10:00 - 06/01/2016
Chích vắcxin Quinvaxem: ‘Cần lãnh đạo làm mẫu’
TTTG.VN – Bất chấp những lý luận và số liệu khoa học về giá trị của Quinvaxem do bộ Y tế đưa ra, nhiều người dân vẫn không tin về sự an toàn của vắc xin này.
Trăm nghe không bằng một thấy, những ca tử vong sau chích vẫn xảy ra trong khi chưa thấy lãnh đạo nào cho con em mình sử dụng Quinvaxem.
Trong nhiều comment bình luận nhận định của bộ trưởng bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến về giá trị của vắc xin Quinvaxem đăng tải mới đây trên một tờ báo, một comment nhận được khá nhiều ủng hộ (46 lượt ưa thích) đó là bộ trưởng cùng các lãnh đạo vụ, cục bộ hãy “dẫn con cháu của mình đến điểm tiêm, công khai tiêm loại vắc xin này đồng thời cho mọi phương tiện truyền thông báo đài đến đưa tin rộng rãi để mọi người dân nhìn thấy. Khi đó người dân sẽ an tâm tiêm Quinvaxem vì biết rằng tỷ lệ chết của trẻ em sau tiêm loại vắc xin như vậy là bình thường”.
Đây không phải lần đầu tiên xuất hiện ý kiến này. Thực tế thời gian qua trên nhiều trang mạng xã hội không ít người dân đều mong muốn lãnh đạo bộ Y tế phải làm như thế bởi họ luôn cho rằng chích Quinvaxem là giải pháp hiệu quả nhất và đúng đắn nhất để ngăn ngừa dịch bệnh.
Những lập luận và dẫn chứng khoa học nghe chừng xác đáng, nhưng công chúng bình thường, những người không được trang bị nhiều kiến thức khoa học, ít hiểu biết xác suất thống kê, lại cần những hình mẫu để làm gương, và tấm gương thuyết phục nhất không gì khác hơn chính những người kêu gọi người dân chích Quinvaxem cần phải thực hiện trước chuyện này.
Tháng 2/2004, Thái Lan biết đến một đợt bùng phát cúm gia cầm nghiêm trọng, tạo ra mối lo sợ trong dân chúng về nguy cơ mắc cúm A/H5N1 từ gia cầm (thực tế khi đó có một số người Thái tử vong vì bệnh này), từ đó người dân tẩy chay thịt gia cầm, ảnh hưởng đến nền kinh tế (thế mạnh của Thái Lan là chăn nuôi gia cầm).
Khi đó Thủ tướng Thái, Thaksin Shinawatra, đã đến một nhà hàng KFC trình diễn trước giới truyền thông đại chúng cảnh ông ăn một lúc 15 miếng thịt gà chiên. Sau khi ăn xong, ông Thaksin tuyên bố dõng dạc: “Các bạn không có gì phải lo lắng, thịt gà rất ngon!”. Chưa dừng lại ở đây, ông còn tuyên bố sẽ trả 3 triệu baht (75.000 USD) cho bất kỳ ai tử vong sau khi ăn thịt gà nấu kỹ.
Chuyện chính khách làm gương cho dân chúng không phải cá biệt. Tháng 6/2008, thủ tướng Rumania Calin Popescu Tariceanu đã đến văn phòng làm việc của mình trên một chiếc xe đạp thay vì ô tô, một hành động nhằm làm giảm ách tắc giao thông.
Thật ra vào tháng 10 năm qua, bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến cũng cho biết bà đã đăng ký hiến tạng cách đó hai năm, việc làm theo bà là phúc đức vì giúp nhiều người được cứu sống. Khó so sánh hiến tạng và đưa người thân đi chích ngừa vắc xin Quinvaxem việc làm nào có ý nghĩa hơn, nhưng phàm người lãnh đạo luôn cổ động người khác làm một việc nào đó thì không có gì ý nghĩa hơn là chính mình cần phải làm trước.
Châu Giang
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này