20:36 - 12/01/2017
Huế không thân thiện
Tôi đã có dịp ra Huế cách đây mười năm. Thời đó, hầu hết các du khách đến Huế thường đi thăm lăng tẩm, cung điện nhà vua rồi sau đó mới đi chùa hoặc viếng thăm vài địa danh khác.
Năm nay, tôi có dịp về Huế nhiều lần. Những ngày cuối năm, gia đình chúng tôi trở lại viếng lăng Khải Định. Điều khá ngạc nhiên là khó có thể tìm thấy tuyến xe buýt nào đến đây. Chúng tôi đành thuê chiếc taxi để đi. Vé vào cổng 100.000 đồng/người, khá cao so với những địa điểm khác.
Chúng tôi biết thỉnh thoảng, trong vài dịp lễ lạt cũng có chính sách miễn phí vé cổng, nhưng giá cao mà không có các dịch vụ cộng thêm như hệ thống thuyết minh tự động, bố trí máy chiếu ở vị trí thích hợp hơn (khách đến tham quan vào buổi chiều khó có thể xem được màn hình đặt ngược sáng).
Chưa kể nhiều người khách khác đến đây mong muốn tìm một cuốn sách hoặc tờ rơi viết riêng về lăng Khải Định song ngữ mà không có.
Đều khiến chúng tôi không vui là thái độ phục vụ của những nhân viên phòng vé và kiểm soát vé. Hình như họ chỉ có nhiệm vụ bán và soát chứ không có thái độ niềm nở như nhiều nơi khác.
Do giá vé của du khách trong và ngoài nước khác nhau nên có lần một chị bạn tôi đi cùng chồng, cũng là người Việt Nam, nhưng nhân viên ở đây cứ khăng khăng bảo anh ấy là người Đài Loan hay Hàn Quốc, chứ không phải người Việt, nên bắt anh ấy mua vé khách nước ngoài, mặc dù họ đã xuất trình cả chứng minh nhân dân ra có hình có tên Việt Nam đàng hoàng mà họ vẫn không chịu cho mua vé nội địa.
Giờ về Huế, đi thuyền trên sông, nghe ca Huế, khi chương trình vừa kết thúc thì chủ thuyền vội thu gom ghế, quăng ầm ầm khiến khách có cảm giác như bị đuổi. Lên bờ thì thấy không an toàn khi nhiều lần tôi chứng kiến cảnh những người lái xe ôm giật tiền của khách nước ngoài.
Cảnh những người chủ xích lô thu tiền chở khách một đoạn ngắn chừng 1 – 2km với giá cao gấp 4 – 5 lần so với giá bình thường, khiến nhiều khách ngao ngán. Ngày đầu năm mới, tôi ghi lại những điều nhìn thấy trong mỗi chuyến về Huế, với lòng yêu thương Huế, tôi mong muốn những nghiệp đoàn xe ôm, taxi, xích lô cần có quy chuẩn để Huế đẹp trong lòng nhiều du khách.
Chính quyền cũng nên đầu tư thêm hệ thống giao thông công cộng để du khách đi lại thuận tiện hơn. Giá vé cần điều chỉnh để những người thực sự quan tâm tới việc tìm hiểu văn hoá, di sản có cơ hội để tham quan, tìm hiểu. Mà có đông người đến tham quan thì ắt hẳn sẽ có thêm nguồn thu để bảo trì, duy tu các di tích.
Mong lắm thay. Để người dân xứ mình không còn ái ngại du lịch mà ngay cả người trong nước còn không muốn du… huống hồ gì người nước ngoài!
Thanh Thuý (hội quán Các bà mẹ)
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này