20:37 - 21/09/2016
Giúp người Raglai bán chuỗi hạt cây rừng để khỏi phá rừng
Bà Vũ Kim Anh, đã viết một status trên FB: “Phiên chợ Xanh Tử Tế lần đầu tiên, tôi đã có ấn tượng với chuỗi hạt cây rừng này rồi”.
Đó là câu chuyện đơn giản của Út Hết, anh kiểm lâm vườn quốc gia Núi Chúa Ninh Thuận với dự án giúp người dân tộc Raglai. Những chuỗi vòng, chuỗi cổ, móc khoá họ làm ra không có nơi tiêu thụ, họ nản.
Các bạn thanh niên kiểm lâm của rừng Núi Chúa lại kiên nhẫn cùng họ nhặt, nhặt, lượm lượm kết nối từng hạt bồ đề, hạt dẹt, hạt cam thảo, hạt gõ đỏ… thành những vật trang trí, trang sức hết sức dễ thương.
Mỗi lần đến phiên chợ Xanh Tử Tế là các bạn kiểm lâm trong câu lạc bộ Sáng tạo khởi nghiệp (SKC) Ninh Thuận đi hàng mấy chục cây số vào bản người dân tộc để gom số xâu trang trí này đem về bán.
Vì là hạt nhặt trong rừng nên giá rất rẻ 10.000, 30.000 đồng một vòng đeo tay; 30.000, 50.000 đồng một xâu chuỗi đeo cổ.
Thật ấn tượng khi nghe Út Hết thiệt thà nói là hạt này đeo cho đẹp và bán được là giúp cho người Raglai có tiền để đừng có phá rừng thôi”.
Hôm qua, khi thấy dự án “Sản xuất và liên kết tiêu thụ chuỗi hạt cây rừng của đồng bào Raglai sống ven vườn quốc gia Núi Chúa” của nhóm thanh niên SKC Ninh Thuận vào chung kết cuộc thi Dự án Khởi nghiệp 2016 do BSA tổ chức, tự dưng tôi thấy mình vui muốn trào nước mắt…
Mẫu mã còn đơn điệu thô sơ, nhưng đầu ra của sản phẩm này có một ý nghĩa hết sức đặc biệt: tạo sinh kế cho bà con thiểu số, để họ không còn đi đốt rẫy phá rừng nữa.
Nếu mọi người chưa quên, thì cách đây hai tháng, ngày 7/7, anh Lê Đình Tuệ, một cán bộ của vườn quốc gia Núi Chúa, bị đâm chết khi làm nhiệm vụ tuyên truyền giải thích cho mọi người không được đào bới dưới các gốc cây để bắt trùn biển gây hại cây rừng.
Cô bạn Nguyên Hà của tôi đã khóc sướt mướt, vì anh Tuệ là người đã giúp đỡ cô suốt hai tuần cô ở đây canh rùa biển đẻ trứng.
Ninh Thuận, nơi có một SKC, có nhiều bạn trẻ thật sự tâm huyết với môi trường, với nông sản sạch, như dự án trồng măng tây và làm trà măng tây của anh chàng Tiến và bạn gái.
Tôi còn nhớ, năm ngoái, một dự án khác của Ninh Thuận cũng lọt vào vòng chung kết Dự án Khởi nghiệp 2015, và giành luôn giải nhất, đó là dự án “Cung cấp nho an toàn và các dịch vụ đi kèm tại vùng đất nhiễm phèn mặn” của ba bạn trẻ gồm Hoàng Quý Dương, Nguyễn Thị Tường Vi, Nguyễn Văn Quy.
Các bạn này đã cải tạo được vùng đất phèn mặn quê mình thành mảnh đất có thể trồng được nho, loại nho ngon đặc biệt bán với giá 65.000 đồng/kg, có bao nhiêu hết bấy nhiêu tại phiên chợ Xanh Tử Tế.
Mỗi dự án từ SKC Ninh Thuận không chỉ là bài toán thanh niên lập nghiệp tại quê hương xứ sở, mà còn là lối ra sinh kế cho các hộ dân khác tại khu vực nơi các bạn sinh sống; giúp họ khỏi tha phương cầu thực, khỏi đốt rẫy phá rừng và sống được với hạn hán quê mình.
Bước chân vào thương trường, không một bộ đồ vest, không giày tây, không dự án hoành tráng. Ai nấy da đen nhẻm, nói về cách cải tạo đất, cách nuôi bò, cách tính giá từng cây kim, cọng cước xâu chuỗi hạt sao cho tiết kiệm để dự án mang lại hiệu quả cao nhất cho người dân.
Tôi nghĩ, họ đáng được nể trọng hơn nhiều doanh nhân thành đạt, nhưng không biết quý trọng mảnh đất quê hương mình.
Đậu Đại Gia
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này