
15:44 - 26/04/2019
Tủ sách gia đình: Bộ sách ‘Rèn luyện thói quen tốt’
Cầm bộ sách “Rèn luyện thói quen tốt” trên tay, tôi chợt nhớ đến những cuốn sách đã đọc cùng con ngày con còn bé.
Những con vật trong các tựa sách đều gợi cho tôi nhớ về những kỷ niệm cùng các con.
Tôi nhớ, hè năm 2004 khi con gái đầu lòng của tôi mới lên hai, mẹ con đi chơi cùng cơ quan ở tận Phan Thiết. Chúng tôi đi đến đâu cũng thường cho con ghé tiệm sách mua vài cuốn sách nhỏ. Cuốn sách Heo con không ăn quà vặt được con chọn mua và nhờ mẹ đọc cho nghe. Con nhớ từng chi tiết trong sách: heo con ăn quà vặt, uống nước ngọt và bị đau bụng nên cháu chẳng mấy khi uống nước ngọt đóng chai như các bạn cùng trang lứa. Nay thấy có cuốn sách Biết lắng nghe nhé, Lợn Hồng nên tôi nhớ vậy.
Đến lượt, thấy cuốn sách Đừng nhút nhát thế, Dê Đen khiến tôi nhớ tới những ngày đứa con trai nhỏ học đóng kịch dê đen và dê trắng, con về biểu ba làm dê đen, mẹ dẫn chuyện, con làm dê trắng qua cầu. Sóc, Én, Đốm đều là những con vật quen thuộc, đáng yêu. Trong những cuốn sách này, bạn có thể đọc cùng con trẻ tuổi mẫu giáo, vừa trò chuyện, đóng kịch cũng vui.Bộ sách gồm năm cuốn sách tương ứng với năm tựa đề rất gần gũi, thiết thực trong đời sống hằng ngày:
1. Biết lắng nghe nhé, Lợn Hồng; 2. Đừng lười biếng vậy, Én Xinh; 3.Đừng ham chơi suốt thế, Sóc Đỏ; 4.Đừng nhút nhát thế, Dê Đen; 5.Đừng thất hứa nhé, Đốm Nhỏ.
Bộ sách Rèn luyện thói quen tốt với rất nhiều những câu chuyện thú vị, gắn với những con vật quen thuộc trong cuộc sống. Qua đó, mỗi cuốn sách đúc kết một bài học ý nghĩa cùng những kiến thức bổ ích giúp bé nhận biết thế giới xung quanh, cũng như nhận ra những đức tính tốt đáng để học tập và rèn luyện.
Biết lắng nghe nhé, Lợn Hồng
Trước khi đến lớp, mẹ dặn Lợn Hồng chú ý lắng nghe lời cô giảng. Thế nhưng Lợn Hồng chẳng những không tập trung nghe cô dạy mà còn nghịch ngợm trêu ghẹo bạn bè trong lớp học. Về đến nhà, bạn ấy thấy đói bụng và nhớ loáng thoáng trên lớp cô dạy về những quả màu đỏ tốt cho sức khoẻ, nên cắn ngay trái ớt để trên bàn.Kết quả là Lợn Hồng khóc lóc cầu cứu mẹ vì quá cay.Sau khi hỏi rõ câu chuyện, mẹ biết Lợn Hồng không nghe kỹ lời cô, nên đã mở sách chỉ lại cho bạn đặc tính của từng loại quả có màu đỏ.Sau lần đó, Lợn Hồng biết tự ý thức học tập chăm chỉ và nhớ lời bố mẹ, thầy cô.
Đừng lười biếng vậy, Én Xinh
Khi mới chào đời ba chú én con luôn được bố mẹ chăm sóc rất kỹ. Đến lúc đủ lông đủ cánh bố mẹ khuyên các con phải học bay và tự kiếm mồi. Hai anh chị vâng lời bố mẹ, hàng ngày chăm chỉ tập bay, tự kiếm mồi và làm tổ riêng. Chỉ có Én Xinh là lười biếng, nũng nịu vẫn chờ đợi bố mẹ đem thức ăn về bón cho ăn. Cho đến một hôm, Én Xinh gặp phải một con rắn, tuy sợ hãi nhưng lại không thể bay được, may mà mọi người về đúng lúc để cứu bạn ấy. Từ đó, Én Xinh luôn chăm chỉ tập bay, học cách tự kiếm mồi và chăm sóc bản thân.
Đừng ham chơi suốt thế, Sóc Đỏ
Sóc Đỏ và Cún Bon là hai người bạn thân.Tuy nhiên, Cún Bon chăm chỉ cẩn thận bao nhiêu, thì Sóc Đỏ lại ham chơi bấy nhiêu.Cún Bon khuyên bạn phải luôn cẩn thận, nhưng vẫn tính mải chơi, một hôm Sóc Đỏ bị rơi tõm xuống ao, hoảng hốt kêu cứu.May mà Cún Bon nhanh trí và dũng cảm đã kịp thời tới cứu nên Sóc Đỏ thoát nạn. Từ đó, Sóc Đỏ không còn ham chơi và chạy nhảy lung tung nữa.
Hồ Trần (theo TGHN)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này