20:24 - 12/01/2017
Ủ một miền thơm
Tác giả của tập sách này là Vũ Thượng xuất thân từ một nhà báo chuyên về chính trị, xã hội. Phải nói rõ như vậy để bạn đọc biết rằng, chúng ta, ai cũng có rất nhiều “con người” trong một người. Vì sao vậy?
Qua tập sách này, có một con người khác của nhà báo Vũ Thượng đã bay lên trên mọi sự thống khổ của trần gian điên dại, để viết về những chi tiết đẹp đẽ của cuộc sống, sau những đau thương mà anh trải nghiệm.
Trong một buổi trò chuyện thân tình với bạn đọc về cuốn sách, Vũ Thượng kể về cuộc đời mình. Sau một cơn bạo bệnh, anh tìm đến khí công và thiền, rồi bước chân anh đặt trên đất Phật linh thiêng và phần nào thấm thía những cơ khổ của đời người. Mọi sân si tạm thời cho qua hết, để lại cho anh tình yêu thương vô bờ bến với cuộc đời này, khiến anh nhận ra: mình sống tốt với đời, mình nhận lại được tình thương, mọi ý nghĩa trên đời, thật ra, chỉ có vậy.
Ban đầu, đọc những dòng ngắn về Sài Gòn, về sớm mai, về miền yêu thương, nhận thấy ngay cái da diết nồng nàn với cuộc đời trong anh tuôn trào, mãnh liệt. Sau đó lại là những bài học sống mà anh rút ra từ giọt nắng, giọt sương, giọt mưa… nghĩa là tất cả những gì mong manh nhất, mới thấy, chân lý nhẹ như không, nó đâu phải là điều kiện tiên quyết, nó là phút mình nhận ra mình có ý nghĩa gì với cuộc đời này, thế thôi!
Anbooks là một công ty sách mới toanh của Ngô Phương Thảo, từng là cây bút của báo Thế Giới Tiếp Thị. Cô bắt gặp những “mong manh, dễ vỡ” ấy ngay từ những dòng đầu của cuốn sách. Và hơn nữa, của tâm hồn tác giả Vũ Thượng. Cô kể rằng cô đọc hết bản thảo, buông hết mọi việc trong ngày đó chỉ để suy ngẫm về Ủ một miền thơm và khi cô hẹn được với tác giả, thì đó là một cái duyên hiếm có trong đời mà cô sẽ giữ gìn trân trọng cho đến mãi về sau.
Ủ một miền thơm, giản dị như chính tác giả của nó, nó đơn giản là những thấu thị về dòng sống mà ai cũng bị cuốn đi ào ạt trong đô thị đông người mà thiếu vắng tình thương. Cuốn sách giúp chúng ta dừng lại một chút và “Thở” như anh bạn Văn Tuấn Anh – chủ làng Cù Lần trên Đà Lạt, có đến bốn chiếc điện thoại “cùi bắp” giá ba trăm ngàn một cái thôi, nhưng trên mỗi chiếc anh đều có dán một chữ “Thở” rất đậm, để nhắc mình, dù bận rộn cỡ nào cũng phải “Thở”, để nhớ về những miền thơm trong chính mình, cả thể xác lẫn linh hồn.
Ngân Hà
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này