
09:58 - 09/02/2021
Thủy Tiên – cô gái nước Nam
Vốn là một người bạn của nhạc sĩ Quốc Bảo từ thập niên 1990, tôi cũng có hân hạnh được gặp Thủy Tiên đôi lần cùng với anh, lúc cô còn mới từ miền Tây lên, nhỏ con mà có giọng hát “ma mị”, tôi đã nói với anh Bảo: “Cô gái này làm cho em nhớ tới Norah Jones”.
Thời gian trôi đi, Thủy Tiên đã có sự nghiệp ca hát khá nổi tiếng với liên tục những bài “hit” và sau khi đã “độc lập” từ đi con đường riêng, cô là cái tên ăn khách với thế hệ 8X cùng thời. Nhưng bên cạnh đó, Thủy Tiên còn có một phẩm chất rất đẹp: lòng bi mẫn.
Sau khi trở thành một đôi uyên ương “trai gái tài sắc”, Thủy Tiên và Công Vinh không chỉ xuất hiện trước công chúng như đại diện cho thế hệ trẻ tài năng, đôi vợ chồng đồng lòng trong tất cả mọi công tác xã hội thiện nguyện, và ngay cả trong cơn bão lũ tháng 10 năm Canh Tý vừa qua, họ vẫn không rời nhau mặc dù còn con nhỏ, nhưng cả hai đều sát cánh bên nhau trong những cơn mưa bão để đem chút quà của những mạnh thường quân đến tay bà con.
Thoạt đầu, khi Thủy Tiên xuất hiện cùng với lời kêu gọi quyên góp cho bà con lũ lụt miền Trung, tôi vừa hoài nghi lại vừa mừng vừa có chút lo lắng. Biết rằng cô ấy nổi tiếng thì việc đi lại và nhận được sự hỗ trợ từ mọi người cũng không khó.Nhưng nếu cô ấy tự mình làm hết thì việc sẽ khó hơn, dù bên cạnh cô có một êkip nhỏ những người bạn cùng làm.
Rồi đến lúc con số lên tới hàng trăm tỷ ủy thác cho Tiên đi cứu trợ, tôi hoảng hốt.
Vì đó không phải chuyện nhỏ nữa. Nó thật sự lớn, rất lớn và nếu ai làm được điều này, thì quả là người lớn lao. Bởi vì người đó phải chấp nhận rất nhiều những thương tổn từ chính sự thiếu sót trong một việc làm lớn lao mà mình đã chọn. Đường đi càng khó, bạn sẽ càng phải chảy nhiều máu vì gai nhọn đâm, thậm chí không chỉ gai nhọn mà còn dao kề cổ. Cũng như con người, có lúc họ rất tốt khi “đúng ý họ” nhưng chỉ cần một chút trái ý, mặt khác của họ xuất hiện và chính họ là người đâm mình.
Bởi tôi biết chắc chắn rằng Thủy Tiên sẽ gặp rất nhiều lời thị phi, đàm tiếu, sẽ phải trả lời trước báo chí, truyền thông biết bao nhiêu thứ liên quan đến con người. Vì thiên hạ vốn luôn nảy sinh tà ý, hẹp hòi, ích kỷ hay phân biệt… (thay vì cùng họ giải quyết công việc chung cho tốt nhất), thì Tiên sẽ gặp phải những điều có thể làm cô tổn thương và cô phải vượt qua điều đó để làm công việc lớn của mình.
Chuyện đó quả nhiên đã xảy ra, tôi im lặng nhìn mọi người chê trách, lên án và cả tiếp tục ngợi ca cô gái có tấm thân gầy guộc, nhỏ bé, nhưng lại giữ trong mình một bản lĩnh thép, một trái tim quả cảm. Nhưng đến khi ngày càng có nhiều người tấn công cô bằng những lời “xát muối”, tôi đã lên tiếng.
Dù tôi biết cô sẽ vượt qua vì cô đã từng nói: “Nếu như việc này mà mình không may mất hết mình cũng vui vẻ chấp nhận, vì mình tin rằng với số lượng người được giúp, cũng đáng để mình đánh đổi mà. Ai mà không đến lúc già và mất hết chứ”.
Tôi vốn cũng chỉ là ngồi nhà bàn phím kêu gọi nên không dám khuyên bảo ai và cũng không lạm bàn về những việc mà hiện tại Thủy Tiên phải làm. Nhưng từ câu chuyện vừa qua, tôi càng cảm thấy yêu thương và kính trọng cô gái bé nhỏ này, bởi đơn giản là TÔI KHÔNG THỂ LÀM ĐƯỢC NHƯ CÔ ẤY.
Tất nhiên, nếu mình không thể làm được việc lớn, mình vẫn có thể làm được việc nhỏ, vì vậy, tôi vừa vui mừng trong những việc nhỏ mình có thể làm cho mọi người mà vừa hạnh phúc khi theo dõi những gì cô gái nước Nam ấy đang làm. Nếu thật sự có một điều gì đó đáng phải chịu tội vì viết bài này thì tôi xin chịu tội ngay lúc này vì tính phân biệt vùng miền, đó là tôi lấy làm tự hào để nói rằng tôi vô cùng hạnh phúc khi mảnh đất miền Nam có một người phụ nữ can đảm và bản lĩnh, một người phụ nữ Nam bộ được tín nhiệm, được yêu thương như vậy.
Xin một lần nữa nghiêng mình trước cô gái nước Nam: Thủy Tiên!
Ngân Hà (theo TGHN)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này