13:25 - 18/03/2016
‘Gian lận thương mại’ ở V-League?
Nhiều người lại nhớ đến bầu Kiên với lời tuyên bố: “Nhiệm vụ đầu tiên của VPF là đem lại công bằng cho tất cả các đội và kiên quyết dẹp chuyện một ông bầu có ảnh hưởng tới nhiều đội bóng”.
Ngày VPF được thành lập, tiêu chí đầu tiên của đơn vị thay mặt VFF tổ chức giải đấu chính là xoá bỏ chuyện một
ông bầu có ảnh hưởng với nhiều đội bóng đang chơi ở cùng một giải đấu.
Ngày đó, bầu Kiên, bầu Đức và thậm chí là bầu Thắng đều cho rằng, điều này ảnh hưởng tới tính công bằng trong trò chơi đề cao fair-play. Tiếc thay…
Ngày đó, bầu Kiên đã ví von rằng, nếu một ông chủ có ảnh hưởng từ hai đội bóng trở lên, đương nhiên, các đội bóng ấy có lợi thế hơn hẳn các đội bóng còn lại trong cuộc đua danh hiệu.
Ông nói, nếu trong kinh doanh, đây có thể được coi là gian lận thương mại nhằm chiếm lợi thế.
Ở thời điểm đó, bầu Hiển chỉ mới có sự ảnh hưởng của mình với hai đội bóng, Hà Nội T&T và SHB Đà Nẵng.
Có vẻ như khá lúng túng, bởi theo lý giải bên lề rằng, nếu bầu Hiển mà bỏ không đầu tư vào một trong hai đội ở thời điểm đó thì bóng đá Việt nguy.
Thế nên, họ hài lòng với chuyện bầu Hiển lý giải, tập đoàn của ông có nhiều công ty con, và chỉ là nhà tài trợ cho các đội bóng. Không thể nói rằng, ông là chủ của hai đội cùng lúc.
Tất nhiên, người ta dễ dàng chứng minh rằng, ông Đỗ Quang Hiển thật sự có quyền hành ở hai đội bóng này bằng hình ảnh, bằng các quyết định liên quan tới nhân sự ở đội bóng ở Hà Nội và Đà Nẵng. Nhưng, “vì cái chung”, việc một ông chủ có ảnh hưởng tới hai đội bóng tiếp tục được tồn tại.
Và khi mọi người đồng thuận với lý do “là nhà tài trợ thôi mà”, hiện tập đoàn mà bầu Hiển đứng đầu đã có ảnh hưởng tới 4/14 đội bóng đang chơi ở V-League 2016 gồm Hà Nội T&T, Hà Nội, QNK Quảng Nam, SHB Đà Nẵng.
Cũng như lần trước, chuyện bầu Hiển có ảnh hưởng với cả bốn đội bóng hay không chẳng khó để chứng minh. Ví dụ mới nhất, trên sân Hàng Đẫy, bầu Hiển đứng giữa sân để uỷ lạo tinh thần các cầu thủ đội Hà Nội trước quyết định, ông sẽ chuyển đội bóng này vào TPHCM mang tên mới là Sài Gòn.
Điều mà ông chẳng cần phải giấu giếm, trả lời thẳng với truyền thông rằng đó là chủ trương của ông. Và ông hào hứng tuyên bố thưởng cho các cầu thủ đội Hà Nội, một Hà Nội khác với Hà Nội T&T.
Chuyện chuyển tên, di dời đội từ địa phương này về địa phương khác, ngay thời điểm giải đang diễn ra, có vi phạm điều lệ hay không, VFF đã ngó lơ.
Vậy nên cũng chẳng khó hiểu lắm khi VFF, VPF tiếp tục ngó lơ chuyện một ông chủ nhiều đội bóng. Bởi, nếu làm nghiêm túc, ắt hẳn cái lý do cũ kỹ: “Nếu ông ấy bỏ không làm bóng đá nữa thì… chết” lại được đưa ra thôi.
Nhưng, với việc ưu ái cho một nhóm đội bóng, tính công bằng của cả một nền bóng đá Việt Nam đang bị đe doạ nghiêm trọng.
Các ông bầu còn lại sẽ nghĩ gì khi đội bóng của họ phải đơn thương độc mã để thi đấu với một nhóm đội. Và, một khi họ quyết định, liên kết với nhau, đó chẳng phải chính VFF đang vẽ đường cho tiêu cực sao?
Nhiều người lại nhớ đến bầu Kiên, người đóng vai trò quyết định để lập nên VPF với lời tuyên bố: “Nhiệm vụ đầu tiên của VPF là đem lại công bằng cho tất cả các đội và kiên quyết dẹp chuyện một ông bầu có ảnh hưởng tới nhiều đội bóng. Nếu cần, làm lại từ đầu cho nghiêm túc đúng nghĩa của từ chuyên nghiệp thì cũng làm”.
Ngày ấy xa rồi, giờ thì chuyện có hay không gian lận, VFF, VPF sẽ trả lời khác hẳn với phần còn lại của bóng đá Việt.
Tất Đạt
Thế Giới Tiếp Thị
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này