12:10 - 03/03/2019
Trở về ‘nhà’ nơi có màu xanh
Đôi khi, có những tác phẩm nghệ thuật khiến bạn thay đổi quan niệm sống. Bộ phim Mad Max: Fury road (Chuyến xe cuồng nộ) của đạo diễn George Miller, với người viết là một trong số đó.
Phim mở đầu bằng cảnh trái đất thời kỳ hậu tận thế, chỉ còn hoang mạc với cuộc sống gần như tuyệt diệt. Nơi đó, Max (Tom Hardy) và Furiosa (Charlize Theron) vừa trải qua một cuộc đào thoát khốc liệt. Trên hành trình trở về nhà và tìm nước, họ bàng hoàng nhận ra xung quanh giờ chỉ còn… cát và muối!
Khung hình tràn ngập sự thất vọng với mọi ánh nhìn đổ dồn về Max. Với ánh mắt sắc lạnh, Max cất lời: “Chỉ còn một cách, quay lại, đâm thẳng vào con đường, lao về nơi ta bắt đầu bỏ trốn”. Những giọng nói thảng thốt vang lên: “Sa mạc nói đúng: anh là kẻ điên!” “Tại sao? Nơi ấy có gì?!” Max: “Có… màu xanh và nước…”
Người viết đã từng sửng sốt khi lần đầu đọc về giáo lý Hoả giáo, tôn giáo đầu tiên của loài người cách đây gần 4.000 năm, khởi nguồn từ Ba Tư (trích Lịch sử văn minh Ấn Độ – Will Durant), với những dấu chỉ khắc trên vách đá được tìm thấy: “Giữ sự thanh khiết cho ngọn lửa”. “Không được làm ô nhiễm không khí”. “Không được làm vấy bẩn nguồn nước”.
Tại sao người cổ xưa đã hiểu biết sâu xa đến vậy? Tại sao ngày nay chúng ta – những con người hiện đại – không học hỏi?! Không cần leo lên “Chuyến xe cuồng nộ” của Max, bắt đầu bằng những việc nhỏ, tôi tin ai cũng có thể vượt qua hoang mạc để trở về “vùng xanh” của mình. Nơi thác nước sẽ đổ xuống, sự sống, thiện tính, tình yêu… bắt đầu trỗi dậy. Và khi đó nơi ấy chính là “nhà”… Kể từ sau phim, người viết đã hạn chế xài túi nhựa.
Quốc Bình (theo TGTT)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này