
10:34 - 08/09/2019
Sách mới tháng 9: Chết chịu & Truyện ngắn đương đại Hàn Quốc
Chết chịu là những hồi tưởng của BS Ferdinand Bardamu về những năm tháng thơ ấu của mình trong một gia đình tư sản nhỏ vào khoảng những năm 1990.
Chết chịu (Mort à crédit)
Thời thơ ấu của Ferdinand gắn liền với những lời trách móc cay đắng của cha mẹ, việc học của anh là một chuỗi những thất bại. Một cuộc đời tưởng chừng như đã vô vọng bỗng dưng sang trang mới, nhờ cuộc gặp gỡ định mệnh với một nhà phát minh lập dị… Sinh ra tại Courbevoie ngày 27/5/1894, Louis-Ferdinand Céline theo học ngành y, trước khi lao vào sự nghiệp văn chương. Là tác giả gây tranh cãi vì thái độ bài Do Thái công khai và ủng hộ quân phát xít, ông cũng là một trong những nhà văn được dịch và phát hành nhiều nhất thế giới. Phong cách đặc biệt của ông chủ yếu dựa trên ngôn ngữ nói và tiếng lóng, đồng thời gợi ra một tư tưởng bi quan thông qua các câu chuyện đời thường. Cuốn sách được dịch sang tiếng Việt bởi dịch giả Dương Tường.
Truyện ngắn đương đại Hàn Quốc
Tập sách gồm 12 truyện ngắn bộc lộ nhiều phương diện hiện thực Hàn Quốc, qua các mối quan hệ nhân sinh, đặc biệt là cách mà những người trẻ tuổi tiếp nhận và thích ứng với những thay đổi mạnh mẽ kinh tế, chính trị cũng như văn hoá, xã hội trong quá trình công nghiệp hoá, hậu công nghiệp hoá nhanh chóng, nén ép. Nhiều câu chuyện phản ánh những nét đặc thù cuộc sống xứ sở Kimchi (phong trào dân chủ Gwangju, phẫu thuật thẩm mỹ, cửa hàng tiện lợi…); đồng thời khái quát các vấn đề có tính toàn cầu (cô đơn, xa lạ cõi người trong xã hội ngày càng thực dụng, vị kỷ, ngạt thở vì định kiến, số phận cuộc đời cá nhân giữa đủ loại khủng hoảng, ly tán, chiến tranh…).
Cùng với nhau, các tác phẩm có thể cho thấy năng lượng cùng sức trẻ của truyện ngắn đương đại Hàn Quốc.
T.H.K (theo TGHN)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này