15:43 - 18/05/2017
Ridley Scott đặt lại câu hỏi về loài người
Với Alien: Covenant – tác phẩm điện ảnh mới nhất vừa ra mắt, dường như đạo diễn Ridley Scott muốn lái “con tàu không gian” mang tên Alien đi sang một hướng hoàn toàn mới so với mục đích ban đầu ông đặt ra trong Prometheus về “nguồn gốc loài người”.
Bộ phim đã tách ra khỏi Prometheus và tiến thẳng đến tương lai, với câu hỏi “Con người tạo ra người máy, vậy người máy sẽ tạo ra điều gì?”
Thương hiệu Alien ra đời cách đây 38 năm, nhưng cho đến tận ngày nay, Alien vẫn luôn là một trong những bộ phim khoa học viễn tưởng pha yếu tố kinh dị xuất sắc nhất mọi thời đại. Không chỉ vì Ridley Scott xây dựng được một bối cảnh đặc trưng để đẩy cao yếu tố giật gân khiến sau này rất nhiều nhà làm phim học theo, mà còn vì Ridley Scott tạo ra một câu chuyện hấp dẫn với rất nhiều những nghi vấn, tò mò xung quanh nhân vật, bối cảnh. Điều đó tạo ra cho câu chuyện về Alien một thế giới riêng với rất nhiều yếu tố để khai thác. Với lý do đó, năm 2012, Ridley Scott quyết định tạo dựng tiếp thương hiệu bằng bộ phim Prometheus và năm 2017 với bộ phim Alien: Covenant.
Prometheus mang đến cho khán giả một sự hoài nghi vì những ẩn dụ mà ông đặt ra cho xã hội loài người ở tương lai được cài cắm khéo léo, thông minh và gợi rất nhiều suy nghĩ. Con người, đến một lúc nào đó, nghi ngờ vào sự tồn tại của Chúa Trời và tin rằng, họ được tạo ra bởi một chủng loài khác, trí tuệ hơn đến từ hành tinh khác, như cách người máy do con người tạo ra, đến một lúc nào đó cũng có khả năng hoài nghi sự sáng suốt của con người và bắt đầu phản kháng.
Bộ phim mang những suy nghĩ đó ra ánh sáng, chiếu rọi nó bằng một con tàu đi vào không gian, đến mảnh đất có tồn tại sự sống để đi tìm Đấng Sáng Tạo. Nhưng thay vì gặp, họ đã tìm thấy thứ “có thể huỷ diệt”, những giống loài có khả năng ký sinh vào cơ thể người và tạo ra những phiên bản lai vô cùng ghê rợn và khát máu.
Ridley Scott để ngỏ câu hỏi trong Prometheus, rốt cuộc Đấng Sáng Tạo là ai?
Ta cứ tưởng, câu trả lời đó sẽ có trong Alien: Covenant. Nhưng không, có lẽ, việc trả lời câu hỏi “Ai tạo ra loài người” là quá khả năng nhận thức, thậm chí nó chỉ là sản phẩm từ trí tưởng tượng. Do vậy, nó mang đến cho chúng ta cảm giác lúng túng của một người xây dựng một “ý tưởng” quá lớn, nên không thể triển khai nó một cách trọn vẹn. Bộ phim gần như bỏ qua nguồn gốc loài người, Đấng Sáng Tạo được tìm ra, nhưng đã biến mất vì một “dịch bệnh”. Câu chuyện phim xoay về gần giống với cấu trúc của bộ phim năm 1979, một con tàu đang đi đến hành tinh mới mang theo 2.000 người để tạo ra một “miền đất hứa”. Trên đường đi, họ bắt gặp một tín hiệu đến từ một hành tinh lạ. Họ đáp xuống, và trở thành “vật thí nghiệm” cho một “dự án” điên rồ của gã người máy xuất hiện.
Điều nổi bật của Alien: Covenant là bối cảnh phim được xây dựng rất tốt, tạo ra cho ta một bầu không khí đầy đe doạ, với những điều đáng sợ nhất đang chờ đợi phi hành đoàn. Màu phim tối, âm u, nhạc phim mang nhiều yếu tố rùng rợn, và dàn nhân vật luôn mang dáng vẻ căng thẳng, vẻ như ngay từ đầu đã không mang đến bất kỳ sự dễ chịu nào. Đó cũng từng là một trong những yếu tố tạo nên thành công của Alien (1979). Nhưng do đó, nó chỉ có thể mang lại cảm giác quen thuộc, hoài cổ, và có phần rời rạc cho khán giả.
Còn lại, ông hoàn toàn sử dụng những thủ thuật cũ để tạo sợ hãi, và khiến câu chuyện diễn biến với khả năng tự thân hơn là giải thích câu hỏi triết học đặt ra ở phần phim Prometheus.Thật may, khả năng diễn xuất tuyệt vời của Michael Fassbender đã giúp cho việc đặt câu hỏi mới đè lấp lên câu hỏi cũ về nguồn gốc loài người trở nên dễ chấp nhận. Với hai vai, là hai thế hệ người máy đi theo phi hành đoàn vào không gian, Michael Fassbender thể hiện một dạng nhân vật luôn luôn muốn khám phá cái mới, là dạng người máy có khả năng tự nhận thức và tự đưa ra quyết định cho hành động của mình. Do vậy, bộ phim như một phiên bản hoàn thiện của Ex Machina, đầy mê hoặc về trí tuệ nhân tạo.
Với lý do đó, Ridley Scott mang cho chúng ta cảm xúc về một sự mất định hướng của chính ông khi không thể dẫn dắt khán giả đi tìm “nguồn gốc” của mình, thay vào đó, ông đưa chúng ta đến tương lai. Con người, với tất cả tham vọng và sự kiêu hãnh về trí tuệ của mình khi muốn tạo ra trí tuệ nhân tạo bậc cao, một ngày sẽ “tự diệt” trước khi có khả năng nhận ra điều đó.
Nguyễn Tuấn
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này