12:29 - 11/08/2018
Giúp con hiểu rõ thiên nhiên để giữ gìn môi trường sống
Ngày càng nhiều cha mẹ nhận ra rằng cho con tiếp xúc với thiên nhiên là một cách thức kỳ diệu để cân bằng cuộc sống, trân trọng thiên nhiên chính là khơi nguồn mạch cảm xúc thuần khiết nhất cho trẻ thơ.
Trong mỗi chuyến dạo chơi cùng con, yêu cầu đầu tiên nên được đặt ra là giúp con trẻ hiểu về thiên nhiên tại vùng đất nơi mình sẽ đến. Hiểu, trẻ sẽ yêu thích, từ yêu thích, trẻ sẽ biết bảo vệ và giữ gìn.
Sự thanh khiết từ thiên nhiên luôn tiềm ẩn trong nó nội lực sâu thẳm – dưới làn nước mát dịu trong lành của biển, mọi cơ thể được nâng đỡ bởi một nguồn lực nhẹ nhàng, dưới tán rừng xào xạc lá, mọi ưu phiền đều tản mát theo lá theo gió theo những cảnh sắc qua từng bước chân. Nếu như những khối bê tông, mảng nhựa đường, khoảng không gian ồn ào luôn bị xâm chiếm thêm khói bụi từ hàng ngàn chiếc xe trong giờ tan sở luôn mang lại cảm giác bức bối, thì khoảnh khắc tĩnh lặng giữa thiên nhiên chính là thời khắc mỗi cơ thể buông bỏ hết những nặng nề.
Vì nhiều lý do, môi trường sống đang bị đe doạ và xâm chiếm nghiêm trọng. Trẻ em cũng đang bị ảnh hưởng sức khoẻ và tinh thần nghiêm trọng trong môi trường ấy.
Cha mẹ là người thầy đầu tiên của con, trong mỗi hoạt động của con, cha mẹ cần là người hướng con hiểu rõ thiên nhiên để giữ gìn môi trường sống.
Cho con đi lên rừng để thấy hàng trăm loại cây đang miệt mài giữ núi – mưa nhiệt đới dù có xối xả ào ào, vẫn từ từ đọng lại trên từng tán rừng và nhẹ nhàng thẩm thấu qua từng tầng đất. Trẻ học được một cách tự nhiên và thích thú bài học cộng sinh dưới những tán lá rừng: cây to che chắn cho cây nhỏ, cây nhỏ nhờ bóng cây to mà lớn lên, côn trùng giúp cây thụ phấn, chim chóc mang hạt giống đi xa, động vật nhỏ tạo mùn và những sinh vật chúa tể rừng già tạo quanh nó bản sắc thật riêng biệt của một vùng đất. Mỗi sinh vật đều góp phần làm nên môi trường nó sinh sống, gìn giữ môi trường tự nhiên đó chính là gìn giữ một cộng đồng tạo nên ngôi nhà chung là Trái Đất của chúng ta. Trồng một cái cây, thả một con thú bị thương đã hồi phục về môi trường, bước đi nhẹ nhàng và không để lại gì ngoài những dấu chân – qua một chuyến đi, bạn nhỏ lớn lên trong tâm thức về sự trân trọng và nâng niu mỗi sinh linh.
Cho con xuống biển để thấy biển là cội nguồn của sự sống – mọi dòng sông đều đổ ra biển lớn, hơi nước từ biển mang theo không khí mát dịu tuần hoàn khắp nơi. Biển cung cấp nước và không khí, biển cung cấp nguồn tôm cá hải sản, biển cung cấp cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp, những quốc gia có biển luôn được mở rộng giao thương với nhiều nền văn hoá, kinh tế khác nhau. Về với biển, trẻ được tắm mình trong nguồn nước giàu khoáng chất, tẩy sạch mọi tế bào chết trên da, những tiếng cười thích thú khi tung mình vào sóng đánh tan đi cả những ưu tư khúc mắc trong tâm trí.
Hoà mình vào thiên nhiên, nhìn thấy môi trường bị tàn phá, bé sẽ tự trải nghiệm rằng mỗi hành vi xâm phạm thiên nhiên đều là tội ác. Những sợi dây hay túi ni lông thuận tiện cho con người có thể vướng vào chân, vây, cổ của sinh vật biển làm hại chúng, những chai lọ nhựa chứa nước ngọt khi tiêu huỷ bằng cách đốt cháy tạo ra khói độc làm chết sinh vật dưới tán rừng, hạt nhựa tan vào trong nước thẩm thấu vào từng cơ thể sinh vật biển gây nguồn độc chất trong món ăn và không khí bị ô nhiễm bởi rác thải tràn lan phát tán vi khuẩn theo gió lan rộng, cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ đôi khi bị phá huỷ vì những mảnh rác bay phấp phới khắp núi rừng. Tìm hiểu về thiên nhiên, trẻ biết thêm về những cộng đồng người sống dưới tán rừng thật gần gũi và thân thiện, mỗi ngôi nhà – chái bếp, mỗi cơn mưa – giọt nắng đều được sử dụng hợp lý để tạo thành một bức tranh sống động, hài hoà đầy bản sắc.
Hơn ai hết, cha mẹ hãy đồng hành cùng con trong những nỗ lực bảo vệ thiên nhiên, bảo vệ tâm hồn thơ trẻ và những xúc cảm nguyên sơ của bé.
bài, ảnh Trần Hoài Thư (theo TGTT)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này