trong cơn đau trên chiếc giường lạnh toát, Hoàng Nam chỉ mơ có một ngày em được ra với ánh nắng. Đứa trẻ trong tranh đang ngủ trên nhụy hoa, có lẽ chính là em, một giấc ngủ với hoa hướng dương.
Bức tranh của Nam đã giúp cho Quỹ bệnh nhi ung thư “Ước mơ của Thúy” thêm 150 triệu đồng nữa. Số tiền đó, có lẽ cũng thật sự đem lại nụ cười và những bước chân sáo cho tuổi thơ các em nhỏ bất hạnh. Nhưng, nếu chúng ta không có lòng trắc ẩn, thì dẫu có hàng ngàn bức tranh, cũng không đánh thức được bản năng yêu thương cao cả của con người, và những nụ cười đã tắt ngay khi chúng chào đời. May thay, vẫn còn những lòng từ để nụ cười trong giấc mơ của Nam, vẫn tỏa sáng.
Ngân Hà
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này