10:22 - 16/01/2019
Thủ đô văn hoá châu Âu
Plovdiv, thành phố cổ nhất ở xứ hoa hồng Bulgaria chính thức được phong tặng là Thủ đô văn hoá châu Âu năm 2019.
Khoảng 50.000 người tụ tập trên một quảng trường chính vào ngày 12/1 để xem chương trình khai mạc có tên là We are all colors (tạm dịch: Chúng ta là các sắc màu) với 1.500 nghệ sĩ địa phương và nước ngoài trên nhiều sân khấu. Chương trình giải trí gồm các vũ công dân gian Bulgaria, 200 ca sĩ hợp xướng, một dàn hoà nhạc kèn đồng và một quang cảnh âm nhạc cùng ánh sáng laser.
Bị ép giữa núi Balkan và Rodopi, thành phố lớn thứ hai của Bulgaria đã sống sót qua hàng ngàn năm trên giao lộ giữa Tây Âu và Trung Đông. Plovdiv nằm ở trung tâm Bulgaria, cách thủ đô Sofia 144km về hướng đông nam. Plovdiv được cho là thành phố lâu đời nhất châu Âu với hơn 6.000 năm lịch sử. Bằng chứng về điều đó có thể thấy qua nhiều cột mốc kiến trúc có từ thời người Thracia, Hy Lạp, La Mã, Byzantium và đế quốc Ottoman. Thành phố trải rộng trên hai bờ sông Maritsa – có một bài hát nổi tiếng mang tên nó, La Maritza, do Sylvie Vartan hát. Thành phố còn được biết đến do cư dân đa sắc tộc. Nhiều người trong số 340.000 dân thuộc về các nhóm thiểu số của các quốc gia như Thổ Nhĩ Kỳ, Armenia, Hy Lạp và Do Thái, tất cả đều có một ảnh hưởng khá lớn đến đời sống văn hoá sôi động của thành phố.
Mối giao hòa của ảnh hưởng này được trình bày trong buổi khai mạc âm nhạc, ánh sáng và vũ điệu với phương châm “Together”. Khoảng 350 sự kiện văn hoá được lên lịch ở Plovdiv trong năm nay, trong đó gồm triển lãm các mảnh vỡ của bức tường Bá Linh, đánh dấu 30 năm kể từ khi bức tường sụp đổ cùng với việc trình chiếu 30 phim ngắn và các thảo luận làm thế nào để nghệ thuật có thể thúc đẩy tự do.
Plovdiv, thành phố đầu tiên của Bulgaria, trở thành thủ đô văn hoá châu Âu, cũng nằm trong danh sách 52 điểm đến của tờ The New York Times năm 2019. Thành phố này còn chia sẻ danh hiệu văn hoá với thành phố Matera của Ý. “Năm nay sẽ là một bước ngoặt đối với Plovdiv. Chúng tôi đã dành ra 4 năm để chuẩn bị mọi sự kiện.Tôi chắc chắn Plovdiv sẽ chưa bao giờ được như vậy”, Svetlana Kuyumdzhieva, giám đốc mỹ thuật Plovdiv 2019, nói.
Trần Bích (theo TGTT)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này