10:49 - 04/02/2022
Các con ở lại với tương lai màu xanh!
Từng bước, từng bước, mỗi người một tấm lòng, tùy điều kiện và khả năng của mình, hy vọng bức tranh màu đen dần dần sẽ thu hẹp, các em trong nghịch cảnh sẽ từng bước đứng dậy, đi tiếp, trở lại với những ước mơ màu xanh!
Đầu tháng 10/2021, nhà báo Vũ Kim Hạnh sau hành trình cùng Vòng Tay Việt kết nối, chia sẻ yêu thương, đã nói: “Chúng tôi đã đi đến từng ngóc ngách, những hẻm nhỏ chăng dây, nghe tiếng gọi người đói là đi ngay, ai cần cũng đến, nhưng không bao giờ nghĩ rằng sau dịch còn có hàng ngàn những đứa trẻ mồ côi vì cha mẹ, ông bà mất do Covid. Lần này phải cần sự chung tay của tất cả, nếu không sẽ có một thế hệ trẻ lớn lên ở Sài Gòn bị tổn thương sâu sắc và bị bỏ rơi hoặc chúng buông xuôi để tự bỏ mặc cuộc đời mình, và đó là mầm mống của tội phạm về sau”.
Tháng 11/2021, hàng ngàn trẻ mồ côi vì Covid đã được đưa vào các danh sách hỗ trợ của: Trung ương Đoàn, Vòng Tay Việt, Báo Thanh Niên, Người Lao Động, Powai, Tình Thương cho em, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, FPT…
Bên cạnh đó, các cơ quan nhà nước cũng bắt đầu khởi động các chính sách để hỗ trợ trẻ em mồ côi vì Covid. Dựa trên con số thống kê nhanh của Bộ LĐ-TBXH, tính đến giữa tháng 10.2021, cả nước đã có 2.184 trẻ mồ côi vì Covid. Người ta cũng ước tính có đến 2.500 trẻ mồ côi ở TP.HCM sau đại dịch. Và cho đến cuối tháng 12/2021, theo POWAI – Trung tâm bảo trợ trẻ em mồ côi vì Covid – vẫn còn những hoàn cảnh thương tâm xảy ra, như trường hợp em T.L. (sinh năm 2005, ở quận 12), mẹ làm nghề giúp việc vừa mất vì Covid vào ngày 30/11/2021.
Cuối tháng 11/2021, một cuộc họp nhanh vào buổi tối kéo dài đến gần nửa đêm diễn ra ở Trung tâm BSA giữa Vòng Tay Việt và POWAI. Sau cuộc họp, hai bên cơ bản thống nhất sẽ hỗ trợ nhau trong việc giới thiệu, tiếp nhận và giúp đỡ các em học sinh mồ côi. Tất cả cùng mục đích giúp các cháu được học hành đến nơi đến chốn, tốt nghiệp các trường nghề, cao đẳng và đại học, em nào học giỏi sẽ nhận được học bổng đi du học. Hai bên sẽ kết nối với các chuyên gia tâm lý, pháp lý để chia sẻ nhanh những khó khăn của các em.
Theo POWAI, đến hết tháng 12/2021, đã có 300 trẻ mồ côi vì Covid ở các quận huyện nội ngoại thành TP.HCM được mạng lưới tình nguyện viên của POWAI (trong đó có cả các thầy cô giáo) tiếp xúc, bắt đầu các hoạt động hỗ trợ như phụ đạo, học hành, hướng nghiệp… và cả tư vấn về tâm lý, sức khỏe cho các em.
Tháng 1/2022, POWAI và hai trường dạy nghề nổi tiếng là Puratos và Funix đã ký kết thỏa thuận để giúp các em được học nghề miễn phí. Trong đó, Puratos sẽ nhận đào tạo hai năm nghề làm bánh và sô cô la, khi ra trường sẽ được giới thiệu làm ở các công ty, tập đoàn lớn về bánh. Trong khi đó, Funix sẽ đào tạo nghề chuyên về công nghệ thông tin…
Từng bước, từng bước, mỗi người một tấm lòng, tùy điều kiện và khả năng của mình, hy vọng bức tranh màu đen dần dần sẽ thu hẹp, các em trong nghịch cảnh sẽ từng bước đứng dậy, đi tiếp, trở lại với những ước mơ màu xanh! Chúc mừng năm mới và chúc cho tất cả các em mồ côi vì Covid đón nhận một năm 2022 trong vòng tay ấm áp của cộng đồng.
Ngân Hà (theo TGHN)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này