08:55 - 16/12/2016
Trúng số, trúng bất an?
Nhìn những tấm hình hiếm hoi công bố lèo tèo trên mấy tờ báo, chụp lại buổi lễ nhận giải thưởng của loại hình xổ số điện toán với những tấm mặt nạ khi chú hề, lúc người dơi… vì những người may mắn phải đeo lên để giấu nhân dạng, thiệt là không sao hiểu nổi.
Trong một khía cạnh khác, một vị giám đốc công ty sổ xố truyền thống của một tỉnh miền Tây Nam bộ, nói với báo chí rằng vé số kiến thiết do tỉnh này ban hành mỗi tuần xổ đều có người trúng giải độc đắc, nhưng cũng không công bố danh tính vì lý do an toàn!
Câu trả lời này biện minh cho vấn đề hiện nhiều người đang đặt ra là, người dân chuyển sang hình thức xổ số mới không chỉ vì giá trị lớn, mà vì có công bố người trúng thưởng trên báo đài, dù che bịt kín mít mặt mũi.
Câu chuyện đối đầu giữa hai hình thức xổ số cũ, mới chưa đến hồi kết. Vài phương tiện truyền thông cho rằng việc trúng xổ số điện toán mới là ảo.
Có cả chứng cứ cụ thể như “công bố có trúng thưởng buổi trưa, trong khi buổi chiều mới quay số…” Một vài báo khác lại bảo vệ, nói ngược lại, rồi nhắc lại câu chuyện “bảo vệ danh tính”.
Một số bài viết còn bảo vệ quá mức nên đi hơi xa, làm những người trong nghề truyền thông có thể “đánh hơi” được, khi lôi ra, tổng hợp những thảm cảnh tồi tệ do trúng số ở tận đẩu đâu để ủng hộ cho lý do cần phải che giấu tên tuổi người trúng giải.
Sự việc lùm xùm đến mức ngày 5/12/2016, Thủ tướng Chính phủ đã có chỉ đạo bộ Tài chính báo cáo hoạt động của công ty xổ số điện toán.
Câu chuyện còn dài, hy vọng kết quả sẽ rõ ràng, minh bạch hơn khi các cơ quan chức năng vào cuộc. Nhưng chuyện có thật là không ít người trúng số phải bỏ nhà đi trốn vì sự “chăm sóc” quá mức của những người thân, sơ.
Thử ngó sơ qua một nước trong khu vực Đông Nam Á: giải độc đắc xổ số ở Myanmar lên tới 150 triệu kyat (gần 2,6 tỉ đồng) – con số không nhỏ so với người dân xứ sở mới vừa mở cửa này. Nhưng các đại lý bán vé số ở đây thường có những tấm panô lớn in rõ hình người trúng số.
Vừa giới thiệu là chỗ này bán được nhiều vé may mắn, vừa là cách tiếp thị khôn khéo… chẳng chút e dè. Đương nhiên là phải có sự cho phép đăng những tấm hình rạng rỡ kia. Và chắc là không có trúng số, trúng luôn bất an nên họ mới ung dung lên hình khoe với bà con, phố phường như vậy.
Nói thêm một chút, không như ở mình trong Nam, ngoài Bắc, duyên hải, trung du đều có tỉnh/thành quay xổ mỗi ngày, toàn xứ Miến chỉ duy nhất một công ty nhà nước, mở quay số một lần mỗi tháng.
Để bà con lo làm ăn chứ không phải như xứ mình cứ 4 giờ chiều mỗi ngày là chộn rộn, nhấp nhổm… Không trúng thì ngày mai lại mơ tiếp, còn nếu “lỡ may” trúng thì lại lo nỗi bất an!
Vì sao ra nông nỗi này, chắc các nhà nghiên cứu xã hội học, làm chính sách… không thể không biết. Còn giải quyết như thế nào thì có thể họ chưa biết hay còn mải nghiên cứu. Vì nếu biết, thì sao cứ để vậy?
bài, ảnh Thái Trần
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này