12:10 - 26/08/2018
Nghèo, giỏi và công bằng
Sáng chủ nhật tuần rồi, tôi được tham dự buổi xét chọn tân sinh viên cho ký túc xá (KTX) Cỏ May, diễn ra thật ấm áp, cảm động.
Năm nay là năm thứ 3 tôi tham gia cuộc xét chọn. Ban xét chọn chỉ có sáu người, mà đã bốn vị là thầy cô giáo đại học, chỉ có tôi và chị Oanh là ngoại đạo với giáo dục, nên không khí khá “hoà thuận”, nhưng có lúc không thuyết phục được nhau khi nhiều trường hợp có cả ba loại kết luận khác nhau: đạt, không đạt và phỏng vấn lại. Loại hẳn hay bảo vệ đến cùng, ngẫm nghĩ lại, ai cũng quyết bảo vệ sự công bằng.
Chị Oanh, phu nhân của người doanh nhân tử tế Phạm Văn Bên, từ Sa Đéc lên, lại đến sớm nhất. Chị là người sát cánh cùng chồng bỏ ra 37 tỷ đồng xây ký túc xá này cùng với đại học Nông lâm, và đến nay đã hơn hai năm (kể từ ngày đầu hoạt động 19.7.2016) sau khi ông mất. Chị Oanh cùng con trai út, doanh nhân Phạm Minh Thiện, đã bền bỉ, tận tuỵ chăm lo từng li từng tí tiếp tục ý nguyện của ông Bên. Vẫn cứ mỗi năm bỏ ra 15 tỷ đồng giúp khoảng 150 sinh viên cả về chi phí ở, ăn và học phí.
Năm nay có 125 tân sinh viên được chọn để xem xét. Mọi người khá an tâm với hồ sơ được trình, vì hoàn toàn tin cậy phần xét duyệt đầu tiên từ chị Nhung Nguyễn, ngày trước vốn là giám đốc trung tâm Hỗ trợ sinh viên thành phố, vừa có kinh nghiệm vừa nhiệt tâm. Chúng tôi thống nhất tiêu chí là gia cảnh nghèo, học lực giỏi đều các năm, điểm thi vào đại học tốt.Cuối cùng có hai em bị loại, và một số không ít được yêu cầu phỏng vấn lại lần cuối.Tận cùng phải là sự công bằng, đó là phương châm duy nhất để giúp các em.Có những lúc chúng tôi thấy rất vui, vì các em thật thà.Có hai em tự thông báo là có được giải gameshow tới… 50 triệu đồng. Có em “khai báo” mình được học bổng Lương Văn Can (tới 24 triệu đồng/năm), đồng nghĩa với việc em sẽ nhường chỗ tại KTX cho bạn khác khó khăn hơn.
Đọc trong phần tự giới thiệu, một số em đoạt giải thưởng cuộc thi Olympic hay cuộc thi về lịch sử, địa lý, hoá học và có nhiều hoạt động cộng đồng, thật đáng mừng. Chị Oanh vui vẻ thông tin thêm, các cháu ở KTX này, sẽ nhận được các việc làm phụ thêm ngoài giờ học, vừa thực tập, vừa kiếm thêm tiền. Tôi tin điều này, vì cứ thấy ông chủ trẻ Cỏ May Phạm Minh Thiện lập thêm nhiều thương vụ mới, sau Cỏ May Essential, là chuỗi quán cà phê, rồi vườn du lịch sinh thái, mới đây là Cỏ May công nghệ mới, mà một số bạn trẻ học bách khoa hay kỹ thuật ở tại KTX tham gia, cho ra đời nhiều thử nghiệm lý thú.
Một vài chi tiết thú vị. Có một bạn nữ báo là bạn vừa đoạt huy chương vàng cờ tướng đồng đội nữ cấp quận lớp 12, thì chị Oanh nói nhanh: “À, để tui về tìm bộ cờ anh Bên để lại, hổm rày không ai chơi, đưa cho các cháu tập”. Có bạn huy chương bạc Olympic cấp tỉnh, cho biết ba mẹ không đủ tiền nhất định cho em nghỉ học; hay một bạn ở Hà Tĩnh cho biết, gia đình có vay 30 triệu đồng để mua bán rồi “gặp sự cố môi trường biển” mang nợ suy kiệt tới giờ… Dĩ nhiên hai bạn này được ưu tiên.
Cũng có những điều khiến cuộc thảo luận bỗng trầm xuống, nặng nề khi nghe chuyện về gia cảnh của các em, sao quá nhiều những gia đình… cha mẹ ly hôn, hay cha bỏ đi, em phải ở với mẹ và ông bà ngoại, ông bà nội. Biến đổi khí hậu ở đồng bằng sông Cửu Long, và bão lũ dồn dập khắp các tỉnh Bắc, Trung bộ đã gây sạt lở đất, sập nhà, tan nát ruộng vườn… những tình thế kinh tế, thảm kịch xã hội nào đưa tới nhiều bi kịch gia đình đến thế?
Cuối buổi, mọi người bất ngờ rủ chị Oanh cùng chụp chung bức ảnh bên chân dung ông Phạm Văn Bên và lúc ấy, thoáng nhìn ảnh ông, tôi bỗng thấy nét mặt ông hình như có tươi hơn một chút. Ông Phạm Văn Bên, người công dân coi trọng đạo làm người, đạo làm doanh nhân, có lẽ đã tham dự sáng giờ, nghe mọi người bàn ráo riết bảo vệ sự công bằng, để di sản tử tế mà ông để lại cho đời ngày càng có ý nghĩa.
Kim Hạnh (theo TGTT)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này